Thứ Tư, 22 tháng 9, 2010

Đi off về . Cười quá xá nên lại tái phát bệnh viêm họng . Bống ngủ đây . Chúc bà con ngủ ngon . Heeeee. Mai tiếp tục cười

20 nhận xét:

  1. Hihihihi, may phước em hông đi, nếu không em sẽ bị giống chị luôn đó chị ơi.

    Trả lờiXóa
  2. Không đi lại tiếc đây .Kệ . Viêm họng thì uống thuốc

    Trả lờiXóa
  3. ngủ ngon nha chị ơi!hiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  4. Gió khóc ...mà cũng viêm họng nà !!!

    Trả lờiXóa
  5. Bống đang có triệu chứng rồi đấy .

    Trả lờiXóa
  6. Ngày nhiều tiếng cười chị nhé!

    Trả lờiXóa
  7. Tối qua có về trễ lắm không chị? Tiếc ghê vì em không tham gia trọn cuộc chơi...

    Trả lờiXóa
  8. Dzầy có vẻ Bống hợp ở xì gòn hơn nha trang rùi áh, hehe

    Trả lờiXóa
  9. Off trung thu quá vui luôn chị Bống hén. Hehe

    Trả lờiXóa
  10. Hehe, nhất chị. Bây giờ phong trào off đang đi xuống, mà chị vẫn còn những cuộc off vui như thế này, thiệt đáng quý.

    Trả lờiXóa
  11. Khởi đầu cho những ngày ở SG như vậy là vui quá hén. Thừa thắng xông lên Bống nhé.

    Trả lờiXóa
  12. cười mà sao lại viêm họng ta? hò hét mới bị thế? Chà, giờ Bống vui thiệt đó... cứ thế phát huy off nha... yhehhhe..

    Trả lờiXóa
  13. Bệnh này triền miên vì off triền miên

    Trả lờiXóa
  14. Chị Bống dạo này ăn chơi quá độ quá nhen!

    Trả lờiXóa
  15. Cái bịnh này, chỉ có cách hun nhau nó mới hết..

    Trả lờiXóa
  16. Hun rầu . Hun tá lả từa lưa nhưng ngày càng nặng

    Trả lờiXóa
  17. Vậy mà em tưởng nhậu nhiều quá làm Bống bị viêm họng đó chứ.

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters