Thứ Năm, 7 tháng 10, 2010

Chân mình dính đất bèm bèm, Lại đi đốt đuốc tìm xem chân người. Heeeee

31 nhận xét:

  1. "Chân mình dính đất bèm bèm,
    Lại đi đốt đuốc tìm xem chân người.
    Heeeee "

    Thói đời là thế mới người
    Nếu không đã thấy một trời Phật tiên ...

    hihi..

    Trả lờiXóa
  2. Ai cũng như Bống dịu hiền
    Làm sao mà chẳng có tiên trên đời!

    Trả lờiXóa
  3. Bạn mình nói chuẩn không cần chỉnh

    Trả lờiXóa
  4. Sai rồi . Bống mà dịu hiền á . Thử chọc Bống coi . Heeee

    Trả lờiXóa
  5. Gặp người hiền như mình nè, Bống cũng sẽ hiền hơn bụt ấy chứ.

    Trả lờiXóa
  6. heehhe.. bống lúc này thâm thúy ghê đi...

    Trả lờiXóa
  7. M tìm được ảnh hay quá đi! Chọc giận bống là được đưa lên thớt đó nha M... hehhhe..

    Trả lờiXóa
  8. Đã tìm ra chân ai cũng lấm bùn như mình chưa Bống ơi!
    Chị Hà ơi ! nghe hehehe của chị là Bống hổng có giận nổi đâu... hihhiiii

    Trả lờiXóa
  9. Bravo! Bống nói chí ní nuôn nha! Bi giờ Bống đang đẹp chai lém cơ. hehehe..............

    Trả lờiXóa
  10. Dè chừng đuốc cháy phía trên chân nữa nha. Hà hà...

    Trả lờiXóa
  11. Coi chừng đuốc chưa cháy mà chân mình đã bỏng nge Bống, hehe

    Trả lờiXóa
  12. hehe, nói chung chân nào cũng đen thui

    Trả lờiXóa
  13. Lo nhìn chân coi chừng quơ đuốc cháy nhà nha Bống. Em không cho Bống tá túc qua đêm đâu. Hihi. Sợ Bống làm cháy nhà em.

    Trả lờiXóa
  14. Bống nói hay quá, Chân ai cũng dính bùn hết Bống ơi....

    Trả lờiXóa
  15. Tự dưng em nhìn lại... chân em! hihi

    Trả lờiXóa
  16. Chết cha, ngó thử xem chân mình có dính bùn không đây !!!

    Trả lờiXóa
  17. Ui mai em phải đi giày bốt suốt buổi sáng cho kín mít chân mới được .. lỡ ai thấy chân mình lọ lem sao :):)

    Trả lờiXóa
  18. Dùng dép đỡ bị bùn!


    Đôi Dép

    Nguyễn Trung Kiên


    Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau

    Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia

    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

    Đôi dép vô tri khăng khít song hành
    Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
    Gắn bó nhau vì một lối đi chung

    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia !!!
    DTH - Johnny




    Trả lờiXóa
  19. Em tự thấy chân em không dính bùn đất gì hết. Bống yên tâm đi nha. Vì thế em cũng chả cần xem chân ai hết. Hì hì hì...

    Trả lờiXóa
  20. Thôi rầu....lỡ lết chưn dài dính sình sang nhà Bống rồi. Hihì

    Trả lờiXóa
  21. Mang qua cho Bống xô nước nè.

    Trả lờiXóa
  22. Chân mình dính đất bèm bèm
    Mãi lo gỡ đất,chả xem chân người...he he...

    Trả lờiXóa
  23. Bản thân ỉa cứt thúi òm
    Lại hay khoe mẽ Rắm thơm nhất Đời
    ihihihii

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters