
Hôm nay một anh bạn của CPB tới mời đám cưới con gái . Lão đâu có đi một mình mà còn kéo theo hai bạn nữa . Vui thế . Chúng mình nhậu . Bia vào thì lời ra .
Mọi người tranh nhau kể chuyện hồi xưa . nào là hồi trước thời chúng mình học - Đang là tuổi yêu đương không hiểu sao Sứ quán lại cấm yêu nhỉ trong khi họ được phép mang theo gia đình. Nào là cấm sinh viên Viêt nam mặc váy ngắn quần loe – trong khi dân cả nước Bulgaria vẫn mặc . Cẩm cả xem phim tư bản – những phim hay như Romeo& Juliet , Đồi Gió Hú , Nhứng phim của Sophia Loren đóng hay cực kỳ mà cũng bị cấm . Trong khi mấy ông trong Sứ quán vẫn xem vô tư . Có thắc mắc thì mấy ổng giải thích là phải vô rạp canh xem có em sinh viên VN nào vô xem không . Haaaa. Đến là mắc cười

Thì ra hồi nhỏ CPB của tớ chững chạc nhất đám – Không hút thuốc , không rượu chè ,và không bài bạc (nhưng khoản gái thì có vì yêu tớ). Nói chung là đại ca của cả hội. Đứa nào cũng nghe răm rắp . Được cái hiền – Khi anh em nhậu hay đánh bài là theo phục vụ tận tình chứ không tham gia: chợ búa cơm nước đủ cả . Cuối tháng hết tiền thì được cả bon cử đi sang KTX nữ vay ..
Hồi đó nhà ăn sinh viên có bánh mỳ là được ăn thoải mái và miễn phí . Cuối tháng hết tiền CPB huy động ( một bữa ăn có 30 xu) dồn tiền vào cho một đứa đi ăn cơm ở nhà ăn sinh viến và khi về mang một đống bánh mỳ về cho cả bọn cùng ăn với muối ớt
Nhưng sau khi làm xong khoảng 5 lon lão thổ lộ:
- Chúng mày đừng thần tượng hóa tao quá . Hồi đó tao cho chúng mày ăn cháo gà ngon không hả ?Có biết sao ngon không . Đó là xương tui mày nhậu vứt xuống sàn nhà tao lượm bớt tàn thuốc , đổ vào nồi nấu vơi chút gạo là ngon thôi .
Chưa hết . Tụi mày nhậu xỉn tao cho muối vào nước trà thay vì đường thế mà 5 thằng tụi mày uống sạch bách chỉ có thằng Bình là thằng cuối cùng uống mơi kêu mặn . Heeee. Chuyện này thì tao biết chúng này không ngu nhưng bắt chước Trạng Quỳnh – chuyện : Mẹ thằng nào nói với thằng nào . một thằng bị mặn cũng muốn thăng khác bị như mình .
Hồi đó chúng mình đi ăn trộm bí đỏ trong vườn trường . Trời tối đen như mực . Tao đạp trúng vũng bùn không thèm kêu để cho chúng mày cũng bị như tao và kết quả là cả bọn đều bị ướt giày . Vui thật

Hồi đó sứ quán cấm không cho sinh viên đi làm thêm kiếm tiền . Thế mà cả bọn đêm đêm trèo tường trốn ra khổi KTX đi làm ở xưởng cưa kiếm tiền cho thằng Bình có tiền mua quà về cho gia đình trước khi về nước- Mang tiếng đi nước ngoài về mà không có quà hàng xóm họ lại cười cho . Lúc đó nếu ai bắt được thì cũng bị đuổi như thằng Bình nhưng không hiểu tại sao lại chả thằng nào sợ . Tình bạn thật cao cả.


Có kể đến sáng mai và có uống hết 10 thùng thay vì 1 thùng như bây giờ cũng không kê hết chuyện xưa đầy kỷ niệm của đời sinh viên
Hôm nay sém quên đón Be – Thằng cháu ngoại yêu quí . Heeee
hehhehe... Bong va moi nguoi teu lam vui qua hen. Ua ma CPB la gi the Bong? Em mù chu ma Bong choi viet tat nha.
Trả lờiXóaHu hon, Bong ma quen ruoc chau, Bong xin luon la met............
Thoắt một thoáng đã bốn mươi năm qua ..
Trả lờiXóaThoắt một thoáng ...
ôi! may quá vì còn nhớ đi đón cháu..
Thời đó phải thế mới quản lý được con người, như TN TQ mặc toàn một kiểu Tôn Trung Sơn, đầu toàn húi cua ! Nhưng vì quy luật loãng dần nên nay TN TQ không còn giữ được bản chất đó nữa và cả thế giới đều thế ? Tặng hội của Bống món này uống với bia SG cho đã.
Trả lờiXóaMột người thì khỏi nói rồi, còn những người khác cũng thấy quen quen. Hihi. Thế chị có nói là chị em mình có bà con không.
Trả lờiXóaKhông bao giờ Bống khai đồng chí mình trong đống rơm . Hồn ai nấy giữ . Không như Tom đâu - khai hết thằng ku Lam ra . Heeeee
Trả lờiXóaHehe. Em khai nó vậy để mọi người nghĩ chỉ có thế thôi, chứ trong đống rơm nó còn nhiều thứ lắm đó nha mấy chị. Ặc ặc...
Trả lờiXóaẶc ặc . Không khảo mà xưng . Tý nữa lại khai hết cho coi
Trả lờiXóaKhông đâu chị, nhưng nếu chị hỏi mãi thì cũng chưa biết chuyện gì xảy ra.
Trả lờiXóaChả thèm hỏi cũng khai cho coi
Trả lờiXóakể chuyện xưa đúng là kể hoài không hết... giờ tóc ai cũng bạc hết rồi. Hồi đó ở VN mình cũng cấm tùm lum đó, Hà bị phê bình khi ở trong diện kết nạp đoàn mà quần loe áo pull, tóc dài bay trong gió không chịu cột túm lại... hihii.. đủ thứ chuyện. CPB giỏi nhiều thứ và hào hiệp như Bống nên mới thành một cặp đầu bạc răng long... hiihi. Bống có hỏi CPB còn nhớ hồi xưa viết gì trong tay Bống hông? Và sao lúc đó lại bỏ chạy... hehhehhe....
Trả lờiXóaMột tình bạn đáng khâm phục.
Trả lờiXóaCPU của Bống hồi đó có vẻ hiền hiền lầm lì ít nói chiụ siêng chịu có thế mà cũng ma mảnh dữ lun nha. Haha...đọc mà phục mấy cái kế sách của CPU ghê áh.
Nhiều kỷ niệm hen Bống, mần 40 thùng bia hội ngộ đi. Lùa CPB xuống bếp nấu nướng. Hehe...
Trả lờiXóaBây giờ tại Bống siêng quá nên lão lại lùa Bống xuống bếp nâu nướng. Chán thế
Trả lờiXóaHeeee. Bây giờ khác rồi . Lão bắt nạt Bống nên lùa Bống xuống bếp . Biết vậy hồi nhỏ không yêu
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaChưa hết đâu hén. Không có cu Be thì bà ngoại còn say sưa kể nữa. Bữa nào rinh bia về kể tiếp nghe.
Hehehe.
May mà hồi ấy không cấm yêu.
Bạn thân từ khi xa xứ du học, nay gặp lại hẳn là cảm động và thân thiết vô cùng Bống há. Chắc nhậu cả thùng cũng không thấy say vì bao nhiêu là kỷ niệm vui buồn hàn huyên tâm sự.
Trả lờiXóaĐọc cái tựa em tưởng là Bống định bật mí một chiện "bí mật động chời" không hà. Làm đang bịnh mà cũng ráng lết qua. Tại tò mò! Hihi... :))
Trả lờiXóaBống sang 1 năm thì lệnh cấm yêu bị bãi bỏ . heee. Có vậy mới dám yêu chứ - không lại bị đuổi về nước
Trả lờiXóaCó vậy mới đỡ bệnh Zip ơi
Trả lờiXóaHa ha ha Mẹ em nói đúng ghê luôn : "Cái sai lầm của bọn đàn ông, cứ uống vào là nói hết chơn.!"
Trả lờiXóaHờ hờ mình hạn chế uống say mới được nếu không thì tiu. :DDD
Hà hà, bác CPB vui thiệt.
Trả lờiXóahehe CPB nghịch gớm
Trả lờiXóaThế hóa ra CPB đâu có hiền mà là nghịch ngầm mới đúng . Bây giờ nghe kể lại buồn cười lắm chị nhỉ ?
Trả lờiXóaMón đặc sản xứ em nì chị.
Trả lờiXóaMời chị lai rai.
Sứ quán còn bắt Sinh viên nộp tiền chống Mỹ nữa chứ....!!!
Trả lờiXóaBạn cud gặp nhau hàn huyên ko dứt chị nhỉ! Chuyện sứ quán VN ở nước ngoài thì kể đến mùng thất cũng chưa hết!
Trả lờiXóaQuậy kiểu ...Sinh viên, đáng yêu!
Trả lờiXóa