Thứ Ba, 19 tháng 10, 2010

Một ngày không có Mul Là lòngBống tan nát. Ca trời mây u ám. Thời gian vẫn âm thầm. Nghiện Mul mất roài - Phải đi cai thôi

14 nhận xét:

  1. hahahah .... Bống ơi Mul muôn năm héng ...cai được chít liền

    Trả lờiXóa
  2. Hè hè, mới có một ngày máy hư mà rên rỉ thấy ớn chưa.

    Trả lờiXóa
  3. Đúng hôm nay trời SG chả âm u là gì . Người buồn cảnh có vui đâu bào giờ . Heeee

    Trả lờiXóa
  4. Em không cai. Hồi đó tới giờ em đã mấy lần "tiên bố um sùm" về bỏ blog, đóng blog. Nhưng sau đó lại không bỏ được vì bỏ blog thì mất sạch bạn bè. Em bây giờ chỉ cố gắng thưa thưa tí thôi.

    Trả lờiXóa
  5. Hổng có Bống hai ngày, em cũng thấy "lòng tan nát". Hihi... :))

    Trả lờiXóa
  6. Thương Bống quá đi, cai nghiện bằng cách đi học khiêu vũ hằng ngày đi Bống.. như Hà nè.. buổi sáng dành cho KV, còn lại dành cho multi... thời gian vậy có nhiều hông ta..? hehhehhe..

    Trả lờiXóa
  7. Chưa có xe đi . Chả lẽ đi xe ôm ? Huuu

    Trả lờiXóa
  8. Hihihi
    Cai làm gì Bống ui.
    Vui mà
    :)

    Trả lờiXóa
  9. Phải nói như thế này : một ngày mà ko có Mul ko biết Bống sẽ rờ cái giề.
    hê hê

    Trả lờiXóa
  10. Cụ hết hơi rồi mà cứ sử giặc

    Trả lờiXóa
  11. Chị đi cai rồi lấy ai để mỗi ngày em ghé thăm và tặng hoa đây chị ơi!

    Trả lờiXóa
  12. Nghe Bống đòi đi cai Mul. chợt thấy gầu guột quá.. hix

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters