Multiply
Chả ai muốn lên thớt để bị băm vằm đâu Bống ui.... ủa, sao hôm nay thớt nhà Bống ế zậy.. hehheheh..
Chọc Bống hả ? Heeee. Tự nhiên muốn sa vô
hehhe... bống coi chừng Hà đưa Bống lên thớt đấy... có tư liệu hình ảnh đầy đủ đây nè.. hahhahha..
Phải chi hôm qua dừng lại chụp hình Bống te te đi bộ qua những lô cốt nhỉ? :DDD
Em muốn lên thớt… há há
Có dám cho ai lên thớt đâu mà có phản xạ chụp hình độc
@ Bống : Hahaaaaaaa..chị Hà hôm nay hù cậu kìa...cậu để yên vậy à :)))@ Chị Hà : chị lỡ hù òi thì tới luôn đi chị ơi cho Bống lên thớt 1 lần cho biết sợ há chị hì hì
Cho lên thớt rồi lại khóc - không ai dỗ được đâu
Muốn làm người nổi tiếng thì phải trả giá mà, hổng sao đâu Bống ơi!!!! :)
hahhaha.... bộ Bống muốn lên thớt thiệt hả?:DD, chờ đấy!
Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ . Qua "thớt thịt" mà nghiên cứu đã rồi mí nói nha
Há há, bống hù ghia quá, mà em có thấy cái “thớt thịt” nào đâu :))))
Vô my home có mục Thớt thịt dưới mục blog
Cho Mai Hương khai trương đi chị :)
MH chỉ là hậu duệ thôi. Thớt thịt có từ lâu rồi . Vô mà xem - không chừng Đại ca lại lên trước MH đóa
:) em thích nằm lên bụng chị Bống, kê đýt lên đùi chị Yến, gác đầu lên tay chị Hà, gác chân lên chân chị Gió ...Nhiêu đó thôi hà . :)
úi chời, đòi nằm lên bụng Bống thì có người kiện đóa... hahhahha..
Há há, chơi mà năn nỉ :))))
Ý tưởng hay đó. Heee
câu này là em bắt chước em Diên (hôm nọ em Diên nói) đó Bống ời , Hà ời ... :D
Nhà Bống Nhỏ phải cần 2 thớt. Bằm 2 tay mới đã.:)
Heeeee. Hinh như TT chưa bị lên thớt thì phải . Mới bị Bống nhận nước thoai
Thăm Bống tí! thăm rồi thì dzìa thôi !
Thớt thịt thì tìm người nhiều thịt đưa lên ngheng Bống
Papa Yamaha toàn xương là xương, đỡ quá.
hehe. Em xuong kg a Böng ui!
Nhỏ này chiên gia gài bomb nè.
Ai đây lên làm thớt vậy ta? Hmmmm!
Tha cho em, Bống nhé. Xương Bống nhất mừ. Hè hè hè.
Heeee. Ku này hiểu ý ta ghia .
Nịnh Bống cũng không có thoát đâu
Em ốm nhách nên để vỗ béo đã
Đâu đâu ai lên thớt đâu!!!
Từ từ đi . Đang quay và dựng phim
Ui đạo diễn Bống và Khúc thì sợ lắm, cười té gún luôn á!
Và cậu lại cho tớ lên thớt nữa rồi . Hic
ko hehe
Chả ai muốn lên thớt để bị băm vằm đâu Bống ui.... ủa, sao hôm nay thớt nhà Bống ế zậy.. hehheheh..
Trả lờiXóaChọc Bống hả ? Heeee. Tự nhiên muốn sa vô
Trả lờiXóahehhe... bống coi chừng Hà đưa Bống lên thớt đấy... có tư liệu hình ảnh đầy đủ đây nè.. hahhahha..
Trả lờiXóaPhải chi hôm qua dừng lại chụp hình Bống te te đi bộ qua những lô cốt nhỉ? :DDD
Trả lờiXóaEm muốn lên thớt… há há
Trả lờiXóaCó dám cho ai lên thớt đâu mà có phản xạ chụp hình độc
Trả lờiXóa@ Bống : Hahaaaaaaa..chị Hà hôm nay hù cậu kìa...cậu để yên vậy à :)))
Trả lờiXóa@ Chị Hà : chị lỡ hù òi thì tới luôn đi chị ơi cho Bống lên thớt 1 lần cho biết sợ há chị hì hì
Cho lên thớt rồi lại khóc - không ai dỗ được đâu
Trả lờiXóaMuốn làm người nổi tiếng thì phải trả giá mà, hổng sao đâu Bống ơi!!!! :)
Trả lờiXóahahhaha.... bộ Bống muốn lên thớt thiệt hả?:DD, chờ đấy!
Trả lờiXóaChưa thấy quan tài chưa đổ lệ . Qua "thớt thịt" mà nghiên cứu đã rồi mí nói nha
Trả lờiXóaHá há, bống hù ghia quá, mà em có thấy cái “thớt thịt” nào đâu :))))
Trả lờiXóaVô my home có mục Thớt thịt dưới mục blog
Trả lờiXóaCho Mai Hương khai trương đi chị :)
Trả lờiXóaMH chỉ là hậu duệ thôi. Thớt thịt có từ lâu rồi . Vô mà xem - không chừng Đại ca lại lên trước MH đóa
Trả lờiXóa:) em thích nằm lên bụng chị Bống, kê đýt lên đùi chị Yến, gác đầu lên tay chị Hà, gác chân lên chân chị Gió ...Nhiêu đó thôi hà . :)
Trả lờiXóaúi chời, đòi nằm lên bụng Bống thì có người kiện đóa... hahhahha..
Trả lờiXóaHá há, chơi mà năn nỉ :))))
Trả lờiXóaÝ tưởng hay đó. Heee
Trả lờiXóacâu này là em bắt chước em Diên (hôm nọ em Diên nói) đó Bống ời , Hà ời ... :D
Trả lờiXóaNhà Bống Nhỏ phải cần 2 thớt. Bằm 2 tay mới đã.
Trả lờiXóa:)
Heeeee. Hinh như TT chưa bị lên thớt thì phải . Mới bị Bống nhận nước thoai
Trả lờiXóaThăm Bống tí! thăm rồi thì dzìa thôi !
Trả lờiXóaThớt thịt thì tìm người nhiều thịt đưa lên ngheng Bống
Trả lờiXóaPapa Yamaha toàn xương là xương, đỡ quá.
Trả lờiXóahehe. Em xuong kg a Böng ui!
Trả lờiXóaNhỏ này chiên gia gài bomb nè.
Trả lờiXóaAi đây lên làm thớt vậy ta? Hmmmm!
Trả lờiXóaTha cho em, Bống nhé. Xương Bống nhất mừ. Hè hè hè.
Trả lờiXóaHeeee. Ku này hiểu ý ta ghia .
Trả lờiXóaNịnh Bống cũng không có thoát đâu
Trả lờiXóaEm muốn lên thớt… há há
Trả lờiXóaEm ốm nhách nên để vỗ béo đã
Trả lờiXóaĐâu đâu ai lên thớt đâu!!!
Trả lờiXóaTừ từ đi . Đang quay và dựng phim
Trả lờiXóaUi đạo diễn Bống và Khúc thì sợ lắm, cười té gún luôn á!
Trả lờiXóaVà cậu lại cho tớ lên thớt nữa rồi . Hic
Trả lờiXóako hehe
Trả lờiXóa