Multiply
Sao lại mắc cười.. bộ Bống không tin đó là những giọt nước mắt thương cảm à...:D
Ngày xưa, xem vở Đời cô Lựu hoặc Tô Ánh Nguyệt chị có khóc k?
Tại Bống biết người đó không bao giờ có tấm lòng nhân hậu để mà khóc
Có chứ . Gần đây chị xem Cánh đồng bất tận cũng khóc
Người ấy là ai vậy ta ???
Ha ha ha ..nhìu chiện há há há
Tớ xem Cánh Đồng Bất Tận tớ cười nè kekeke vậy là sao ta ??????? =))
Cậu hay hành tỏi mà lại còn giả đò hỏi hả
biết ngay là chọt mình câu này, hay thiệt. Hỏi dzậy để chọc cho kưng có chiện nói đoá gái.
à, ra là chị í.
Hí hí
hahaha ,,,chuyện hành tỏi này coi bộ mùi mẻ bay xa à nha !!!
1. tại vì mình khóc hết nước mắt rùi2. mình bị thọoc léc ....Nhột quá bèn ..cười !
Nếu em thấy Bống khóc, em cũng cười. Cười thương đó nghen! :))
Người mà không có tình người nên hị có khóc cũng bằng không .Miệng nam mô mà bụng một bồ dao găm thì có hàng gánh nước mắt cũng không thật
Coi xem Đường Sơn Đại Địa Chấn đi! chị sẽ không kịp dòm người khác khóc đâu à nha! ^ ^
Mới xem xong trên mạng - Hay thật . Không khóc mới là lạ . Nhưng có người bảo là khóc Bống lại hem tin
Hừ! Thôi nào, ngủ ngoan nào! Không suy nghĩ gì nữa đó nhé. Như vậy chị Bống mới đáng iu nè! ^ ^
Làm người lớn hồi nào dzị Heo ui
hehehe, biết Bống nói ai rồi, hehehehe
Là sao ta? :)
Là ai ta? :)
Phim bản DVd phụ đề song ngữ Anh-Việt có bán rồi đấy Bống. Em mới mua 1 disc để dành thỉnh thoảng xem lại. Phim hay tuệyt vời
Phim gì > Đường sơn hay Cánh đồng bất tận?
Chắc tại diễn viên diễn chưa tới hả chị?
Diễn nhưng vụng em ạ
phim Đường Sơn - đại địa chấn đó Bống.
Em hok coi phim nên hok hỉu, hihi
Sao lại mắc cười.. bộ Bống không tin đó là những giọt nước mắt thương cảm à...:D
Trả lờiXóaNgày xưa, xem vở Đời cô Lựu hoặc Tô Ánh Nguyệt chị có khóc k?
Trả lờiXóaTại Bống biết người đó không bao giờ có tấm lòng nhân hậu để mà khóc
Trả lờiXóaCó chứ . Gần đây chị xem Cánh đồng bất tận cũng khóc
Trả lờiXóaNgười ấy là ai vậy ta ???
Trả lờiXóaHa ha ha ..nhìu chiện há há há
Trả lờiXóaTớ xem Cánh Đồng Bất Tận tớ cười nè kekeke vậy là sao ta ??????? =))
Trả lờiXóaCậu hay hành tỏi mà lại còn giả đò hỏi hả
Trả lờiXóabiết ngay là chọt mình câu này, hay thiệt. Hỏi dzậy để chọc cho kưng có chiện nói đoá gái.
Trả lờiXóaà, ra là chị í.
Trả lờiXóaHí hí
Trả lờiXóahahaha ,,,chuyện hành tỏi này coi bộ mùi mẻ bay xa à nha !!!
Trả lờiXóa1. tại vì mình khóc hết nước mắt rùi
Trả lờiXóa2. mình bị thọoc léc ....Nhột quá bèn ..cười !
Nếu em thấy Bống khóc, em cũng cười. Cười thương đó nghen! :))
Trả lờiXóaNgười mà không có tình người nên hị có khóc cũng bằng không .Miệng nam mô mà bụng một bồ dao găm thì có hàng gánh nước mắt cũng không thật
Trả lờiXóaCoi xem Đường Sơn Đại Địa Chấn đi! chị sẽ không kịp dòm người khác khóc đâu à nha! ^ ^
Trả lờiXóaMới xem xong trên mạng - Hay thật . Không khóc mới là lạ . Nhưng có người bảo là khóc Bống lại hem tin
Trả lờiXóaHừ! Thôi nào, ngủ ngoan nào! Không suy nghĩ gì nữa đó nhé. Như vậy chị Bống mới đáng iu nè! ^ ^
Trả lờiXóaLàm người lớn hồi nào dzị Heo ui
Trả lờiXóahehehe, biết Bống nói ai rồi, hehehehe
Trả lờiXóaLà sao ta? :)
Trả lờiXóaLà ai ta? :)
Trả lờiXóaPhim bản DVd phụ đề song ngữ Anh-Việt có bán rồi đấy Bống. Em mới mua 1 disc để dành thỉnh thoảng xem lại. Phim hay tuệyt vời
Trả lờiXóaPhim gì > Đường sơn hay Cánh đồng bất tận?
Trả lờiXóaChắc tại diễn viên diễn chưa tới hả chị?
Trả lờiXóaDiễn nhưng vụng em ạ
Trả lờiXóaphim Đường Sơn - đại địa chấn đó Bống.
Trả lờiXóaEm hok coi phim nên hok hỉu, hihi
Trả lờiXóa