Multiply
hahahah... hèn chi thấy Bống cười mà Gió dưới đây còn nghe !
vĐịnh qua cứu hỏa cho nhà chị mà em lại mang lộn đồ nghề rùi háháháháhá
TT bít nguyên nhân rùi, do Bống... tè làm lửa tắt.Hé hé... Chạy thui, Bống rượt chít.
hahaaaa...Thuyền trưởng nói đúng quá :)))))))
Thấy Bống cười đắt chí ghê chưa!!! :)
Chắc là do Ròm đem báo đi đốt nhà bị triều cường làm ướt hết báo, còn TNL thì xách nhầm can nước mắm rồi. Hehe
CÒn nhà là may òi! ^ ^
Công nhận chị Bống có chiêu cứu hỏa tuyệt độc ,vậy mà Ròm hổng biết chứ hehehehehehe
Đã bị triều cường rồi mà lại còn dính thêm chiêu cứu lửa tuyệt độc của chị Bống nửa mới chít chứ.
Chị làm nên 'tội" gì rồi. :D
Thấy chị cười khoái chí, thích ghia.Thèm mua thêm mấy lít xăng nữa qua châm quá xá :-P
Vòi Rồng của Bống lợi hại quáHihihiiiiiii
MANG THÊM NGỌN LỬA THIÊNG QUA TRỪ VÒI RỒNG CỦA BỐNG NỮA NÈ HIIIIIIIIIIIIII
Chỉ được cái nói đúng
Heeeee.
Hehe... dòm cái pic tè đứng đã quá ha, cháy nhà sao nổi.
Cười gụng cái gún luôn gồi Bống ơi!
hahahah... hèn chi thấy Bống cười mà Gió dưới đây còn nghe !
Trả lờiXóav
Trả lờiXóaĐịnh qua cứu hỏa cho nhà chị mà em lại mang lộn đồ nghề rùi háháháháhá
TT bít nguyên nhân rùi, do Bống... tè làm lửa tắt.
Trả lờiXóaHé hé... Chạy thui, Bống rượt chít.
hahaaaa...Thuyền trưởng nói đúng quá :)))))))
Trả lờiXóaThấy Bống cười đắt chí ghê chưa!!! :)
Trả lờiXóaChắc là do Ròm đem báo đi đốt nhà bị triều cường làm ướt hết báo, còn TNL thì xách nhầm can nước mắm rồi. Hehe
Trả lờiXóaCÒn nhà là may òi! ^ ^
Trả lờiXóaCông nhận chị Bống có chiêu cứu hỏa tuyệt độc ,vậy mà Ròm hổng biết chứ hehehehehehe
Trả lờiXóaĐã bị triều cường rồi mà lại còn dính thêm chiêu cứu lửa tuyệt độc của chị Bống nửa mới chít chứ.
Trả lờiXóaChị làm nên 'tội" gì rồi. :D
Trả lờiXóaThấy chị cười khoái chí, thích ghia.
Trả lờiXóaThèm mua thêm mấy lít xăng nữa qua châm quá xá :-P
Vòi Rồng của Bống lợi hại quá
Trả lờiXóaHihihiiiiiii
MANG THÊM NGỌN LỬA THIÊNG QUA TRỪ VÒI RỒNG CỦA BỐNG NỮA NÈ HIIIIIIIIIIIIII
Trả lờiXóaChỉ được cái nói đúng
Trả lờiXóaHeeeee.
Trả lờiXóaHeeeee.
Trả lờiXóaHehe... dòm cái pic tè đứng đã quá ha, cháy nhà sao nổi.
Trả lờiXóaCười gụng cái gún luôn gồi Bống ơi!
Trả lờiXóa