“Lấy vợ(chồng) giống như chơi xổ số, hạnh phúc thuộc về những người trúng giải nhất, giải nhì, giải ba, có nhiều giải khuyến khích và rất nhiều người không trúng giải.Đúng không há ? Heeee
Dạ đúng đó Chín. Có biết ai tốt ai xấu đâu mà lựa, chỉ biết người mình chọn là người tốt trong tất cả người xấu, haha...khi về sống nhau mới biết. Em nghĩ chắc do đó mà xuất hiện ra 1 tuần trăng mặt, xong tuần trăng đó dần thành những ngày dập mặt, hehe
Bống trúng giải nhất rồi kìa... hihihi... không trúng giải nào buồn ghê hen Bống? Nhưng thời bây giờ họ ưng nhau nhanh, chia tay nhau nhanh.. chứ không phải như khi xưa, không hạnh phúc vẫn chịu đựng cho đến hết đời,
Trời, chắc chị nói chơi chứ quan niêm gì tiêu cực thế =)) Thời xưa không biết sao chứ thời buổi này người ta lựa chọn, suy tính từa lưa rồi mới cưới hỏi. Những hành động như thế đã coi như không phải cầm tờ vé số trên tay rồi :)
Em thích câu nói của Nguyễn Ngọc Ngạn nè "Canh bạc lớn nhất trong cuộc đời là HÔN NHÂN... Và 90% thành công là do may mắn, 10% còn lại là do nỗ lực của bản thân" :))))
Dạ đúng đó Chín. Có biết ai tốt ai xấu đâu mà lựa, chỉ biết người mình chọn là người tốt trong tất cả người xấu, haha...khi về sống nhau mới biết. Em nghĩ chắc do đó mà xuất hiện ra 1 tuần trăng mặt, xong tuần trăng đó dần thành những ngày dập mặt, hehe
Trả lờiXóaBống trúng giải nhất rồi kìa... hihihi... không trúng giải nào buồn ghê hen Bống? Nhưng thời bây giờ họ ưng nhau nhanh, chia tay nhau nhanh.. chứ không phải như khi xưa, không hạnh phúc vẫn chịu đựng cho đến hết đời,
Trả lờiXóaKhông trúng giải còn đỡ Bống ơi, vẫn còn nhà còn cửa, có khi đánh đề bán hết nhà cửa nữa kìa.
Trả lờiXóaHì hì.
Mình trúng giải an ủi:) he he he
Trả lờiXóaMình kg có ý kiến Bống ơi!
Trả lờiXóaNói chung tự bằng lòng nhau, quan tâm đến nhau và sống vui tới cuối của cuộc đời
thì chắc đã là giải an ủi rồi đó Bống à!
dù đôi lúc cũng tan nát cõi lòng
nhưng mãi là ánh lửa soi đường đưa nhau đi
Rồi khi chiều xuống đêm về
Ly trà chén rượu ta về bên nhau..
Hè hè, chắc đúng ( em chưa có chồng nên chưa biết có trúng cái gì hông :-P)
Trả lờiXóaTrời, chắc chị nói chơi chứ quan niêm gì tiêu cực thế =)) Thời xưa không biết sao chứ thời buổi này người ta lựa chọn, suy tính từa lưa rồi mới cưới hỏi. Những hành động như thế đã coi như không phải cầm tờ vé số trên tay rồi :)
Trả lờiXóaBống chỉ coi như là trúng giải ba thôi
Trả lờiXóaKhi yêu đâu có tính gì đâu . Yêu là yêu thôi
Trả lờiXóaHi hi,em hổng xác định mình thuộc giải gì nữa .
Trả lờiXóaem hy vong giai khuyen khich du gòi. Doi con dai, em kg biet ngay mai nen chua dam lanh giai. Hehe. Bong giai nhat ok do.
Trả lờiXóaEm đồng ý hai tay với Bống lun nà
Trả lờiXóaHôn nhân là canh bạc cuộc đời
Hihihihi
DCCD đang tự thú trước bình minh nà :))))))
Trả lờiXóaEm thích câu nói của Nguyễn Ngọc Ngạn nè "Canh bạc lớn nhất trong cuộc đời là HÔN NHÂN... Và 90% thành công là do may mắn, 10% còn lại là do nỗ lực của bản thân" :))))
Trả lờiXóaĐúng rồi .Quá chuẩn
Trả lờiXóaem bẩm sinh rất ghét trò xổ số, và ghét cả hôn nhân nhưng mà đúng là ko chơi ko được,giải gì thì sống cả đời mới biết hihi
Trả lờiXóaCuối đời có khi cũng không biêt mình được giải gì
Trả lờiXóaChúc mừng chị trúng giải đặc biệt!
Trả lờiXóa:D
Em thì chẳng được giải gì Bống ạ , hình như còn lỗ vốn nữa kìa .
Trả lờiXóaTHua keo này ta bày keo khác, lo gì em
Trả lờiXóaOK. Cuộc đời là canh bạc mà... ;-)
Trả lờiXóaBX tớ trúng giải đặc biệt (khi nhận giải chỉ có giải an ủi vì dò nhầm đài). Hehe
Trả lờiXóaChán
Trả lờiXóa