Chủ Nhật, 7 tháng 11, 2010

Vợ ơi là vợ

mat cuoi 
   

Chồng: - Khi anh nổi điên lên với em, em không bao giờ cãi lại. Làm cách nào mà em kiềm chế được sự tức giận của mình giỏi quá vậy?
Vợ: - Thì lúc đó em đi cọ bệ xí!
Chồng: - Đi cọ bệ xí ư!? Thế làm sao mà kiềm chế hiệu quả được nhỉ?
Vợ: - Đơn giản thôi! Em sử dụng bàn chải đánh răng của anh để cọ.
Chồng: - Trời!!!

38 nhận xét:

  1. Oh hay quớ học hỏi đc nhỉ =))

    Trả lờiXóa
  2. Bống tìm cái mặt méo xệch gớm thiệt !

    Trả lờiXóa
  3. Làm anh chồng cứ ngỡ xài phải kem đánh răng hiệu Hăng Rết
    Hihihi

    Trả lờiXóa
  4. Bống đang học kinh nghiệm để trị chồng . Hay thế còn gì

    Trả lờiXóa
  5. haha...1 kinh nghiệm để học hỏi. Phải cho mí Lão biết sự thông minh của Phụ Nữ chứ.

    Trả lờiXóa
  6. Ok. Nhưg nhớ đừg kiss khi chưa thay bàn chải mới nhá. hihi

    Trả lờiXóa
  7. P kể chuyện này cho xã nghe mới đc, hehe

    Trả lờiXóa
  8. Hàhà, k bìêt có cô nào áp dụng cách này k?

    Trả lờiXóa
  9. Cỡ ku cũng có khi bị rồi mà hem biết . Heee

    Trả lờiXóa
  10. C.Bống kể chuyện này làm nhớ thằng đồng nghiệp Bảo nùi giẻ (nó mà giận xếp nó bỏ nùi giẻ lau vào bình trà pha trà mời xếp). Hehe

    Trả lờiXóa
  11. Haaaaaa. Một chiêu hay . Hồi nhỏ Bống và các bạn còn bỏ lá thị thay vì lá trà tươi vô nấu nước uống cho thày cô uống kìa . Và hậu quả thì vui không thể kể được

    Trả lờiXóa
  12. Lá thị còn đở, tụi nó lấy lá bả đậu trộn pha chung với trà mới ác chứ (uống xong Tào Tháo đuổi không kịp kéo quần luôn). Hehe

    Trả lờiXóa
  13. Học được chiêu mới rồi!! hihi

    Trả lờiXóa
  14. Hé hé... CPB đã lãnh chiêu này lần nào chưa?

    Trả lờiXóa
  15. Ha ha! Cho mà dám nạt nộ "Gấu mẹ vĩ đại" nha. Bị phản công rất là "êm ái" và khá là... độc chiêu!

    Trả lờiXóa
  16. Éc ! Toàn là độc chiêu. Các bác còn chiêu nào kể hết cho e học hỏi với.

    Trả lờiXóa
  17. Vợ ta: tuy ra vô hằng ngày thấy mặt là thấy ghét, nhưng nếu hok có vợ thì buồn chết được! Vợ không sinh ra ta nhưng có công nuôi dưỡng và dạy đỗ chúng ta (đàn ông) nên người, vì thế hãy luôn biết iu thương và cưng chìu nàng dù nhiều khi cô nàng lên mặt làm chúng ta... thấy mà ghét, nhưng ghét cứ ghét, mà không có nàng thì... còn ai mà chúng ta... cự cãi chứ! Ha ha ha ha!

    Trả lờiXóa
  18. đúng chiêu này độc thiệt...hahahha

    Trả lờiXóa
  19. Cái anh chồng như trong bài viết quá "hung hăng" với vợ nên mới bị như thế cũng "đáng tội", phải chừa ngay cho hòa bình êm ấm. Nhịn vợ một chút, chịu nhường nàng một chút có chết đâu chứ! Cứ theo hướng này nha mấy anh (hổng cho mấy chị biết nha): Vợ một bên, bồ một bên
    Vợ là địch,
    Bồ là ta.
    Chiến tranh xảy ra,
    Ta về với địch.
    Hoà bình tĩnh mịch,
    Ta lại về với ta.
    • Vợ là địch,Bồ là ta
    Đám cưới đám ma ta đi với địch
    Tham quan du lịch ta đi với ta
    Chiến sự xãy ra ta về với địch
    Nằm trong lòng địch ta nhớ về ta !
    Ha ha! Bí mật nha mấy chàng!

    Trả lờiXóa
  20. Thế cho đáng đời . Cứ về với ta đi rồi biết . heeeee

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters