
Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây . Hôm qua BLĐ Tổng Công ty Khánh Việt ( Khatoco) đã có sáng kiến tổ chức hội nghị Diên Hồng nhân dịp đón mừng năm mới 2011 và Xuân Tân Mão– mời tất cả các vị bô lão thuộc loại cây đa cây đề của ngôi nhà chung Khatoco đã về hưu . Mục đích báo cáo thành tích đạt được trong năm 2010 và việc thực hiện kế hoạch nhà nước giao năm 2011 . Và một điều nữa là nhân dip nay khoe luôn văn phòng mới.
Nhận được lời mời chân tình của lớp trẻ , các vị bô lão ở xa hay gần cũng về dự . Trong đó có Bống
Mới nghỉ có chưa đầy 3 tháng , về lại cơ quan cũ Bống thấy quả là có nhiều thay đổi cả về hình thức lẫn nội dung . Lớp trẻ quả là có sức bật mãnh liệt . Kế thừa sự nghiệp của cha ông một cách hoàn hảo và sáng tạo.
Nói về trụ sở làm việc . Trước kia , theo quan niệm cũ thì các bậc tiền bồi cho rằng : ra đường ta có thể đi xe Mesedess hoặc BMW nhưng chỗ làm việc không cần thiết phải sang trọng . Tiền dành để làm vốn kinh doanh . Nhưng lớp trẻ lại nghĩ khác . Văn phòng là bộ mặt của TCT . Các đối tác làm ăn nhìn vào đó mà biết được ta là ai .
Vô tới TCT , Bống tưởng đi lạc . Heeee.


Nói lan man quá . Đi vô việc chính nhé . Mở đầu , TGĐ đã thay mặt BLĐ TCT báo cáo thành tích năm 2010 . Hoành tráng phết .


Năm 2010 TCT đã nộp cho NS nhà nước 2287 tỷ đồng /2040 đồng được giao . Vượt 12% so với kế hoạch Nhà nước giao và tăng 24% so với năm 2009. Đặc biệt là kim ngạch Xuất khẩu thuốc lá tăng 37% so vơi năm ngoái – 120 triệu bao .
Các ngành khác như may mặc , in , du lịch cũng tăng trưởng đáng kể . Điều đáng quan tâm là thu nhập người lao động vẫn giữ đươc mức 5 500 000 / người / tháng ( với hơn 4000 lao đồng ) trong điều kiện khùng hoàng kinh tế toàn cầu ảnh hưởng không nhỏ đến Việt nam nói chung và Khatoco nói riêng
Năm 2011 , Nhà nước lại giao năm sau cao hơn năm trước – 2320 tỷ đồng .
Các vị bô lão thực sự vui mừng trước thành tich của lớp trẻ . Thay mặt cho toàn thể các cụ - ông Nguyễn Xuân Hoàng – ( nguyên là chủ tịch Hội đồng quản trị TCT – anh hung lao đông thời kỳ đổi mới ) đã phát biều ý kiến chúc mừng thành tích của TCT và dăn dò một số điểm . Chúc cho TCT ngày một đi lên .

Tiết mục thứ 2 là liên hoan chào mừng . Cái này mới vui
Thực đơn cho các cụ quả là đầy năng lượng – đầy sức sống . Bon trẻ chắc là mong cho các cụ sống lâu trăm tuổi để dõi theo từng bước đi của tụi nó mà mừng .




Rượu vào thì lời ra . Các cụ xung phong làm thơ chào mừng và hát .


Có cụ còn hứng chí đọc một bài thơ khá vui
Thấm thoắt tuổi đã 60
Mái đầu điểm bạc nụ cười đã nhăn
..
Cởi bỏ mũ áo một khi
Trong lòng thanh thản bước đi đời thường
Không làm mẫu chẳng làm gương
Cuộc sống bình thường cứ thế mà đi .
Một cụ lại đối lại luôn:
Sáu mươi chưa phải là già
Sáu mươi là tuổi mới qua dậy thì
Sáu lăm hết tuổi thiếu nhi
Bảy mươi là tuổi mới đi vào đời
Bảy lăm là tuổi ăn chơi
Tám mươi là tuổi yêu người yêu hoa
90 mới bắt đầu già
Đêm đêm vẫn cứ mặn mà yêu đương
..
Cuộc gặp măt kết thúc đầy tình nghĩa với tiết mục tặng quà Tết

Tất niên của Bống hoành tráng quá! Bravooooo
Trả lờiXóaCác cụ được ưu tiên mời Tất niên trước
Trả lờiXóa“Yêu già, già để tuổi cho”, Khataco khôn ngoan đấy chứ. Ý kiến của các vị bô lão có hơi cổ điển một chút nhưng chắc chắn là vẫn đem lại lợi ích cho công ty rất nhiều.
Trả lờiXóaThấy Bống ngồi oai vệ giữa quý cụ mà thèm làm sao !!!
Oi, an choi vui Bong hen!
Trả lờiXóaNguoi nao ma doi tho lai sao giong Bong qua a! 90tuoi van yeu duong, viet thu tinh. Hehe.
Trùi ui. Bỏ qua mấy vụ gặp mặt đi. Dòm thực đơn ngon quá hà.
Trả lờiXóaBống con nít nhất trong số đại biểu.
Chúc chị năm mới sẽ quoành tráng hơn năm củ nha!
Trả lờiXóaCụ Bống đã từ một doanh nghiệp, ngoài nghĩa vụ còn đầy tình người giữa người trước người sau,
Trả lờiXóaThật là hạnh phúc đó Bống à. ! có chị cũng vừa về hưu cùng thời gian với B mà đã nhận thấy những lạnh nhạt xa vắng rồi đó.
Sóng trước đổ đâu thì sóng sau sẽ đổ đó B nhỉ!
Chúc cuộc sống kế tiếp luôn tràn đầy nghĩa tình như thế nhé B ơi!
Các bô lão về hưu được trân trong thế cũng ấm lòng lắm hen. Phải chi có tiết mục nhảy nhót giữa các bô lão nữa thì tuyệt vời.. hihii... khoái câu này nhất nè:
Trả lờiXóaSáu mươi chưa phải là già
Sáu mươi là tuổi mới qua dậy thì
Vậy thì còn tiếp tục ăn chơi, ốp iếc nhảy múa rất là nhiều đó. Cứ thế nha, Hà cũng muốn mình như vậy...:D
Mấy ông lão ba lão mà nhảy nhót như Bống hơi bị hiếm nên vụ này hơi buồn .Họ chả biêt gì về bờ lốc bờ liếc ráo troi. Heeee
Trả lờiXóaSao bà lão lại tốn công reply nguyên ẻn . Thương tui qua trời rồi . Hiiiii. Hug
Trả lờiXóaDì đi lạc vào hội nghị các bô lão rồi, trông trẻ thế giữa các mái đầu bạc ... hihi
Trả lờiXóaChúc mừng giới trẻ làm ăn vượt bực hàng năm !
Thăm TA nhé !
Thầy giỏi, thì trò cũng giỏi mà CG! Thuyết " Nhân Quả" đấy Bống nhỉ? Nhưng Bống là cây: Đa hay Đề? Sao Bống không là cây... Kơnia?
Trả lờiXóa