Thứ Bảy, 18 tháng 12, 2010

Chuẩn bị đón Giáng sinh



Còn một tuần nữa tới Giáng sinh – Một giáng sinh lần đầu tiên Bống ở Sài gòn .Như Bống đã nói – Bống không theo đạo Thiên Chúa nhưng mỗi khi dịp Giáng sinh về Bống cũng vui theo không khí nhộn nhịp của nó .

Tuần này may mắn là con gái đi công tác mới về . Cả nhà đoàn tụ đầy đủ vào dịp cuối tuần . Và cả nhà  xúm vào trang trí cây thông Noel cho thật hoành tráng – hoành tráng nhất từ trước tới nay trong gia đình nhỏ bé này.
Cu Be giữ vai trò chủ đạo . Viết ra giấy và đọc để hướng dẫn mẹ và ông ngoại lắp cây thông mới mua về cho đúng .

Photobucket

Ba nó lo sơn lại cửa


PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

Còn Bống lo chụp hình . Hiiiii .Và sau đó có bạn hú là đi café

 Khi về thì mọi việc đã xong và cu Be phấn khởi với thành tích của nó . Nó nhắc mẹ nhớ treo chiêc vớ to cùng với thư gửi ông già Noel của nó  lên cây thông vào đêm Giáng sinh để ông sẽ cho nó quà - những gì nó ao ước . Không biết cu cậu xin ông già Noel gì đây ?

PhotobucketPhotobucket


Tối nay (19/12/2010) cu Be đã viết một bức thư gửi cho ông già Noel


Photobucket

33 nhận xét:

  1. Úi trời nhìn cái đầu xanh của cu be bên cạnh cái đầu bạc của ông ngoại sao mà thương thế .
    Giáng sinh hạnh phúc cho cả nhà nghen bống !

    Trả lờiXóa
  2. Chúc gia đình Bống vui suốt mùa Giáng Sinh nhé !
    Có đèn chớp chớp không hở B ơi!

    Trả lờiXóa
  3. Có chứ . Còn treo kẹo Socola nữa kia

    Trả lờiXóa
  4. hahahaha... bà già Noel Bống cười dễ thương quá. Ông ngoại và mẹ Be giỏi quá, Be thì tư vấn cũng super lắm. Bà ngoại thì múa phụ họa hả? hehehe...

    Trả lờiXóa
  5. Nhà Bống kg theo đạo vậy là nhất rùi, vui quá Bống hén.
    Chúc cả nhà Giáng sinh an lành, hạnh phúc nha chị.

    Trả lờiXóa
  6. Nhớ để phần cho bà già này kẹo chocolate nhé!

    Trả lờiXóa
  7. Bên châu Âu này mà như VN thì bà con ra công viên, ra đường chặt thông thiệt chị ui. hehehe... Ngoài đường thông cây nhỏ nhỏ, nhánh quá đẹp, em mê lắm. Còn siêu thị cũng bán cây tươi kg à chị, kg có cây nhựa như VN mình.
    Đẹp thì có đẹp thiệt mà phải tưới nước cũng dơ dơ nhà chị ui.
    Nhà em chẳng có trang trí gì hết. Qua Bống xin quà, xin kẹo nha Bống ui. hehehe.

    Em đu theo bà già em, xin chocolat của Bống treo kìa.

    Trả lờiXóa
  8. Sẽ để phần kẹo Socola cho . Yên chí

    Trả lờiXóa
  9. Thương Be ông cặm cụi làm
    cây thông cho giống một mùa giáng sinh
    Đầu xanh tóc bạc thấm tình
    Đoàn viên ấm cúng giáng sinh vui vầy.

    Trả lờiXóa
  10. Ông lão ơi! nhớ để phần quà cho Mun của nhà bà lão nhé ! hổng thôi là giận đó ! hihi

    Trả lờiXóa
  11. Bà già xin rùi mà còn xin giùm nữa, Bống sợ chạy mất dép gòi bà già ui. hihi...

    Trả lờiXóa
  12. Dễ thuơng quá đi , cả nhà cùng rôn ràng chuẩn bị cho ngày Giáng sinh , đó là cái háo hức khó quên trong trí trẻ thơ , cháu tin là Be sẽ rất hạnh phúc về sau khi hồi tưởng lại những mùa Giáng sinh tuổi thơ !

    Trả lờiXóa
  13. Đúng là chúng ta luôn chung vui niềm vui của nhân loại ! Tôn Giáo nào cũng dạy ta làm lành tránh dữ , phải không Bống !

    Cu Be giởi lắm , con gái Bống xinh đẹ[p quá . Còn ông ngoại nom sao giống mấy ông Từ quá !

    Chúc đại gia đình Bống Mùa Lễ Hội thật vuì .

    Trả lờiXóa
  14. khung cảnh gia dình thật ấm áp. Chúc mừng Giáng sinh an lành !

    Trả lờiXóa
  15. mua thêm vài dây kim tuyến thả lên đi chị , hôm nay nhà em mới bắt đầu làm hang đá nus74 nè hiiiiiiiiiiiiiii
    đêm giáng sinh bống làm vài món ăn cho cả gia đình , và năm nay bống rủ cả nhà đi nhà thờ đi vui lắm đó chị , nghe tiếng chuông ngân lúc nữa đêm hiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  16. Nhận được cái diamond chưa Bống ơi!
    Năm đầu tiên ăn Giáng sinh và năm mới ở SG nhiều niềm vui nhé!

    Trả lờiXóa
  17. Giáng sinh thật ấm áp nhé cậu. Năm nay cả nhà đoàn tụ thật là hạnh phúc cậu nhỉ.

    Trả lờiXóa
  18. Cám ơn M nhiều nhé . Ghép hình đẹp quá

    Trả lờiXóa
  19. Ông già nô en nghe ku Bảo xin chắc vãi hồn mất vía
    hiihiih

    Trả lờiXóa
  20. CPB vẫn chẹp chai và Phong độ
    cóa thía mới....OK với " em Bống xì ke" chớ
    hớ hơa hơa.....

    Trả lờiXóa
  21. Chữ của cu Be mới lớp 1 mà viết đẹp quá chứ !

    Trả lờiXóa
  22. Rộn ràng quá Bống ui
    Đọc thư cuả bé con gưỉ cho ông già vừa buồn cươì vưà thấy dễ thương
    Hihihihi

    Trả lờiXóa
  23. Tối nay dzìa cũng phải viết thư cho ông già Noel nhờ Bống gửi...Hehehe.

    Trả lờiXóa
  24. Chữ nó thuộc loại xấu trong lớp . Mấy bé gái viết đẹp lắm . Nó đòi khôn thế - Robot ngũ quả trái cây - nghĩa là 5 con luôn - khoảng 1 triệu đồng . Ba nó lác cả mắt . Heeee. Kệ . Ai bảo xui con ước

    Trả lờiXóa
  25. Đen ước gì nắn nót viết đi rồi đưa Bống gởi . Heeee

    Trả lờiXóa
  26. Bây giờ mới hiểu ngũ quả trái cây là robot

    Trả lờiXóa
  27. Ngũ quả trái cây giá trên dưới 1 tr . Heeee. Ba mẹ nó lác mắt lun

    Trả lờiXóa
  28. Ngũ là 5, quả là 5 loại hoa quả (trái cây)
    Mà mấy cháu bây giờ dùng ngũ quả robot đặt tên 5 con robot thì nghe hơi lạ.
    Mấy đồ chơi là đắt rồi. tí xíu cũng vài trăm ngàn.
    May là đòi robot chứ đòi mua máy bay bay được thì vài triệu, về chơi vài bữa rớt lên rớt xuống là banh luôn..

    Trả lờiXóa
  29. Đây là tên một bộ phim " Robot trái cây" của TQ đang hot . Đồ chơi họ bán ăn theo. Trẻ con mê phim nên mê cả đồ chơi

    Trả lờiXóa
  30. Đi chôm hình GS về bỏ vào đây chơi
    mấy hình chôm hay bị hỏng quá, thay mới rồi đó nhé.

    Trả lờiXóa
  31. Vui vẻ đầm ấm quá Bống ạ , mà Bống hay ghê nha không phải trang trí cây thống lo chụp hình rồi đi cà phê nghe mà ngưỡng mộ quá đi !

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters