Thứ Ba, 28 tháng 12, 2010

Hành trình bác 888( Papa Yamaha) mặc áo




Theo qui định của gia đình bác 888 thì trang phục chủ đạo là màu đen & đỏ . Thế mà chính bác 888 hem có áo 2 màu trên . Chai chưởng thấy thương quá mí mang cho mượn áo vừa đen vừa đỏ . Heeee. Thế mà bầy con cháu và mẹ nó ơi đến khốn khổ trong việc mặc áo cho bác . Xin mời các bạn chứng kiến những gì mọi người trong party chứng kiến . Ô là là

26 nhận xét:

  1. Chời ơi Papa méc cỡ kìa :)))))))))))))))))))))))

    Trả lờiXóa
  2. Hình này bị trùng rùi Má nó ơi :D

    Trả lờiXóa
  3. Papa xì tin dâu dầu nà :)))))))))))))

    Trả lờiXóa
  4. Mặc chưa nóng áo đòi cởi - Mắc cỡ qué

    Trả lờiXóa
  5. Há há Pa ơi là Pa...ngại ngùng mắc cỡ gì hõng biết :))))))))))

    Trả lờiXóa
  6. Đáng lẽ phải mua cho papa một cáo áo đỏ chót mới đúng điệu :))

    Trả lờiXóa
  7. Chắc tưởng đang trở lại thời mới lớn đây mà.

    Trả lờiXóa
  8. Đến cả nhóc con cũng nhìn say đắm kìa.

    Trả lờiXóa
  9. Nếu mà là áo đỏ chót thì phải chích thuốc mê cho papa hoặc dùng roi điện dí dzô

    Trả lờiXóa
  10. Cứ có mấy em che chẻ lột áo, mặc áo cho papa là xong tất :)))))

    Trả lờiXóa
  11. Hehe. Potay papa Yamaha nhe, teen qua!

    Trả lờiXóa
  12. Vui quá Má nó ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    hé hé.

    Trả lờiXóa
  13. Chỉ có mẹ nó ơi thôi em à.

    Trả lờiXóa
  14. YAMAHA nổi tiếng mà em.
    hé hé

    Trả lờiXóa
  15. ek ek.. papa không tuân thủ theo quy định đã đề ra... đề nghị lột trần khỏi mặc gì hết...:D

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters