Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2010

Lan man cuối năm

Photobucket


Mau thế . Một năm nữa lại hết để đón năm mới về . Mới đó mà Bống đã vô Sài gòn ở gần 4 tháng . Mới đó mà vườn rau nhà Bống đơm hoa kết trái . Kể cũng vui . Ngồi nghĩ lan man , chả biết làm gì . Thôi thì sám hối trước bụi dưa leo vậy. Hiiiiii

Đến hẹn lại lên . Cứ vào dịp cuối năm Bống lại ngồi sám hối . Tự tu cho mình . Công nhận là sau mỗi lần sám hối lại thấy mình tiến bộ hẳn lên – tức là ngoan hẳn ra .
Năm nay đặc biệt là không có màn lừa đảo , không gây mất đoàn kết nội bộ ( Năm 2008 còn gây mất đoàn kết đến nỗi có mấy người còn đòi uýnh nhau) , không nhận nước ai , không chôm chỉa của ai cái gì , không làm tan đàn sẻ nghé các gia đình có các ông chồng mê gái trẻ …
 

Gần cuối năm , sau khi tờ biệt thương trường . Bống về làm oshin . Vụ này coi bộ hay đấy . Tưởng làm không nổi nhưng lại làm xuất sắc - trừ một lần sém khóc vì làm lạc mất cháu và nấu ăn chưa ngon ( Bị cu Be chê nấu ăn dở hơn bà nội nó ). Thỉnh thoảng mài dạo Mul để cháy mất vài nồi cá kho . Heeee. Ai mà chả có lỗi này nhỉ .

Ưu điểm từ nãy kể ra cũng bộn rồi .

Khuyết điểm :

Một là  -Có một lần tiếp tay cho bồ tèo là KTD đi buôn lậu chất gây nghiện


Photobucket

Hai là – Mọi người đòi kiểm điểm Bống vụ tuyên truyền văn hóa đồi trụy . Bống chỉ post sự thật thôi còn Haphan mặc khiêu gơi đi ộp thì sao không bị kiểm điểm nhỉ . Huuu

Ba là - ộp iệc , nhảy nhót liên miên . Bị có người gán cho tội – sống sa đọa . Chồng con cháu chắt đầy đàn mà còn ham vui . Đã thế lại con được gia đình bác Tám phong cho chức” Má nó ơi” chứ . CPB mà biết chắc chết . Heeee. Bà con giấu dùm Bống nha . Năn nỉ đó.
Già rồi còn viết thư tình tuổi 90 – quyến rũ người khác . Gây mất đoàn kết trong gia đình người ta .
Thôi , Nói bi nhiêu đủ rồi . bà con ai nghĩ ra Bống còn có tội gì thì còm đi . Bống sẽ tiếp thu và sửa chữa .
Năm sau đảm bảo sẽ ngoan hơn năm nay .
Chả biết thế nào mà lần vì sao Đaò hoa và Hồng loan cứ vận vô Bống từ nhỏ rầu 

32 nhận xét:

  1. hahaha, Bống ngoan Bống ngoan.... hahahaha, Bống liệu đấy, khai hết thói hư tật xấu, mai mốt em làm áp lực mét CPB kiếm cade hối lộ chơi, hehehehe

    Trả lờiXóa
  2. Chấp nhận ưu điểm và vẫn còn thiếu sót trong bản sám hối.. hehhehe..

    1. Làm kim chi mặn chát cả nhà không ai xơi được, bé Ngọc phải mang đi đổ và tự tay làm lại cái khác. Oshin này tệ quá đi.
    2. Bống thiên vị: Yến mặc hở hơn Hà mà không nêu tên, chưa rõ ràng.. chắc là được hối lộ cho mấy cái áo nên im re.. heehhehhe...
    3. Đã lâu mà chưa thuyết phục được CPB tham gia cộng đồng Multi... dở thiệt đó... heheheh..


    Trả lờiXóa
  3. Bụi dưa leo nhà Bống ngon thiệt đó, tự trồng và tự hái ăn thích thật đó.. dưa do kỹ sư nông nghiệp trồng chắc ngon hơn ở chợ nè...

    Trả lờiXóa
  4. Trước hết kiểm điểm lỗi chính tả, thứ nữa là entry đoạn trên trình bày rõ ràng rành mạch = đẹp = chuẩn.
    Nhưng từ dưới tấm hình là kg chịu xuống các dòng như trên nữa, làm cho cặp mắt xinh xinh của bà lão 85 bị lòa đi vì cảm động quá cái đào hoa của B...
    Ủa cái hình trên là trồng mướp chứ có phải là dưa leo đâu hở B?

    Trả lờiXóa
  5. Đoàn kết và thắng lợi hơn năm cũ Bống nhé!;-))

    Trả lờiXóa
  6. Dưa leo mà .Đeo kiếng lên xem cho rõ bà lão ơi

    Trả lờiXóa
  7. Chắc chắc an toàn, giòn, ngọt lắm chị Hà hén. Bống ui, hái vào chấm muối ớt ngon lắm đó. hihi...

    Trả lờiXóa
  8. Em thấy Bống tổng kết khá đầy đủ à nha. Mà còn cái dzụ đua xe có được chưa vậy Bống? hihi...
    Bống báo cáo thành tích, nhận khuyết điểm thế tốt quá, mai CPB cho lãnh tháng lương 13 nha, chủ nhà cho tháng 14, còn cu Be cho bà Ngoại hun vài cái. hehehe
    Cái vụ "má nó ơi" hay hay, gặp CPB em sẽ nói cho hén. hí hí...
    Chúc Bống một năm mới luôn may mắn, nhiều niềm vui và luôn phẻ hén.

    Trả lờiXóa
  9. Thấy nó đẹp quá - không muốn ăn nữa

    Trả lờiXóa
  10. Nhà em ngày xưa trồng cả đám ruộng to, trái đầu mùa là bị em chấm muối ăn hết à. Người ta gọi là dưa bẻ bông (lứa đầu tiên) ăn ngon lắm Bống.

    Trả lờiXóa
  11. Đó là ruộng nhiều dưa . Còn đây trồng trong chậu mà . Thích ngắm như ngắm hoa

    Trả lờiXóa
  12. Đúng là kg nỡ Bống hén, mà kg ăn nó già, kg có ra trái nữa đấy.
    Vả lại phải ngắt ngọn cho nhảy nhánh nữa Bống.
    hihi... em quên là có kỹ sư mà.

    Trả lờiXóa
  13. Cái dụ kiểm điểm naỳ làm em laị hổ thẹn lòng mình.
    Năm này, em hỏng có tội gì hết chỉ có mỗi tội nho nhỏ, nhỏ như quả trứng con....là wến rủ giai, hể thấy giai đâu là em nó lại rưng rưng nước mắt dụ thằng đó dô...chuồng.

    Trả lờiXóa
  14. Tội to thế còn gì . Phải kiểm điểm đi

    Trả lờiXóa
  15. Hà hà, chị càng ngày càng trẻ ra. Văn phòng càng ngày càng hóm hỉnh.

    Năm mới thêm nhiều niềm vui mới và lúc nào cũng sảng khoái như cái ẻn này nhé chị.

    Trả lờiXóa
  16. Kiem diem ma con loi ten to vao nua :(((((

    Trả lờiXóa
  17. Tớ rủ rê cậu nên phải có tên chứ . Kiểu này lại đi bụi và onl bằng Iphone rầu

    Trả lờiXóa
  18. Tớ rủ rê cậu nên phải có tên thôi . Cậu lại đi bụi rầu nên onl bằng Iphone

    Trả lờiXóa
  19. Hehee...nam sau to lai di buon cai khac nhe hehee

    Trả lờiXóa
  20. Công nhận cái hình kia nhìn cậu giang hồ ghia . Heeee

    Trả lờiXóa
  21. Há...há...Sao Hồng Loan và Đào Hoa vận vào đời Bống hở. Tốt đấy ! Chúc Bống năm mới cứ Đào Hoa nhiều vào nha.

    Trả lờiXóa
  22. Bống phải nói cho rõ là, Bống quyến rũ được trai trẻ lẫn lão già 90, sang năm sẽ viết ra "kinh nghiệm câu giai...", và in thành sách, các bạn nhớ đặt trước kẻo hết. Để kiếm tiền đi ọp. Bảo đảm gặt hái thành công đó.

    Trả lờiXóa
  23. Yến đượcj ưu tiên mua trước nha

    Trả lờiXóa
  24. Bống năm nay coi bột tiến bộ hẳn ra nhỉ! Ưu điểm càng ngaỳ càng nhiều. :-)))

    Trả lờiXóa
  25. BH xin luận cái PIC đầu về ba quả dưa ạ
    Hai quả kia là mún nói time trôi nhanh Phụ nữ Hai Tý sẽ chảy lòng thòng và héo quắt
    còn trái Dưa lẻ loi một mình kia thì vẫn...OK
    hí hí hí
    Bống đưa hình ý nghĩa ghia hén.

    Trả lờiXóa
  26. Nhiều quả dưa chứ đâu phải chỉ có 3 quả . BH nhìn kỹ đi

    Trả lờiXóa
  27. Này , bản kiểm điểm của Bống dễ thương dữ nghen ... cứ như thành tích không ấy chứ , chẳng thấy khuyết điểm đâu sất ...
    Khoái nhất cái vụ mà Bống đi đến đâu Mướp Bầu Bí bò đến đấy ấy ...hehehe

    Trả lờiXóa
  28. ha ha, Bống iu iu ơi năm mới một tỉ sự như mơ ha ! Hugs

    Trả lờiXóa
  29. Hihihi, em đọc bài này của Bống em k nhịn được cười. Bống hay thật!

    Trả lờiXóa
  30. Không khéo sách của Bống bán lại đắt hơn LY và UV nhẻ. Sướng!

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters