Thứ Ba, 25 tháng 1, 2011

Cúng tiễn đưa ông Táo bà Táo về trời họp với Ngọc Hoàng. Không biết họ báo cáo với Ngọc Hoàng những gì về tớ nhỉ. Heeeeee

15 nhận xét:

  1. Điều đầu tiên ông Táo báo là:Bống cứ bắt mèo hù ông ấy hoài, nên ông ấy giận Bống. Điều thứ 2 là: Ông Táo rất yêu bống vì lúc nào Bống cũng vui và xinh :-P

    Trả lờiXóa
  2. Mém chút nữa em quên. Mai em mới cúng, chắc Ông Táo giận quá à :)

    Trả lờiXóa
  3. Mai cúng thì khỏi cúng luôn vì theo lệ là đêm 22 tháng chạp cúng tiễn đưa và đêm 30 rước về

    Trả lờiXóa
  4. haha. Bao cao Bong nau an gioi, off gioi chu gi!

    Trả lờiXóa
  5. "...Bống dạo này diện ra, mỗi lần óp là mỗi lần khoe áo mới Ngọc Hoàng ạ."

    Trả lờiXóa
  6. Ông Táo sẽ báo cáo là:
    - Bống viêt thơ tình ngày càng hay.
    - Đưa bạn bè lên thớt cũng bộn.
    - đôi chân vàng ngày càng điêu luyện.. te......
    - giọng cười heeeeeeeeeee càng ngày càng dài... heheeeeeeeeee

    Trả lờiXóa
  7. À, còn thiếu là:
    - Cuối năm đang học nghề Oshin - đang chờ chấm điểm giỏi - khá - hay trung bình ..heeeeeeeeeee

    Trả lờiXóa
  8. Heeee. Ưu điểm nhiều hơn khuyết nhỉ

    Trả lờiXóa
  9. ủa, sao cúng lúc khuya đêm 22 hả Bống ? Nhà em từ xưa tới giờ (từ thời mẹ em còn sống) vẫn cúng tiển Táo Quân lúc ngọ ngày 23 âm lịch không hè

    Trả lờiXóa
  10. hehhehee.... phải chi Bống giăng note sớm thì Hà không cúng trước rồi.. hi hi

    Trả lờiXóa
  11. Ở miền Trung thì nhà nào cũng cúng đêm 22. Ngoài chợ bán đầy đồ cúng ông táo vào sáng 22

    Trả lờiXóa
  12. sẽ bảo rằng năm nay Bống hết đi nhiều rồi, ở nhà làm bà ngoại, làm vợ, làm mẹ ngoan

    Trả lờiXóa
  13. Báo cáo với Ngọc Hoàng...năm ni Bống nhà ta bỏ nhà đi ốp liên miên...năm tới bắt Bống phải ốp liên miên tại gia! :-))

    Trả lờiXóa
  14. Bống làm bà Ngoại giỏi nè Ngọc Hoàng ơi...

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters