Thứ Tư, 19 tháng 1, 2011

Hây za ! Mùa này là mùa đi khách của các lãnh đạo các doanh nghiệp . Khổ ghê nơi

13 nhận xét:

  1. Dzụ gì ! mà nửa đêm kêu lớn thế, làm lão bà thức giấc..

    Trả lờiXóa
  2. Hehe, em đang đuối mấy cái vụ này đó chị :)

    Trả lờiXóa
  3. Biết làm sao được .Luật bất thành văn mà

    Trả lờiXóa
  4. Bống nói "đi khách" làm em tưởng các nhà lãnh đạo ấy bận...
    Hehehe.

    Trả lờiXóa
  5. Ở VN bây giờ có từ đó . Mới nghe hơi lạ nhưng sẽ quen tai . Heeee

    Trả lờiXóa
  6. Bống có phải đi khách không nhỡ !!!

    Trả lờiXóa
  7. Lúc còn đi làm thì đi mòn cả chân . Bi giờ đến con gái . Heeee

    Trả lờiXóa
  8. Không chỉ các doanh nghiệp mà lãnh đạo các đơn vị hành chính - sự nghiệp cũng tranh thủ quà cáp bằng tiền thuế của dân. Hehe

    Trả lờiXóa
  9. Còn cu Be nữa chứ. Cu Be cũng có khách để đi đó Bống à.

    Trả lờiXóa
  10. chế độ bây giờ lảnh đạo đi khách có cho đờ mọt theo nữa đó bống ơi!hiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  11. Bà chủ nhà đi hoài à, để oshin Bống đảm đang hết mọi việc kìa... Ráng tí nữa đi, sắp xong rồi ăn Tết lớn đầu tiên ở đất Xì Goàng nha Bống,.

    Trả lờiXóa
  12. hehe. Osin Bong o nha ranh blogging, chu nha ve bi la do nhen.

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters