Chủ Nhật, 9 tháng 1, 2011

Hug






Tối hôm qua chúng tớ off . Tiệc chia tay vơi Trúc vui buồn lẫn lộn . Trước đó mọi người dặn Papa ngậm sâm cho kỹ . Không biết có phải kỹ quá hay không mà Papa vui quá thể . Heeee

22 nhận xét:

  1. Mừng là cả làng đều cười nghiêng ngã...:))))

    Trả lờiXóa
  2. Mùi còn hơn mít ướt nữa kìa!!!! :D

    Trả lờiXóa
  3. Giờ xem hình còn mắc cười :)))

    Trả lờiXóa
  4. ek ek.. tiệc chia tay Trúc lại không ôm Trúc mà papa ôm người khá là seo vậy ta? hehehhe.. Hà chỉ có mấy tấm thôi, đang chờ bống post hình đó.

    Trả lờiXóa
  5. Ủa, sao Sr chỉ thấy toàn hình của ANh Sui với daica không dzậy Bống. Hổng thấy Bống & Chị Trúc đâu hết mừh thấy Chị Hương nhà mình cười tít mắt lun áh!

    Trả lờiXóa
  6. Bống chia tay chị ngồi cười ngon lành đó hả.

    Trả lờiXóa
  7. Kỳ hông ta, sao không hug người khác giới.

    Trả lờiXóa
  8. Thế mới có chiện nói . Papa uống sâm nhiều quá đấy

    Trả lờiXóa
  9. Chời ơi, nổi da gà lun á :))))))

    Trả lờiXóa
  10. Papa ngam sam nhiu wa chuyen he sang thich om "giai" hon om gai :DDDDDD

    Trả lờiXóa
  11. Ủa đâu có phải 2 người này chia tay đâu nhỉ !!!

    Trả lờiXóa
  12. Chia tay người khác nhg hai ngừi này lại ôm nhau

    Trả lờiXóa
  13. Tối dìa pa còn thấy ớn.

    há há

    Trả lờiXóa
  14. Trùi ơi , tình thương mến thương dữ vậy?

    Trả lờiXóa
  15. Dìa nghĩ lại pa cũng thấy "ớn" quá.
    hé hé

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters