Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2011

Tiệc BBQ bờ sông




Photobucket
Nhận lời mời của Hoasen , mặc dù xa xôi .-Tận Cầu Ghềnh - Đồng nai lận , Chúng tớ vẫn tới dự đông đủ buổi tiệc BBC . Phong cảnh thật là hữu tình - sông nước .Mời các bạn xem nhé

105 nhận xét:

  1. kekeê...Póc TEM như póc Tôm nè :)))))))))))))))))

    Trả lờiXóa
  2. Pà Ly chảy ke xuống dĩa tôm kìa! hic hic

    Trả lờiXóa
  3. Bống ơi, lần sau nhớ mang về cho em con tôm càng nhé.

    Trả lờiXóa
  4. Là tiệc nướng -Tiếng anh là barbeque

    Trả lờiXóa
  5. Hehe, dạo này chị off chuyên nghiệp rồi.

    Trả lờiXóa
  6. ặc..ặc..món này là dở nhất :))))))))))))

    Trả lờiXóa
  7. Tiệc BBC là tiệc gì vậy Bống? Em đoán mãi không ra.

    Trả lờiXóa
  8. Nướng Zíp à. Tiếng anh là Barbeque . Bống viết nhầm chữ C

    Trả lờiXóa
  9. Woa... đã lâu rồi mới hội ngộ Hoa Sen :)

    Trả lờiXóa
  10. Khép cái mõ lại trời ơi =)) háhá

    Trả lờiXóa
  11. cái nhà đẹp ghê
    mọi người trông tươi rói

    Trả lờiXóa
  12. Có cặp kính, nom ...trí thức ghê.

    Trả lờiXóa
  13. Không gian ngoài trời thích quá.

    Trả lờiXóa
  14. Hehehe. Hôm nay mới thấy đó nghe.

    Trả lờiXóa
  15. Tiên đồng ngọc nữ lúc nào cũng bên nhau, dễ thương ghê.

    Trả lờiXóa
  16. Nói cho đúng là "lưu manh giả danh chí thức" đó chị Yến :)

    Trả lờiXóa
  17. Nhiệt tình thế mới vừa lòng gia chủ chứ!;-))

    Trả lờiXóa
  18. Sen gắp món gì hoài ko được thế?;-)

    Trả lờiXóa
  19. Món này mùi vị ra sao hả cậu Khúc?!;-))

    Trả lờiXóa
  20. Sen nằm trước thềm xuân. Hì...

    Trả lờiXóa
  21. Aha, đại gia và kiều nữ!;-)

    Trả lờiXóa
  22. Aha, đại gia và kiều nữ!;-)

    Trả lờiXóa
  23. Không khí thật là vui nhộn và tràn đầy sinh khí của tuổi thanh xuân đó Bống ơi!

    Trả lờiXóa
  24. Tấm này mọi người đã ăn no chưa, hay đã no quá rồi ngồi đây mà thở vậy.

    Trả lờiXóa
  25. đi hoài nha Chinh, giờ mới thấy "ôm" nhỏ này... hihii..

    Trả lờiXóa
  26. sao MH xụ vậy, không chịu cho papa quàng tay hử?

    Trả lờiXóa
  27. chài, coi ai cười kìa... nhưng cũng hên là đàn ông miệng rộng thì.. sung đó nha... hehehe.

    Trả lờiXóa
  28. hai đứa đều rất xibnh... hhehee..

    Trả lờiXóa
  29. Chả thấy hữu tình sông nước gì hết à... toàn cụng ly hông à. Không chịu chộp vài phong cảnh bờ sông... có lục bình trôi cho Hà ngắm...:D

    Trả lờiXóa
  30. Không ngờ có dĩa tôm vậy thôi mà bà Ly bả ăn hết năm con.

    Trả lờiXóa
  31. Papa đang dành rượu với HS nè " Ly của pa Sen ơi" hehe

    Trả lờiXóa
  32. Gắp miếng bò nướng hoài mà chẳng kịp với giang hồ. hihi

    Trả lờiXóa
  33. hehe khúc có ăn miếng nào đâu chứ.

    Trả lờiXóa
  34. Coi hai đứa nó tình tứ chưa kìa.

    Trả lờiXóa
  35. haha lúc này là quá no rồi đó.

    Trả lờiXóa
  36. mát mẻ, thoáng... dễ chịu quá Bống hén.

    Trả lờiXóa
  37. Du kg ăn mà cười gì thế? Cười với anh Tào Tháo hả? hahaha

    Trả lờiXóa
  38. hihi........... vui quá hén, có mặt đông đủ mà em kg biết hai anh thui.

    Trả lờiXóa
  39. anh ngồi bên trái màn hình gần papa là ai thế Bống? Và anh để tay trên chân cô giáo Nhung (chắc bồ nàng ấy). ahahhahaa

    Trả lờiXóa
  40. Há há...Sen nói oan cho pả, 7 con chứ 5 giề.

    Trả lờiXóa
  41. Chinh lúc này say nắng chị ui.

    Trả lờiXóa
  42. Tui ăn có 1/2 con tôm thôi hà, HẬN nhỏ Ly hết sức :))))

    Trả lờiXóa
  43. Nhìn cái mắt kiếng... tự nhiên lại... HẬN. Tòng hứa giỏi lắm nha Tòngggggggggggggg :)))))

    Trả lờiXóa
  44. Chị Hà nói sao zậy chứ? Hai đứa này lúc nào mà hông ôm , hông dẹo đâu chứ... há há (đang rảnh đốt nhà chơi)

    Trả lờiXóa
  45. Papa đang tạ lỗi với em đó. Tình hình là Papa và KTD gây ra lỗi lầm với MH, Papa sợ MH rờ mu nên tranh thủ rờ vai MH trước :)))))))

    Trả lờiXóa
  46. Khép cái mỏ lại Diên ơiiiiiiiiiii :))))))))

    Trả lờiXóa
  47. Mình hông đụng đến nhưng cũng to mồm hô DỞ :))))))))

    Trả lờiXóa
  48. Hôm qua thấy MH đi xe về không kiếng nên bụi làm mờ mắt... đưa kính cho đeo không chịu, chảnh! Tự nhiên nhớ lại mình hứa tặng MH cặp kính chắn bụi :) tạ lỗi cùng bạn, mình sẽ chuyển qua mau :) háhá

    Trả lờiXóa
  49. Lam qua coi hình tiệc ở nhà HS hôm qua rồi, nhìn dĩa tôm nướng mà thèm bắt chết lun, với lại hình ảnh các bạn ăn uống đông vui thấy thương hết biết, vui thiệt vui

    Trả lờiXóa
  50. pả mê hết nên càng ngày pả càng tròn dzo đó :)))))))))))))))))

    Trả lờiXóa
  51. Pa có dành đâu, pa dâng cho Sen mừ.

    Trả lờiXóa
  52. chuyên gia hứa cuội là pạn

    Trả lờiXóa
  53. tay dưới cầm tôm
    tay trên cầm thịt bò
    chẹp chẹp

    Trả lờiXóa
  54. thich ún ông già chống gậy

    Trả lờiXóa
  55. ruou đỏ là ruou gì vậy chị

    Trả lờiXóa
  56. Bống ơi, cái hình pa lột cái củ đen đen dâng cho Mai Hương đâu mất tiêu òi.

    Trả lờiXóa
  57. Hong dám đâu, mình đang cạnh tranh với đệ nhất hứa cuội Mat Beo :) háhá

    Trả lờiXóa
  58. Vậy mà cứ tưởng 1/2 dĩa chứ. Hehe

    Trả lờiXóa
  59. Ly đang suy nghĩ: Ước gì mình được xơi hết dĩa nầy. Hehe

    Trả lờiXóa
  60. Cười hết công suất luôn. Hehe

    Trả lờiXóa
  61. Trong mắt Chinh chỉ thấy con hào. Hehe

    Trả lờiXóa
  62. Em đừng nói là không biết anh luôn đấy. Hehe

    Trả lờiXóa
  63. HS: Hôm nay tui phải hạ thủ ông bằng chai Red Label nầy.
    DCCD: Hạ thủ bằng chai Red Label thì chỉ có chết vì quá đã thôi (cười...)

    Trả lờiXóa
  64. Một buổi tiệc ấm tình thân bên bờ sông nước.
    Cảm ơn chị Sen thật nhiều nè!

    Trả lờiXóa
  65. Hấp dẫn qúa chị Bống ui ! Em mê món này lắm...bao giờ em về VN chị cho em thuởng thức món này nhen...

    Trả lờiXóa
  66. Cư về đi Bống cho em ăn thoải mái

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters