Tôi có người bạn khi thuê oshin về nhiều khi dở khóc dở cười đó! Vợ thì lo xa,khi thuê toàn là nhiều tuổi và hình thức hơi khó nhìn...Để đề phòng chồng mình lúc say sỉn hay nhầm giường. Chồng thì muốn thuê oshin sạch sẽ một chút để bạn bè tới nhà ăn cơm,nhậu nhẹt cũng đỡ phản cảm và muốn mấy đứa con nó không chê người bảo mẫu quá xấu xí...mất vui. (vì thường là xấu người thì kèm theo xấu nết).Chồng muốn oshin tử tế( với con mình)thì hơi nịnh cho nó vui-vợ lại cáu bảo : lại tán tỉnh! Oshin làm bếp,chồng xuống làm thêm món mình thích thì vợ bảo sao tôi làm bếp,ông biến đâu mất mặt,còn oshin làm thì ông xuống giúp nó hả!....Vợ có công chuyện đi xa vắng nhà thì cũng cho oshin nghỉ về quê...Vì sợ như Bống post đó...!!!!!
Nhần giường thì..nói không cũng chẳng ai tin...! Nhưng nhầm tiền thì có! Oshin chuẩn bị về tết muốn có tiền đẹp để lì sì cho oách...hỏi đổi bà chủ thì chắc chán ăn chửi là vẽ vời ,vẽ sự rồi. Nên chờ lúc xin ông chủ đổi cho tiền mới.Ông chủ vô tư chia lẻ xấp tiền mới nhờ người quen ở Ngân hàng đổi giúp và chia đổi cho oshin mấy tờ..và đưa số còn lại cho vợ ..Không ngờ rằng hôm sau oshin vô tư soạn tiền cho vô bao lì-sì,bà chủ thấy và cầm xem số sê-ry tiền...không nói không năng gì cả bỏ về nhà Ngoại! Thế là cả tết đó không thể coi là tết vui được...!
Có chuyện bà vợ nghi chồng ...với oshin. Một hôm nói chồng là về nhà quê thăm cha mẹ mấy ngày....Tối hôm đó bí mật về bảo oshin đổi phòng ngủ...và chờ.Nửa đêm tắt đèn tối um bỗng thây có người lao vào phòng,rồi vào giường và ôm chặt lấy ...bà vợ cứ để một lúc nhằm bắt quả tang chồng mình.Không ngờ lúc bật đèn và hô hoán lên...! Té ra thằng lái xe cho chồng xỉn quá bỏ về nhà với oshin... trước...????
Chuyện tại sao anh thơm hơn con??? Một hôm chồng đi nhậu,vợ đề phòng ...nên bảo mang theo thằng con 2 tuổi làm điệp viên cho mẹ và cảnh báo cho mấy cô nhà hàng...!!!.Khi vô trận nhậu mấy cô phục vụ nhà hàng tranh nhau bế cháu,một phần vì thằng cu con dễ thương. một phần bế cháu đỡ phải bưng bê? Về nhà ...bà vợ làm um tùm - ông ôm con nào? làm gì có! chồng cãi. - Không ôm mà sao mùi nước hoa sặc sụa??? Chồng chợt hiểu vì khi dùng khăn thơm ở nhà hàng lau mặt ,lau cổ mình cho sạch và tiện tay lau mũi cho thằng nhỏ. - à cô nhà hàng bế nó...chắc mùi nước hoa dính qua nó...! - Sao cô gái bế nó...mà ông lại thơm hơn nó....???? Ông chồng bó tay...Đêm đó phải ngủ ngoài phòng khách..dù rằng rất muốn gần vợ để tâm sự, giả thích cho tới ngọn ngành...! Hà hà
Oshin và ông chủ đều khóc...! Bà chủ nhà về quê được 5 ngày trong kế hoạch một tuần về thăm bà ngoại bệnh nặng Vào một buổi sáng,thằng nhỏ 3 tuổi lại leo lên giường của oshin...và lấy kim băng để ở đầu giường ra chọc bao CS( mà oshin giấu dưới chiếu) cho vui . Oshin đi chợ về thấy thế,hét tướng lên-sao mày làm thế...!!! Thằng nhỏ chẳng hiểu gì nên nói " mấy hôm nay cháu vẫn làm thế này mà không thấy cô la" Oshin run rẩy gọi ông chủ nhà- Bác ơi! chết rồi..! Ông chủ chạy từ phòng ăn tới la lớn" Mày chọc thủng mấy ngày nay rồi à...! Thằng nhỏ ngu ngơ chẳng hiểu..?????
Buổi sớm chủ nhật, BiBé tụt khỏi giường bố mẹ, lom khom bò tìm dép trong gậm giường, chui ra và khóc: " M..thằng nào đểu thế, ông đương không có bóng bay để chơi, mà nó lại ...xỉ mũi vào bóng bay của ông này !" Huuuuuuuuu
Chuyện ST: Có một ông chồng trước khi chết hỏi vợ-bà nói thật với tôi đi không tôi chết không nhắm mắt được! Ừ vợ trả lời(vì nghĩ ông ấy sắp đi xa..nói thật có ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới đâu?) -ông nói nhanh lên! Bà à tôi thấy là tại sao ba thằng con đầu có nét giống nhau mà thằng út thứ tư lại khác??? Bà nói ông ạ tôi nói thật nhá: chỉ có thằng út là con của ông thôi...! Ô Chông chảy nước mắt ,ngoắc ngoắc cái đầu định nói gì...nhưng không kịp... rồi thăng thiên. luôn lúc đó.
Thời bao cấp không có điện thoại ...Hiện đại như nay! Ngồi cạnh điện thoại trực chiến ở sở chỉ huy QUÂN CHỦNG: - Em à, sao tuần trước không alô cho Anh? - Em mệt tí ti mà. - Sao? - Em bị ...Nghén anh à! - Em nói gì? Của ai, của ai? - Chẳng của anh, thì .....Hôm Anh và các bạn ghé buổi trưa ấy. - Đừng khóc nữa! Đúng không? Em nói thật đi! - Thật...........................! - Thế là thật à? Thôi chết rồi! Từ hôm nay Em phải nghĩ về thằng... Tây đẹp trai, mũi lõ, mắt xanh và da trắng như tuyết nhé! - Ơ Ơ ..... - Không sau này con mà nó giống ...anh thì chết! Bicon bật cười trong Sở chỉ huy! Haaaaaaaaaaaaa! CHÚC MỪNG HOÀNG TỬ GIỐNG TÂY MÀ KHÔNG GIỐNG ...TA!
Vợ là của quý để dành cho con cái. còn bồ là nguồn cảm hứng làm cho đàn ông chăm chỉ: tắm rửa,ăm mặc đẹp lên,tập TDTT nhiều hơn cho khỏe và tăng cường kỹ năng giao tiếp...để làm ăn nhiều tiền nuôi vợ,nuôi con dài dài! ^_^
Bicon Chôm về ....VỢ đây nè: ĐỊNH NGHĨA : VỢ và BỒ
Vợ Vợ, từ thiếu nữ hiền lành Ðến khi xuất giá trở thành... "quan gia" Vợ là con của người ta Và ta quen Vợ chẳng qua vì tình Có quan thì phải có binh Nên ta làm... lính hầu tình "quan gia" Con ta do Vợ sanh ra Nên ta với Vợ... chẳng bà con chi Tại vì hôm Vợ vu quy Ta lỡ làm... lính hầu đi bên nàng Làm lính chứ không... làm tàng Tính chất Vợ ta phải càng hiểu hơn Mỗi khi mà Vợ giận hờn Áp dụng "công thức giản đơn"... làm huề Khi Vợ đã ngỏ lời... chê Thì nên sửa đổi... "đa bê" tức thì (database) Mỗi khi Vợ nhờ chuyện gì "Program" Vợ viết nhớ ghi trong lòng Khi Vợ đã nói là... "không!" "Nguyên hàm bất định", đừng mong tìm dò Vợ mà nổi nóng dằn co "Bảo toàn định luật" phải lo sẵn sàng Khi nào cùng Vợ ra đàng "Bảy hằng đẳng thức" sẵn sàng lắng nghe Mỗi khi mà đã ngừng xe Phải lo... "chuyển vế " mở xe cho nàng Cùng Vợ đi vào nhà hàng Không nên tự ý "khai hàm tích phân" Hễ thấy Vợ cứ nhăn nhăn "Khảo sát hàm số" nhưng cần làm thinh Vợ... "input" chữ "Shopping" Thì... "output" phải áo xinh, váy đầm... Muốn Vợ đừng có... chầm bầm Credit cards cứ âm thầm... "khai căn" Nếu... lỡ mà có lăng nhăng "Giá trị tuyệt đối" một lần rồi thôi Tình Vợ mà có muôn đời Phải nhường Vợ chức... "đương thời quan gia" Muốn Vợ trẻ mãi không già Lưng ta chắc phải như là... "parabol" Tính chất Vợ thì phải tuân Kẻ làm... lính phải luôn luôn thật thà Nấu cơm, đi chợ, quét nhà... Quan gọi thì... dạ , bẩm bà có ngay Quan thương sẽ cười suốt ngày Quan ghét... lính sẽ bị đày khổ sai Hễ ai có cười chê bai Ðổ thừa... thương Vợ chứ ai mà...đần Tính chất phải... học nhiều lần Nếu không áp dụng trăm phần trăm... thua!!!
Chôm luôn cả ...Bồ Vợ và bồ Bồ là phở nóng tuyệt vời Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu. Bồ là nơi tỏ lời yêu Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình. Bồ là rượu ngọt trong bình Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo. Nhìn bồ đôi mắt trong veo Trông vợ đôi mắt trong veo gườm gườm. Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang Bồ giỗi thì phải xuống thang Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền Một khi túi hãy còn tiền Thì bồ thắm thiết kề liền bên anh Một mai hết sạch sành sanh Bồ đi vợ lại đón anh về nhà Bồ là lều, vợ là nhà Gió lớn, lều sụp, mái nhà còn kia Vợ là cơm nguội của ta Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng...
Thơ của Nguyễn Đình Sinh: Bồ thường giả dối yêu thương Vợ thì chung thủy, cuối đường có nhau Bồ đâu chịu đựợc âu sầu Vợ luôn che dấu niềm đau trong lòng
Bồ là chỗ tựa đêm đông Vợ mang hơi ấm tình nồng suốt năm Bồ không một chút ân cần Vợ thường lo lắng phân trần đúng sai
Bồ không cần biết đến ai Vợ lo nội ngoại, nhớ ơn sinh thành Bồ như trái chín trên cành Vợ mang hạnh phúc an lành ấm êm
Bồ là những ả mê tiền Vợ hiền lại đẹp là Tiên trên đời !! Xin chàng hãy nhớ lời này Vợ là số một chẳng thời ai hơn !
Hehe, nhà em chưa nuôi oshin nên chưa có kinh nghiệm này.
Trả lờiXóaChú Gà kiếm cớ nuôi đi .Heeee
Trả lờiXóaBống lại nói xấu đấng mày râu rồi.. bị kiện chết!
Trả lờiXóaBống nghe sao post lại . Đúng 100% . M không tìn hỏi tungbachnui
Trả lờiXóaTôi có người bạn khi thuê oshin về nhiều khi dở khóc dở cười đó! Vợ thì lo xa,khi thuê toàn là nhiều tuổi và hình thức hơi khó nhìn...Để đề phòng chồng mình lúc say sỉn hay nhầm giường. Chồng thì muốn thuê oshin sạch sẽ một chút để bạn bè tới nhà ăn cơm,nhậu nhẹt cũng đỡ phản cảm và muốn mấy đứa con nó không chê người bảo mẫu quá xấu xí...mất vui. (vì thường là xấu người thì kèm theo xấu nết).Chồng muốn oshin tử tế( với con mình)thì hơi nịnh cho nó vui-vợ lại cáu bảo : lại tán tỉnh! Oshin làm bếp,chồng xuống làm thêm món mình thích thì vợ bảo sao tôi làm bếp,ông biến đâu mất mặt,còn oshin làm thì ông xuống giúp nó hả!....Vợ có công chuyện đi xa vắng nhà thì cũng cho oshin nghỉ về quê...Vì sợ như Bống post đó...!!!!!
Trả lờiXóaBao biện quá đi . Thế đã nhầm giường chưa?Heeee
Trả lờiXóaNhần giường thì..nói không cũng chẳng ai tin...!
Trả lờiXóaNhưng nhầm tiền thì có! Oshin chuẩn bị về tết muốn có tiền đẹp để lì sì cho oách...hỏi đổi bà chủ thì chắc chán ăn chửi là vẽ vời ,vẽ sự rồi. Nên chờ lúc xin ông chủ đổi cho tiền mới.Ông chủ vô tư chia lẻ xấp tiền mới nhờ người quen ở Ngân hàng đổi giúp và chia đổi cho oshin mấy tờ..và đưa số còn lại cho vợ ..Không ngờ rằng hôm sau oshin vô tư soạn tiền cho vô bao lì-sì,bà chủ thấy và cầm xem số sê-ry tiền...không nói không năng gì cả bỏ về nhà Ngoại!
Thế là cả tết đó không thể coi là tết vui được...!
Bác này có nhiều sự cố nhỉ . Dại gái quá . Heeeee
Trả lờiXóaKhông phải theo Bống nói xấu đàn ông , nhưng rõ ràng là các bà vợ cơi chừng " mỡ treo miệng mèo " . Oshin hay ông chủ đều ..đáng ngại cả .
Trả lờiXóachà, không biết nói gì... đàn ông xấu thế sao ta? thích phở hơn cơm rồi.. hic!
Trả lờiXóaHeeheee Cứ là hok tin được Má nó ơi hén :)))))
Trả lờiXóaPhở ăn xong lại đói ngay...nên muốn ăn nữa !!! ^_^
Trả lờiXóaMuốn chắc ăn , chỉ có nuớc "2 trong 1" : Vợ là oshin , oshin là vợ .
Trả lờiXóaCòn cách này nữa : Thuê đực rựa làm oshin . hì hì .
Trả lờiXóaCó chuyện bà vợ nghi chồng ...với oshin. Một hôm nói chồng là về nhà quê thăm cha mẹ mấy ngày....Tối hôm đó bí mật về bảo oshin đổi phòng ngủ...và chờ.Nửa đêm tắt đèn tối um bỗng thây có người lao vào phòng,rồi vào giường và ôm chặt lấy ...bà vợ cứ để một lúc nhằm bắt quả tang chồng mình.Không ngờ lúc bật đèn và hô hoán lên...! Té ra thằng lái xe cho chồng xỉn quá bỏ về nhà với oshin... trước...????
Trả lờiXóaThế lại có chuyện cúng Táo quân về trời liên tằng thôi!!!!!
Trả lờiXóaCâu sau phải vầy nè Bống ơi "Khi vợ đi em bỗng hóa con bồ". Hehe... Con bồ nhí.
Trả lờiXóaTác giả ký tên roẹt roẹt: Ô Sin A Thị Còng! @
:)
Bống đâu dám thuê oshin . Ráng làm thôi . Mệt
Trả lờiXóaTác giả ký tên roet roẹt- tungbachnui. Heeee
Trả lờiXóaLại chế thơ của bác Tố hử Bống? ;-))
Trả lờiXóaThơ Chế Lan Viên!
Trả lờiXóaỪ, thơ "chế" hả. Hì...
Trả lờiXóaSwan lake ( Tchaikovsky)
Trả lờiXóaWater Effect by Crazyprofile.com
Khi vợ kề bên, em là con ở.
Trả lờiXóaKhi vợ xa bước, em bỗng thành tình nhưn!
Ấy đâu cần phải chờ vợ đi ra ngoài. Bống nhở. Hehehe
"em" o day cung co the hieu ca vo va chong nha Bong oi. That ra vua nguoi nay vua cất buoc thi nguoi kia tro thanh tinh nhan of ke khac ngay a. Haha
Trả lờiXóaBravo... anh nào chế thơ thiệt hay.
Trả lờiXóaHá há! hay tuyệt!
Trả lờiXóaCai anh tungbachnui đấy . Lão đầy đủ kinh nghiệm về vụ này
Trả lờiXóaBà chủ nhà này tào lao & ích kỷ quá. Những hành động này chính là mầm mống bắt đầu làm tan nát 1 gia đình.
Trả lờiXóanhà này mới tạm tan,nhưng chưa nát bạn ơi!
Trả lờiXóaChuyện tại sao anh thơm hơn con???
Trả lờiXóaMột hôm chồng đi nhậu,vợ đề phòng ...nên bảo mang theo thằng con 2 tuổi làm điệp viên cho mẹ và cảnh báo cho mấy cô nhà hàng...!!!.Khi vô trận nhậu mấy cô phục vụ nhà hàng tranh nhau bế cháu,một phần vì thằng cu con dễ thương. một phần bế cháu đỡ phải bưng bê?
Về nhà ...bà vợ làm um tùm
- ông ôm con nào? làm gì có! chồng cãi.
- Không ôm mà sao mùi nước hoa sặc sụa???
Chồng chợt hiểu vì khi dùng khăn thơm ở nhà hàng lau mặt ,lau cổ mình cho sạch và tiện tay lau mũi cho thằng nhỏ.
- à cô nhà hàng bế nó...chắc mùi nước hoa dính qua nó...!
- Sao cô gái bế nó...mà ông lại thơm hơn nó....????
Ông chồng bó tay...Đêm đó phải ngủ ngoài phòng khách..dù rằng rất muốn gần vợ để tâm sự, giả thích cho tới ngọn ngành...! Hà hà
Cu nào đấy tungbachnui ? Chắc chắn cu Hải nhà lão rầu. Heeee. Ai bảo đi nhậu mang con theo
Trả lờiXóaKhông phải thế...!
Trả lờiXóaOshin và ông chủ đều khóc...!
Trả lờiXóaBà chủ nhà về quê được 5 ngày trong kế hoạch một tuần về thăm bà ngoại bệnh nặng Vào một buổi sáng,thằng nhỏ 3 tuổi lại leo lên giường của oshin...và lấy kim băng để ở đầu giường ra chọc bao CS( mà oshin giấu dưới chiếu) cho vui . Oshin đi chợ về thấy thế,hét tướng lên-sao mày làm thế...!!! Thằng nhỏ chẳng hiểu gì nên nói " mấy hôm nay cháu vẫn làm thế này mà không thấy cô la" Oshin run rẩy gọi ông chủ nhà- Bác ơi! chết rồi..! Ông chủ chạy từ phòng ăn tới la lớn" Mày chọc thủng mấy ngày nay rồi à...! Thằng nhỏ ngu ngơ chẳng hiểu..?????
Buổi sớm chủ nhật, BiBé tụt khỏi giường bố mẹ, lom khom bò tìm dép trong gậm giường, chui ra và khóc: " M..thằng nào đểu thế, ông đương không có bóng bay để chơi, mà nó lại ...xỉ mũi vào bóng bay của ông này !" Huuuuuuuuu
Trả lờiXóaMấy ông này hết chuyện rồi . heeee
Trả lờiXóaHaaaaaaaaaaaa
Trả lờiXóaĐàn ông đúng là khó tin phải không chị :))
Trả lờiXóaChưa hẳn chỉ là đàn ông...^_^
Trả lờiXóaĐừng tin cả....Đàn bà nhá! Vì " Nói dối, có lợi, thì ...đừng nói thật!" Đây là ...LỜI NÓI THẬT! Heeeeee
Trả lờiXóaChuyện ST: Có một ông chồng trước khi chết hỏi vợ-bà nói thật với tôi đi không tôi chết không nhắm mắt được! Ừ vợ trả lời(vì nghĩ ông ấy sắp đi xa..nói thật có ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới đâu?)
Trả lờiXóa-ông nói nhanh lên! Bà à tôi thấy là tại sao ba thằng con đầu có nét giống nhau mà thằng út thứ tư lại khác??? Bà nói ông ạ tôi nói thật nhá: chỉ có thằng út là con của ông thôi...! Ô Chông chảy nước mắt ,ngoắc ngoắc cái đầu định nói gì...nhưng không kịp... rồi thăng thiên.
luôn lúc đó.
Thời bao cấp không có điện thoại ...Hiện đại như nay!
Trả lờiXóaNgồi cạnh điện thoại trực chiến ở sở chỉ huy QUÂN CHỦNG:
- Em à, sao tuần trước không alô cho Anh?
- Em mệt tí ti mà.
- Sao?
- Em bị ...Nghén anh à!
- Em nói gì? Của ai, của ai?
- Chẳng của anh, thì .....Hôm Anh và các bạn ghé buổi trưa ấy.
- Đừng khóc nữa! Đúng không? Em nói thật đi!
- Thật...........................!
- Thế là thật à? Thôi chết rồi! Từ hôm nay Em phải nghĩ về thằng... Tây đẹp trai, mũi lõ, mắt xanh và da trắng như tuyết nhé!
- Ơ Ơ .....
- Không sau này con mà nó giống ...anh thì chết!
Bicon bật cười trong Sở chỉ huy! Haaaaaaaaaaaaa! CHÚC MỪNG HOÀNG TỬ GIỐNG TÂY MÀ KHÔNG GIỐNG ...TA!
Mình biết nhiều ông, vợ còn sờ sờ ra đó vẫn cặp bồ bình thường, cứ gì khi vợ đi. Hì hì.
Trả lờiXóaĐúng vậy! 100% không ngoại trừ....ai cả "ÔNG, CẢ BÀ! " NÓI DỐI, CÓ LỢI, VẪN NÓI!" Heeeeeeeee
Trả lờiXóaVợ là của quý để dành cho con cái. còn bồ là nguồn cảm hứng làm cho đàn ông chăm chỉ: tắm rửa,ăm mặc đẹp lên,tập TDTT nhiều hơn cho khỏe và tăng cường kỹ năng giao tiếp...để làm ăn nhiều tiền nuôi vợ,nuôi con dài dài! ^_^
Trả lờiXóaBicon Chôm về ....VỢ đây nè:
Trả lờiXóaĐỊNH NGHĨA : VỢ và BỒ
Vợ
Vợ, từ thiếu nữ hiền lành
Ðến khi xuất giá trở thành... "quan gia"
Vợ là con của người ta
Và ta quen Vợ chẳng qua vì tình
Có quan thì phải có binh
Nên ta làm... lính hầu tình "quan gia"
Con ta do Vợ sanh ra
Nên ta với Vợ... chẳng bà con chi
Tại vì hôm Vợ vu quy
Ta lỡ làm... lính hầu đi bên nàng
Làm lính chứ không... làm tàng
Tính chất Vợ ta phải càng hiểu hơn
Mỗi khi mà Vợ giận hờn
Áp dụng "công thức giản đơn"... làm huề
Khi Vợ đã ngỏ lời... chê
Thì nên sửa đổi... "đa bê" tức thì (database)
Mỗi khi Vợ nhờ chuyện gì
"Program" Vợ viết nhớ ghi trong lòng
Khi Vợ đã nói là... "không!"
"Nguyên hàm bất định", đừng mong tìm dò
Vợ mà nổi nóng dằn co
"Bảo toàn định luật" phải lo sẵn sàng
Khi nào cùng Vợ ra đàng
"Bảy hằng đẳng thức" sẵn sàng lắng nghe
Mỗi khi mà đã ngừng xe
Phải lo... "chuyển vế " mở xe cho nàng
Cùng Vợ đi vào nhà hàng
Không nên tự ý "khai hàm tích phân"
Hễ thấy Vợ cứ nhăn nhăn
"Khảo sát hàm số" nhưng cần làm thinh
Vợ... "input" chữ "Shopping"
Thì... "output" phải áo xinh, váy đầm...
Muốn Vợ đừng có... chầm bầm
Credit cards cứ âm thầm... "khai căn"
Nếu... lỡ mà có lăng nhăng
"Giá trị tuyệt đối" một lần rồi thôi
Tình Vợ mà có muôn đời
Phải nhường Vợ chức... "đương thời quan gia"
Muốn Vợ trẻ mãi không già
Lưng ta chắc phải như là... "parabol"
Tính chất Vợ thì phải tuân
Kẻ làm... lính phải luôn luôn thật thà
Nấu cơm, đi chợ, quét nhà...
Quan gọi thì... dạ , bẩm bà có ngay
Quan thương sẽ cười suốt ngày
Quan ghét... lính sẽ bị đày khổ sai
Hễ ai có cười chê bai
Ðổ thừa... thương Vợ chứ ai mà...đần
Tính chất phải... học nhiều lần
Nếu không áp dụng trăm phần trăm... thua!!!
Chôm luôn cả ...Bồ
Trả lờiXóaVợ và bồ
Bồ là phở nóng tuyệt vời
Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu.
Bồ là nơi tỏ lời yêu
Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình.
Bồ là rượu ngọt trong bình
Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo.
Nhìn bồ đôi mắt trong veo
Trông vợ đôi mắt trong veo gườm gườm.
Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền
Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang
Bồ giỗi thì phải xuống thang
Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền
Một khi túi hãy còn tiền
Thì bồ thắm thiết kề liền bên anh
Một mai hết sạch sành sanh
Bồ đi vợ lại đón anh về nhà
Bồ là lều, vợ là nhà
Gió lớn, lều sụp, mái nhà còn kia
Vợ là cơm nguội của ta
Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng...
Thơ của Nguyễn Đình Sinh:
Trả lờiXóaBồ thường giả dối yêu thương
Vợ thì chung thủy, cuối đường có nhau
Bồ đâu chịu đựợc âu sầu
Vợ luôn che dấu niềm đau trong lòng
Bồ là chỗ tựa đêm đông
Vợ mang hơi ấm tình nồng suốt năm
Bồ không một chút ân cần
Vợ thường lo lắng phân trần đúng sai
Bồ không cần biết đến ai
Vợ lo nội ngoại, nhớ ơn sinh thành
Bồ như trái chín trên cành
Vợ mang hạnh phúc an lành ấm êm
Bồ là những ả mê tiền
Vợ hiền lại đẹp là Tiên trên đời !!
Xin chàng hãy nhớ lời này
Vợ là số một chẳng thời ai hơn !
Vợ là cơm nguội của ta
Trả lờiXóaNhưng là đặc sản của cha láng giềng!
Hèn chi bữa trước có người đánh nhau với cha láng giềng
Trả lờiXóa"NHƯỜNG CƠM, SẺ ÁO. TỐI LỬA TẮT ĐÈN"....Có nhau mà! Haaaaaaaaaaaaaaa
Trả lờiXóaChồng là một khúc dân ca
Trả lờiXóaVợ mình hát ít vợ người ta hát nhiều
Cấm có Sai
Trả lờiXóaNhưng Vợ và Nàng Sen đều có điểm chung là
MÓN GIẢI TRÍ CÓ 02 Tý
ngon ngon ngon.
Thầy sài tạm O sin hàng xóm zị
Trả lờiXóahị hị hị.
Có anh bạn năm nay 56 tuổi vẫn không lấy vợ. Bạn bè hỏi-sao thế nhỉ? Trả lời - thằng hàng xóm lấy rồi ...!!!
Trả lờiXóa