
Một bà già đi trên chiếc xe bus. Cứ đi một lúc bà ta lại lục trong giỏ xách của mình và lẩm bẩm :
- Trứng , dù , tóc giả …,Oh , Tất cả vẫn còn đây
Xe vẫn chạy , chạy . Nhưng cho đến khi khách lên đầy ẹc ,bà ta lại trở nên lo lắng do sợ mất cắp và tiếp tục kiểm tra giỏ xách của mình :
- Trứng , dù , tóc giả , tất cả vẫn còn đây.
Lần cuối cùng khi bà ta đang khua khoắng trong giỏ thì chợt nghe thấy giọng một người đàn ông nói bên tai mình :
- Bác ơi ! Bác ngưng ngay cái vụ khua khoắng nhầm trong quần của tôi . Trứng, dù , tóc giả đều có ở đây ,chỉ có điều giỏ xách của bác thì mất rồi
hà hà ... thiệt là ..nhầm to !
Trả lờiXóa:))
Trả lờiXóaTrứng , dù , tóc giả ....vẫn còn nguyên chỉ có giỏ là mất . Heeee
Trả lờiXóaMáy thứ...quan trọng ấy còn nguyên là được rồi.
Trả lờiXóachuyện này vui quá! hí hí
Trả lờiXóaBống thiệt là ! Thua !
Trả lờiXóaBà già thăm riết rồi từ 2 trứng xuống còn 1 trứng=> nguy to
Trả lờiXóaHihi...
Trả lờiXóaCó 2 trứng phải hem?
Trả lờiXóa:P
haha....trứng, dù , tóc giả vẫn còn đây!
Trả lờiXóaTrứng , dù , tóc giả ....vẫn còn nguyên, chỉ mỗi tội là của người đàn ông ngồi kế bên. Hehe
Trả lờiXóaHà hà, giống chị Bống của 30 năm sau quá.
Trả lờiXóaTrứng.. dù.. tóc vẫn còn. Hi hi..
Trả lờiXóaThông minh đấy thienvo ui
Trả lờiXóaHahahaaa, thì ra bà ta "khua khoắng" lộn tiệm. Lộn mà "khôn" ghê! :)))))
Trả lờiXóaNhưng ông ta mãi đến phút cuối mới la lên, chắc là cũng đã "sướng" đủ rồi, đến lúc chót mới la lên! :)))
Trả lờiXóaHeeeee
Trả lờiXóaCó một bà nọ mua được quả chuối sứ luộc khá to, leo lên xe bus. Vì xe kẹt cứng nên bà ta phải đứng, một tay vịn thanh vịn phía trên, một tay sờ vào túi áo nơi cất trái chuối, mân mê. Cứ chốc chốc bà lại mân mê trái chuối.
Trả lờiXóaLúc đầu, bà lẩm bẩm thành tiếng tự khen mình: "Mình đúng là khéo lựa. Chuối gì mà to thế chẳng biết, lại vừa chín mềm".
Lát sau: "Lạ nhỉ, sao lúc nãy nó chín mềm mà giờ hơi sường sượng nhỉ? Chắc tại nó nguội bớt nên hơi cứng! Chẹp!".
Lát sau nữa, bà lại mân mê trái chuối, buột miệng: "Quái! Sao bây giờ nó cứng ngắc vậy ta? Mới hồi nãy còn chín mềm mà".
Người đàn ông đứng kế sát bên bà bực mình, quát: "Trái chuối này là chuối tui đó bà ơi, hổng phải trái chuối của bà đâu! Bà mần một hồi nó cứng ngắc là phải rồi...."
:))))
Chuyện của Zip tương tự như chuyện trên hén . Heeee
Trả lờiXóaNhầm kiểu này dễ gây "chết" người lắm nà :))
Trả lờiXóa" Người đàn ông ấy ...là thanh niên mà! Còn Hội... về hưu đâu có...Dù, mà chỉ có ...Dấu... PHẨY thôi"! Bống không tin, phải tự đi xe Buýt HN nhé! ....Thật 99%! Bống Ơi.........Hiiiiiiiiiii
Trả lờiXóatội nghiệp bà già.... nhầm tai hại quá!
Trả lờiXóaBà già lấn vào vùng nhạy kủm rầu!
Trả lờiXóa