
Hôm nay chúng tớ off một trận hoành tráng tại nhà Huynhtran . Sau bữa tiệc ngon do tự tay chủ nhà nầu và thết đãi đến no cành hông . Tớ bảo kiểu này một tuần tập nhảy nhót ở công viên Lê Thị Riêng công cốc rồi - thay vì xuống 200gr thì tăng lên 2kg . Heeee. . Sau khi đánh chén no say , chủ nhà có tiết muc khui quà sinh nhật muộn . Đúng như ông bà ta nói cấm có sai " Già được bát canh - trẻ manh áo mới". Vui
Hông dzui, thiếu hơi nình ông
Trả lờiXóaUả, SN của ai dzị Bống? Vui thật áh, hình như nhà Chị Hynhtran này bên Trung Sơn phải hông Bống?
Trả lờiXóaSao ít vậy Bống?
Trả lờiXóaÁo ôm, đẹp lắm à.
Trả lờiXóaCeng thẻng quá.
Trả lờiXóaĐẹp lắm.
Trả lờiXóaThấy rồi nhen.
Trả lờiXóaÔi, thật là quý biết bao tình bạn tưởng ảo nhưng lại thật ngọt ngào!
Trả lờiXóaở đâu có ăn uống là có đám chị em phụ nữ nhà ta à nha , vui là đúng rồi hiiiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaSang lắm .
Trả lờiXóaTươi hơn hoa!
Trả lờiXóaxôm quá chị ơi!
Trả lờiXóaUh, Hà nhiều ảnh lắm nhưng không post được... còn nhiều tiết mục vui nữa... chờ bống show tiếp đây.. hehehe...
Trả lờiXóaTrùi ui!...
Trả lờiXóaChịu thua Mun đen thui nuôn á.
Trả lờiXóaKhông phải . Chị Chiều mới ở khu Trung sơn
Trả lờiXóaTrán sói hết gồi kìa...
Trả lờiXóaHội của chị vui quá hè, off miết.
Trả lờiXóa:D
Moon ơi pà làm quá pà già mắc cỡ đỏ mặt hết trơn gòi kìa hihii
Trả lờiXóaCon nhieu hinh dep lam nha Bong ui. Hehe.
Trả lờiXóa;>))))
Trả lờiXóaGửi hình này cho hãng quảng cáo cho hãng kem đánh răng đêêê :>)))
Trả lờiXóaVui hết cỡ há Mùi !
Mun ăn chơi VN lâu ghê há !
Trả lờiXóaLại ốp, cho Bống lên hàng sư phụ...vui nhỉ!
Trả lờiXóa3 người phụ nữ họp lại đã thành cái chợ trời rồi, ở đây có tới 7 người phụ nữ thì thành chợ gì đây? Hehe
Trả lờiXóaCười như mùa thu tỏa nắng luôn nè! :D
Trả lờiXóaBống ơi! Vui thế, mà chẳng cho Bicon...Dự nhỉ? Sao CG lại được tặng cả móc khóa kia! CG có nhiều chìa khóa ...Nhà lắm ư? Sau này CG khóa lại thì vào thăm CG nhân ngày ...20/11 sao đây?
Trả lờiXóaThì đứng ngoài chờ Cô đi dạy về cô mở cửa đón vào nhà nhé..hihi
Trả lờiXóaMọi cái đều có thể quy ra kí lô và gram được phải ko Bống? ;-))
Trả lờiXóaĐệ tử chưn truyền của anh Cai bang! ;-))
Trả lờiXóaBống kìa máy ảnh chưa có gì ...để nhậu! Huuuuuuuuuuuu
Trả lờiXóaChúc mừng mấy bà 8. Sao hông có gã đực rựa nào vậy cà?
Trả lờiXóaCó 2 anh nhưng ngồi riêng nhậu
Trả lờiXóađã ngậm hồng sâm chưa M ơi, ngậm đi nhá, sẽ khỏe hơn đó! hi hihi..
Trả lờiXóaĐang ngậm đó chị ơi!
Trả lờiXóaĐang nhớ ngày hôm đó nè.
Bống vào SG là thể nào SG cũng sống động mà. Hihihii......
Trả lờiXóaMọi nguời vui vẻ quá ! .... Hu hu hu !
Trả lờiXóaChị chieuchieu ơi! mọi người vẫn nhớ chị, đừng huhu chị nhé..
Trả lờiXóaNhân vật giống trong phim Hàn quá ...
Trả lờiXóaHồn nhiên như cây cỏ ... ủa như chị Huỳnh trần ..
Trả lờiXóaVui cùng con trẻ ... hạnh phúc chưa ...
Trả lờiXóaKhoe giỏ hay khoe nhẩn hạt xoàn dậy ta ...hi hi
Trả lờiXóaKhoe bàn tay đó thanhmy ơi!
Trả lờiXóaCông nhận cô Ả KTD múp thật
Trả lờiXóahơn iem Bống lun............hehehehe
Dàn Ka Ra ố Kề oách ghia lun
Trả lờiXóahehehehe
Nhìn hàm răng nì thì cả tỷ Nha Sĩ mê đắm
Trả lờiXóahihihi
CHời ơi
Trả lờiXóaKéo áo khiến lòi Tý lun kìa
ọe ọe
Hai trái mướp hé..........
Cái cẳng em nào mà...............cHẮng dữ
Trả lờiXóahehehehe
Vui quá, đẹp quá, ngon quá!... nhưng sao em thấy thiếu chị Gió????
Trả lờiXóa