hehhe.. vậy cũng là một kỳ tích rồi... phát huy nha Bống. chơi cây cảnh cũng là một nghệ thuật làm cho tâm hồn phong phú đó... Đừng vội ép, cứ dụ lão từ từ... hahhahs..
CN này kéo lão ấy ra chơi vơi bạn mult bống ơi... Không gian cây xanh LTR rất lý tưởng, ai đến đó rồi cũng mê... rồi lão cũng theo Bống thôi... chờ đấy! hi hihi...
Bống và cô bạn Hoa ngồi uống cafe ở cafe chim cùng lão . Phân tích tác dụng của việc khiêu vũ . Heee . Chính là muốn đào tạo một anh kép dài hạn - không phải mất tiền hàng này sau này . Cũng có âm mưu cả đấy
Trùi ui! đó là một thú vui tao nhã mà Bống lại nói chán. Thì thật là CHÁN Bống quá...đi.
Trả lờiXóaTừ tư chứ, để CPB thích nghi rồi sẽ cùng nàng tango mà thôi..
Trả lờiXóahehhe.. vậy cũng là một kỳ tích rồi... phát huy nha Bống. chơi cây cảnh cũng là một nghệ thuật làm cho tâm hồn phong phú đó... Đừng vội ép, cứ dụ lão từ từ... hahhahs..
Trả lờiXóaShow hình lên luôn đi B ơi!
Trả lờiXóaLão đi được 2 buổi rồi nhưng chỉ ngắm cây cảnh .Sáng nay lại không mang máy hình . Lại chán
Trả lờiXóaChán Bống!
Trả lờiXóaThì cùng ngắm mai già cho hết chán chị Bống ui.
Trả lờiXóaCN này kéo lão ấy ra chơi vơi bạn mult bống ơi... Không gian cây xanh LTR rất lý tưởng, ai đến đó rồi cũng mê... rồi lão cũng theo Bống thôi... chờ đấy! hi hihi...
Trả lờiXóaBống và cô bạn Hoa ngồi uống cafe ở cafe chim cùng lão . Phân tích tác dụng của việc khiêu vũ . Heee . Chính là muốn đào tạo một anh kép dài hạn - không phải mất tiền hàng này sau này . Cũng có âm mưu cả đấy
Trả lờiXóaKép dài hạn nhảy thì không bốc ?
Trả lờiXóaRất phong cách CPB. Thế mới là bác ấy chứ.
Trả lờiXóaHehe
Đỡ tốn tiền bác ơi
Trả lờiXóaĐúng là không thể thay đổi được phong cách con người được . Chịu
Trả lờiXóaNúi sông dễ dời, bản tính khó thay mà. Với lại bác ấy cũng đâu còn trẻ nữa. Hehe.
Trả lờiXóagiống lão HL nhà em=))
Trả lờiXóaCùng cảnh ngộ rầu
Trả lờiXóaBống ...chán thật CG ơi! Ngắm ...Mai Già Hay... Mai Trẻ cũng là Ngắm mà! Chứ có ...Dờ đâu mà ...Chán! Haaaaaaa
Trả lờiXóahaha....Lão giống Ba Em. Cứ thấy cây cảnh là mê hơn Vợ áh!
Trả lờiXóaHahaa chủ nhật này tớ cũng đi , ra đó ngắm cây cảnh với CPB cho có bạn :))))))))))
Trả lờiXóaĐể mai tớ ra làm bạn chơi chim cảnh với CPB. ;-))
Trả lờiXóaVậy thì Bống hãy...tình cảm thân mật với kép đẹp của Bống thêm chút nữa, thế nào lão cũng đến...giật tay kép ra, thế tay lão vào cho xem. Hì hì.
Trả lờiXóaCho em gởi lời thăm CPB Bống nha. Chúc hai người thật vui .
Trả lờiXóaBống dụ được là hay nhắm zùi, từ từ mà tiến Bống ui
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaNếu CPB của chị không ngắm mấy gốc mai già mà ngắm chưn mấy cô gái thì chị còn chán hơn :)))
Dụ mà lão không chịu ngắm mới đau chứ
Trả lờiXóaHa ha ha ! thế là đào ko có Kép nhãy nên bực bọi chong người đây mà! Hi hi hi
Trả lờiXóaBH nghi là cụ CPB ứ ngắm mí gốc cây già đâu ạ mà ngắm ả nào ị ở gốc mai già đóa.
Trả lờiXóaNíu zị thì là Cụ í íu sinh ný roài
Trả lờiXóahị hị hị.
Huuuuu. PH lại trù ẻo rầu
Trả lờiXóaTìm kép ưng ý khó thiệt ha ..
Trả lờiXóa