hehheew... sáng nào cũng kiếm được vài chục thang thuốc bổ đó Yến, mới khoe với tui nhỏ: nhờ khiêu vũ mà 7 tháng đầu năm nay mẹ chưa hế tốn tiền thuốc. Nó bảo: mẹ phát huy đi mẹ, vui chơi nhiều vào.. hehhehehe...
Haha, vui quá, lúc trước con ở Tô Hiến Thành, sáng sáng hay ra công viên xem nè cô Bống, nói đâu xa lạ, con bạn thân của con lúc ấy buồn tình ( vì 2 đứa con ở chugn mà con lại đi lấy chồng, nó ở 1 mình nên buồn ), cuối cùng đi học khiêu vũ ở đây và cuối cùng nữa là lấy luôn anh bạn học khiêu zũ ở đây luôn
Bây giờ con chuyển lên tuốt khu CN Tân Bình rồi cô Bống ạ, với lại lúc ấy thì con mới " bầu bí " thôi, giờ thì 1 nhóc nhỏ và 1 nhóc trong bụng nên k còn thời gian nữa cô Bống ạ
Trả lờiXóaA, Bống PR cho công viên Lê Thị Riêng quá chừng há. Ai dzị ta, em hông biết! Haha....
woa....môn khiêu vũ này phù hợp với mọi lứa tuổi luôn.
Trả lờiXóaÚi chời ơi...sao chị Hà diện đẹp thế :)))))))))))))))))))))))))))
Trả lờiXóatrưa hông chịu ngủ.. lại đi vạch lá.. tìm sâu.. chờ đấy!
Trả lờiXóaBống sợ quá - trốn rầu
Trả lờiXóaChị Hà cười tít mắt đã chưa kìa. Hì hì.
Trả lờiXóaCông viên LTR có bán vớ đại hạ gía hả Bống ơi :)))))) há há
Trả lờiXóaGhiền khung cảnh này lắm lắm đó Bống.. đi chơi mấy ngày mà nhớ nhớ... bước nhảy của ai.. hehhehee..
Trả lờiXóavà đây nữa nè, hình chụp từ clip nên hơi bị mờ.. hehehhee... coi clip tức cười lắm, có người vừa nhày vừa nhai cái miệng nhóp nhép.. hehehhe..
Trả lờiXóahhehe,... vui chơi vẫn nhớ giữ gìn đôi chân vàng nhỏ ơi... có vớ nào hạ giá mua dùm cho chị chục đôi đê.. hi hihi.. Bống cũng cần mua đấy...:D
Trả lờiXóahehheew... sáng nào cũng kiếm được vài chục thang thuốc bổ đó Yến, mới khoe với tui nhỏ: nhờ khiêu vũ mà 7 tháng đầu năm nay mẹ chưa hế tốn tiền thuốc. Nó bảo: mẹ phát huy đi mẹ, vui chơi nhiều vào.. hehhehehe...
Trả lờiXóaHum nào em chạy qua cổ vũ "tinh thần" với mí chị :)
Trả lờiXóaChà hôm nay cái thớt của Bống ...bự quá !!! :)))
Trả lờiXóaThêm một Danh Ngôn đưa vào tự điển.. hihi
Trả lờiXóaChị Bống nhảy điệu thế
Trả lờiXóaCông viên LTR có sân chơi này hay ghê, chị Bống ha.
Trả lờiXóaChị với chị Hà tươi vui ghê luôn.
Thích thiệt!
Ai mà ddiệu thế nhỉ
Trả lờiXóaNhìn Bống lả lướt. Chị Hà duyên dáng làm sao í...hihi.
Trả lờiXóaChủ nhật này em ra xem ké mấy chị.
Hihihi hai mỹ nhân show hình của nhau, ai cũng dịu dàng, lả lướt hết trơn à
Trả lờiXóa:D
Toàn hình đẹp.
Trả lờiXóa:D
đẹp quá, tớ gọi là công viên Lê Thị Bống!
Trả lờiXóatrời có vẻ lạnh hở?
hehhehe... trời đâu có lạnh, bọn chị quen mang tất vì sợ đen chân, và nữa là cỏ tất chân đỡ bị đau... vì mang giày 5 phân... hi hihi..
Trả lờiXóaUi, chi Ha duyen dang qua ta oi. Bong co tam hinh dep gi dau á. Hehe. Hai bà già that dieu nghe.
Trả lờiXóaEm dùng từ "sành điệu" đi hen chị. Trông hai chị hay quá. Lâu rùi em cũng không dẩn mấy nhóc ra đây.
Trả lờiXóa:)
Haha, vui quá, lúc trước con ở Tô Hiến Thành, sáng sáng hay ra công viên xem nè cô Bống, nói đâu xa lạ, con bạn thân của con lúc ấy buồn tình ( vì 2 đứa con ở chugn mà con lại đi lấy chồng, nó ở 1 mình nên buồn ), cuối cùng đi học khiêu vũ ở đây và cuối cùng nữa là lấy luôn anh bạn học khiêu zũ ở đây luôn
Trả lờiXóaSao bây gờ không ra sân cho vui
Trả lờiXóaBây giờ con chuyển lên tuốt khu CN Tân Bình rồi cô Bống ạ, với lại lúc ấy thì con mới " bầu bí " thôi, giờ thì 1 nhóc nhỏ và 1 nhóc trong bụng nên k còn thời gian nữa cô Bống ạ
Trả lờiXóaVậy cô bây giờ đang ở KCN Tân Bình đấy. Bữa nào gặp nhau nhé
Trả lờiXóatựa đề cũa note sao mà chính xác quá .... mỗi người ẹo một một vẽ, rất riêng , bảo đãm không đụng hàng :))
Trả lờiXóa