Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

Dạo San Fransisco - phần 2




Hôm trước vì không đủ thời gian nên không thể dạo hết thành phố San Fransisco - mới chỉ đi thăm mấy cây cầu nổi tiềng ( Golden Gate và 39) và công viên Golden Gate .
Hôm nay mình đi lại tiếp tục đi dạo . Đã 11 h trưa rồi mà sương mù còn giăng đầy cầu Bay ( Vịnh) - Cây cầu dài 14km bắc qua biển để đến được thành phố San Fransisco. Hôm nay mình đi dạo thị trấn Saulito - một thị trấn ven bờ biển - từ đó có thể nhìn rõ thành phố San Fransisco nếu không có sương mù .Sau đó mới dạo Thành phố San Fransisco. Thành phố San Fransisco là một thành phố nhiều đèo đôc - có những đường phố có độ dôc nhìn cứ chóng cả mặt . Cô cháu gái mình nó lái đi mà mặt cứ tỉnh queo khi lên dốc trong khi bà dì cứ run cầm cập . Heeee.
Đặc biêt hôm nay được dịp vô thăm quan trường mẫu giáo và trường dạy thể dục cho các em lớp mẫu giáo . Chia sẻ cùng bà con nè -->

167 nhận xét:

  1. Hoa nầy thấy ở DL mà NC hỏng biết tên

    Trả lờiXóa
  2. Cái này không có buồn chết hi hi.

    Trả lờiXóa
  3. Chời chời.. Bống lên bờ mặc quần Jeans nữa chứ hiiii

    Trả lờiXóa
  4. Cảnh bình yên nhỉ, ở SG mình thì ầm ầm xe cộ rồi.

    Trả lờiXóa
  5. Mỳ vằn thắn đấy chủ tịch à - Không ngon bằng bún riêu đâu

    Trả lờiXóa
  6. Chời ơi...lại ĂN :))))))))))))

    Trả lờiXóa
  7. Ở bển dây điện cũng tứ tung há Bống hihi

    Trả lờiXóa
  8. Khu phố Nhật và Lãn sự quán Trung Quốc

    Trả lờiXóa
  9. Bống mặc Jean đẹn chai ghia, há há há

    Trả lờiXóa
  10. Dạo San Francisco trên giường ngủ ?;>)))

    Trả lờiXóa
  11. hahahaha, anh Caibang gài độ ghia qué

    Trả lờiXóa
  12. Mấy bát tiết canh rồi Bống?;>)))

    Trả lờiXóa
  13. Phải có lão trưởng mới dám nhậu

    Trả lờiXóa
  14. Từ trên cao hả Bống.? Sương mù giống Sapa mình hen.

    Trả lờiXóa
  15. Từ trên nhà cháu Bống nhìn xuống

    Trả lờiXóa
  16. Như nàng thiếu nữ nghịch ngợm í..

    Trả lờiXóa
  17. Cầu rộng, nhiều làn đường quá...

    Trả lờiXóa
  18. Chiều mà sương mù phủ cả sơn khê ..

    Trả lờiXóa
  19. Kiến trúc cổ La - Hi đẹp Bống nhỉ.

    Trả lờiXóa
  20. Cháu cao to trông thật khỏe với làn da rám nắng. Bên đó cũng thích treo những bụi hoa lủng lẳng nè/

    Trả lờiXóa
  21. Thấy cả cây hoa tím lạ lạ... nhưng chụp xa quá khoi6ng thấy hoa Bống ơi.

    Trả lờiXóa
  22. Ăn hoài à. phải kiêng chứ Bống.

    Trả lờiXóa
  23. Cảnh nhìn quá bình yên không xô bồ B nhỉ.
    Phải đi New York thì mới thấy ồn ào..

    Trả lờiXóa
  24. Ôi đẹp đẹp quá.. Bống ơi! màu xanh và sạch sẽ.

    Trả lờiXóa
  25. những bông hoa tím giờ mới thấy rõ nè.. hehhee..

    Trả lờiXóa
  26. Một phòng rộng như vậy có mấy cháu và mấy lớp hả Bống

    Trả lờiXóa
  27. Tí nữa chạy qua xem tiếp..đang xem phim hồi hộp quá Bống ơi. heheh

    Trả lờiXóa
  28. hôm nay ăn kiêng... đươc đó Bống.

    Trả lờiXóa
  29. đường yên ả ghê, chả có mấy xe cộ chả bù b ên mình hèn chi ô nhiễm trầm trọng.

    Trả lờiXóa
  30. chỗ này họ biểu chạy châm hả?

    Trả lờiXóa
  31. Temmmmm phát cho VTNA lấy hên nè :))

    Trả lờiXóa
  32. Há há Mul khìn..tem bên nhà nhỏ Diên mà nó nhảy tọt qua đây :))))))))))

    Trả lờiXóa
  33. Bống thích nha, có cái giường ngủ bự chảng luôn. ;))

    Trả lờiXóa
  34. tóc này em thấy Bống ốm nha, giống mode của chị Bống. heeee

    Trả lờiXóa
  35. sao kg đeo kính vào, chói quá chị ui. hehee

    Trả lờiXóa
  36. ăn gì mà to, nhiều thế Bống? hehee

    Trả lờiXóa
  37. đi nhà trẻ hả
    hèn chi thấy trẻ ra

    Trả lờiXóa
  38. lúc nào thấy ăn là cười à

    Trả lờiXóa
  39. mới đầu thu mà đã lắm sương mù

    Trả lờiXóa
  40. sương dày đó chứ, ở gần cũng còn thấy mờ mờ

    Trả lờiXóa
  41. tan sương mù rồi, sáng sủa, trời xannh ngắt

    Trả lờiXóa
  42. biển thế mà tắm lạnh ngắt !

    Trả lờiXóa
  43. để em chụp gần gởi cho chị Hà loại hoa này

    Trả lờiXóa
  44. thế mới gọi là kiêng chứ !

    Trả lờiXóa
  45. thích chưa chị Hà, thấy hoa tím là nhớ chị Hà

    Trả lờiXóa
  46. đoạn vào hotel thường có người đi bộ , phải chậm lại chị ạ

    Trả lờiXóa
  47. tới đó chị dzậy, biểu tình hả

    Trả lờiXóa
  48. trẻ thế hèn chi bị sắp vào lớp mẫu giáo !
    sang Mỹ hoá trẻ thật!

    Trả lờiXóa
  49. đường dốc ghê, Hà cũng sợ độ cao và cả xuống thấp nữa.

    Trả lờiXóa
  50. vườn hoa hả Bống? Chả chịu chú thích gì cả.

    Trả lờiXóa
  51. dễ thương quá. Cu kia chắc là em?

    Trả lờiXóa
  52. Thấy đẹp nên đứng ngoài chụp thôi

    Trả lờiXóa
  53. Ở nhà cháu Bống đấy. Nó dành cho Bống một phòng ở khu biệt lập - buồn thí mồ

    Trả lờiXóa
  54. Đúng rồi . Vì đường dốc lẵm

    Trả lờiXóa
  55. Vì đó là cái vịnh ( eo biển ) . Tiếng anh "Bay" là vịnh

    Trả lờiXóa
  56. Chụp ngoài cổng nhà Diễm đó

    Trả lờiXóa
  57. Cảnh xuống dốc quanh co của một con đường trên phố . Khách du lịch chụp hình ghê lắm. Xuống dốc sợ lắm . Bống cứ nhắm cả mắt lại

    Trả lờiXóa
  58. hhehee.. thấy hoa tím là chị nhớ Trang.. :D

    Trả lờiXóa
  59. hoa gì mà cây cao tím ngát vậy Trang, bộ ở Úc cũng có hả?

    Trả lờiXóa
  60. Chả biêt cây gì nữa , Thấy tím là chụp về cho Hà xem

    Trả lờiXóa
  61. Hà cũng sợ, leo lên vỉa hè đường còn xuống dắt bộ kìa.. sợ té quá chừng. Cứ nhìn những con dốc cao và xuống thấp thế đã chóng mặt rồi.

    Trả lờiXóa
  62. hi hihi.. . cám ơn Bống cưng nhiều... Hà đi khò đây, mai không có kép đứng luyện một mình vậy.. hehhee..

    Trả lờiXóa
  63. Đó, cứ làm một tô bự chảng vậy rồi kêu tăng cân. Hehehe.

    Trả lờiXóa
  64. Cặp mắt tròn xoe ghét ghê.

    Trả lờiXóa
  65. Hôm nay Bống mặc đồng phục teen quá nha hiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  66. Đi đâu thì đi mà hỏng có cái ni thì buồn chết hiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  67. dạo này thấy bống toàn chơi tô ko à nha hiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  68. cháu ngoại của chị bống chứ bộ hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  69. nhà cháu bống là nhà nào vậy ta , khó tìm quá hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  70. chị này hỏng dể thương bằng chị TL đâu , nói thiệt đó hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  71. nhớ kiếm vài hạt giống về cho em luôn nha bống ơi! hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  72. tha cho cây kem đi bống ơi! hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  73. đẹp quá chị ơi! hiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  74. hoa gì ngộ quá hiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  75. Xe thì không khác gì Việt Nam ..nhưng làn đường và thiết kế cầu quá lớn ,, hi hi ..

    Trả lờiXóa
  76. Bầu trời màu xám tro ..đẹp nè ...

    Trả lờiXóa
  77. Cũng mì như Việt Nam ..he he ..

    Trả lờiXóa
  78. Dì cháu ..chơi quần rin không hà ...

    Trả lờiXóa
  79. Có cảm giác phố nằm trên đồi ,,,

    Trả lờiXóa
  80. Gio6ng1 dòng sông quê hương ...

    Trả lờiXóa
  81. đế quốc Mĩ giẫy sống đén đâu rồi hả Bông? chúng có coog trinhg gì nhất thế giới thua việt mam không?

    Trả lờiXóa
  82. Nó thua xa Việt nam ta nhiều cái bác ơi - kể sao cho hết ạ

    Trả lờiXóa
  83. cái gì cũng đẹp cũng to cũng sạch hết

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters