
Từ nhỏ mình có nhiều ước mơ . Nhưng ước mơ đến được nước Mỹ thì chưa bao giờ nghĩ tới . Thế mà ở tuổi xế chiều tự nhiên lại quyết chí đi cho bằng được . Vì mình nghĩ sao cứ để Việt kiều là chị mình về thăm VIệt cộng nhỉ mà sao không làm ngược lại - ý nghĩ nghe chừng có vẻ kỳ quái vào những năm của thế kỷ trước . Heeeee
Và thế là cách đây một tháng - vào một buổi tối đẹp trời , mình đã vô trang web của lãnh sự quán Mỹ tại tp.HCM đăng ký xin visa online với sự giúp đỡ của con rể ( vì tiếng Anh mình dốt lắm ). Phỏng vấn tại lãnh sự quán theo lịch hẹn - mua vé định ngày đi thích hợp và can đảm lên máy bay của hãng Eva Airline một mình ( Nói thật ra lúc đó cũng run vì sợ lạc mất hoặc bị đuổi về nếu trả lời trôi chảy ở cừa khẩu tại sân bay San Fransisco. Nín thở.
Thế rồi sau 18 h bay mình cũng tới được sân bay San Fransico trót lọt .

À , Ở sân bay Tapei sém lạc vì ham vui không hiểu sao bồ tèo minh là KTD lại biêt - nó mới cho mình lên thớt hôm qua . Thù này mình không quên . Xấu che tốt khoe chứ . Cậu thật là...Coi chừng tớ .
Cuối cùng mình cũng được anh chị mình đón về nhà
Hai ngày liên tục mình cứ ngật ngầy vì ngủ không được . Suốt đêm ngồi dạo Mul vì ở VN là ngày nên cũng tám vui vẻ . Tám , chat chít tới sáng luôn .
Ngủ không được thi ta đi tưới rau và cây ăn trái vậy . Heeee.Hái lê và hồng vô ăn
hình
Buồn ngủ rồi . Ngủ dậy tỉnh táo lại kể tiếp . Các bạn chịu khó đọc nhé
Chi dc di choi nhieu noi,thik nhi
Trả lờiXóaBống thích nha ..chúc Bống tiếp tục những ngày vui tươi nhá
Trả lờiXóaXinh ghê Bống ạ, nhưng sao lại.... xè cao thế kia..hahaaaaaaaaaaaa?
Trả lờiXóaHehe, Bống đi một chuyến Mỹ Du ký rồi kể chuyện cho bà con làng Mul nghen nghen!
Trả lờiXóaNhà y như cái motel nho nhỏ xinh ghê.
Trả lờiXóaNhìn thật thơ mộng đó, ở đó trồng thêm hoa nữa thị thật là đẹp đó Bống ơi!
Hồi năm kia lúc thị trường Mỹ khủng hoảng chị gái có mua thêm được nhà mới nào không B ơi!
HIhi em năm nay cũng định đi nhưng mà hụt đi rồi. Visa em chưa đi được, để năm sau nhất định sẽ đi.
Trả lờiXóaBống lang thnag chụp nhiều hình cho làng Mul ngắm với nha.
Em cũng ước ao được một lần đặt chân đến Mỹ, nhưng ước mơ vẫn chỉ là mơ ước :)
Trả lờiXóaNhà có sân vườn thích quá. Mà Bống mém lạc thật hả, em tưởng nhỏ Du bịa chuyện :))))))))
Hương đi Úc đi Hương. Úc cũng đẹp lắm đó. Hihi
Trả lờiXóaTính sang năm đi Úc á, chị với Du hẹn hò rùi :)
Trả lờiXóaChị đi được nhiều nơi, sướng hung.
Trả lờiXóa:D
Vườn rộng nhiều cây trồng tha hồ cho Bống lao động, vinh quang nhé:))
Trả lờiXóaChị sướng ghê.
Trả lờiXóaMới có mấy ngày mà nhớ CPBđến nỗi phải ra vườnhà Bống?
Trả lờiXóaMột mình nằm đây không sợ....Ma à Bống? Hiiiiiiii
Trả lờiXóaKhông nhìn thấy Laptop ...
Há há ..cậu cẩn thận với tớ nhe. Tớ có gắn con chip vào người cậu rồi đấy :)))))))))))))))))
Trả lờiXóaChúc mừng Bống đến nơi an toàn, căn nhà trông im ắng ghế hen. Nhà có vườn rau... có cỏ xanh, cây trái muốn ăn gì là có ngay Bống yên tâm hưởng thụ nhá. Ủa mà sao nhà kề bên hình như họ trồng nhiều thông hả Bống... ?
Trả lờiXóaNhưng thiếu....cái rất Quan trọng kia...Không ngủ được...chị Hà ơi!Heeeeee
Trả lờiXóaBống ươi, Bống à, theo tin tình báo của em giai mới nhận được, thì hum nay CPB đi lang thang zới 1 em chưn dài nhức nách luôn đóa Bống, huhuhu
Trả lờiXóaBống ơi ! Đi "phượt" ở nước ngoài cũng hồi hộp lắm nhỉ . Hồi tớ "phượt" ở Ấn độ , xém bị rớt lại ở 1 ga xép vắng te tách . Bống cẩn thậđi đến nơi về đến chốn nhé .
Trả lờiXóaBống qua bển trẻ lại đó, dòm như con nít.
Trả lờiXóaVui nghe!
Trả lờiXóaVui nghe!
Trả lờiXóaChị Bống thích thật đấy, đi được 3 châu lục rồi đó, còn châu Phi và Nam cực lúc nào đi nốt nhé.
Trả lờiXóanhớ đến cầu Goden Gate nha Cô hiihih
Trả lờiXóaThích thật , chúc Bống nhiều sức khỏe , vui vẻ cho chuyến du lịch nha Bống
Trả lờiXóaSuy bụng ta ra bụng người đây mà. Hì hì.
Trả lờiXóaÔi giời ơi sao mà cô sướng thế hả cô, được đi khắp nơi!!! :)
Trả lờiXóaBên Mỹ có ma ko ta ? hiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaThik quá Bống ơi. Chúc Bống có chuyến đi vui vẻ, thú vị!!!
Trả lờiXóa:)
Chị Bống thích ghê nha.
Trả lờiXóaha' ha' ha' ... chị của em lại cứ quen lệ nhìn sang ..... nhà hàng xóm ....
Trả lờiXóaNhà chàng ở cạnh nhà .... Bông ( sắc Bống)
Cách nhau cái giậu trồng thông xanh rì
hahahhaha
Chúc mừng tới nơi bình an và chưa có quậy gì ở SF nhé!
Trả lờiXóahehehe.. tại cái ảnh này dễ thương nên chị ngắm kỹ mới phát hiện nhà hàng xóm có thông.. . Mọi người có thấy Bống "xù" không? hi hihi..
Trả lờiXóaChị về nhanh dự ngày thành lập TCT chứ, mấy nhóc thi khiêu vũ đẹp lắm,chị nhớ tìm nơi kv nha và chụp hình nhiều nha chị.
Trả lờiXóaLàm gì có ma mà dọa tớ . Chỉ sợ cậu đốt nhà tớ thôi
Trả lờiXóaDù gì cũng chỉ có 1 OHX bên Úc thôi . Hàng xóm Mỹ là em ruột của anh rể . Heeee
Trả lờiXóaChờ Cẩm Tuyến đi chơi về đã . Đã nói chuyện đt với GG và CB
Trả lờiXóaĐịnh đăng ký thi KV nhưng TCT không cho hưu trí thi nên đành chịu
Trả lờiXóaCuối tuân mới đi BC à
Trả lờiXóaQua dòm dòm cái về ngủ đây Bống ơi... Có đi chơi đâu không?
Trả lờiXóaMới đó đã bay sang Mỹ rồi ..hay thật đấy ...thích lắm hả Bống ...[ mới có tập một hà ..]
Trả lờiXóaBống đi chơi vui nha. Em bận quá không vào blog một thời gian mà thoắt cái Bống đã ở bên kia bờ rồi. Sướng nhỉ ! Nhà anh chị của Bống cây trái tốt tươi ghê há. Vậy là Bống có trái ăn không phải sợ như ở bên mình đâu. Giờ này chắc Bống đang đi chơi đây. Gặp chị Cẩm Tuyến cho em gởi lời thăm nha Bống. Cả anh GG và anh CB nữa nhé.
Trả lờiXóaCô qua chơi có lâu không ạ, nhớ đi Las Vegas và đi hết cali lun nha Cô ihhiihiihih
Trả lờiXóaBống suớng như lên tiên hiiiiiiiiiiii.....
Trả lờiXóaCông nhận chị Bống yêu cỏ cây vườn tược ghê nha, đi đâu cũng tưới cây !
Trả lờiXóaBống có cái đầu mới chẹp à nhen. :-))
Trả lờiXóaĐi chơi xứ chú Sam vui nhen Bống.
Hiiiii. Nhà có thợ mà .Đè đầu ra uốn luôn .
Trả lờiXóaThích! Thích! Thích!
Trả lờiXóaVừa ngồi dậy mở nhạc nghe lại chưa muốn đi nằm nè. Bài ở đâu
Trả lờiXóaBống ơi ! Vui không?
Trả lờiXóaKể tiếp đi Bống ơi !
Trả lờiXóaChời ơi ,nhìn xinh gái quá tóc mới đẹp đó cần phát huy nhá chị ,chúc chị đi chơi vui và post nhiều hình cho bạn bè xem nhen
Trả lờiXóathung thướng quá à...!
Trả lờiXóachị đã ngủ đúng giờ chưa. Chị thấy bắc Cali thế nào, lành lạnh hả.hơi thiệt vui nhen chị, Chị qua ở đau thế
Trả lờiXóaBống ở nhà chị ở Concord . Thời tiết mát mẻ dễ chịu
Trả lờiXóaChưa đi chưa biết Ca-li !!!
Trả lờiXóa