Thứ Hai, 26 tháng 9, 2011

Đố bà con nè . Ai đoán được có thưởng Hai tay nắm lấy khư khư Bụng thì bảo dạ, rằng, ư - đút vào Đút vào nó sướng làm sao Dập lên dập xuống nó trào nước ra.

16 nhận xét:

  1. bạn moido nói rồi, chính xác đó chị Bống. hehee

    Trả lờiXóa
  2. Dập lên dập xuống nó trào nước ra.. ôi ngọt quá! hehee

    Trả lờiXóa
  3. La theo ké Mâu đỏ uống nước mía thôi!

    Trả lờiXóa
  4. Mâu Đỏ nói chưa chính xác . Heeee

    Trả lờiXóa
  5. Ăn mía ! Đúng ! Cách ăn mía cả gióng của dân gian mà khi ăn không dùng dao tiện, cắt từng khẩu, khiến hai tay phải nắm chắc gióng mía dài khoảng từ 20 đến 30 phân rồi dùng hàm răng tước vỏ, cắn, nhai. Hai hàm răng dập lên dập xuống, nước đường ngọt lịm từ khẩu mía trào ra. Chao ơi! Đang nóng, khát. Nước mía tươi, mát, ngọt khiến người ăn đầy cảm giác thỏa mãn, khoái khẩu!

    Trả lờiXóa
  6. Mới nghe qua tưởng cái ống xi lanh :)

    Trả lờiXóa
  7. Hehehee hồi xưa Má của 2 cũng thích ăn mía kiểu này lắm mà cầm khúc mía voi càng đã nữa ạh :)

    Trả lờiXóa
  8. Hi hi ..giờ thì răng còn đủ khỏe để ăn mía kiểu này không ? hic hic ..

    Trả lờiXóa
  9. huhu... đã quá lâu chẳng ăn mía. Một lần uống nước mía về bị đau bụng... nên nghỉ nước mía luôn.. ehehehe..

    Trả lờiXóa
  10. Nhưng đọc Bống Đố, lại trách bản thân, hay ...ngượng Heeeeeeee Hoá ra: "Ăn mía ! Đúng ! Cách ăn mía cả gióng của dân gian mà khi ăn không dùng dao tiện, cắt từng khẩu, khiến hai tay phải nắm chắc gióng mía dài khoảng từ 20 đến 30 phân rồi dùng hàm răng tước vỏ, cắn, nhai. Hai hàm răng dập lên dập xuống, nước đường ngọt lịm từ khẩu mía trào ra. "

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters