Ngày nay Bống đến chơi tại nhà cô em của anh rể tại thành phố San Jose cách thành phố Bống ở Concord là 100km . Tại đây cũng có những khu chợ của người Việt và mọi người ở đây đã dẫn Bống đi dạo chợ người Việt cho biêt . Công nhận là giá cả thực phẩm ở đây tương đối rẻ hơn Úc và Việt Nam . Ấn tượng nhất là ở đa số chợ họ nhận chiên cá miễn phí cho mình . Heeee. Mời các bạn hành trình ngày hôm nay của Bống nhé
Thứ Tư, 21 tháng 9, 2011
Shopping in San Jose
Ngày nay Bống đến chơi tại nhà cô em của anh rể tại thành phố San Jose cách thành phố Bống ở Concord là 100km . Tại đây cũng có những khu chợ của người Việt và mọi người ở đây đã dẫn Bống đi dạo chợ người Việt cho biêt . Công nhận là giá cả thực phẩm ở đây tương đối rẻ hơn Úc và Việt Nam . Ấn tượng nhất là ở đa số chợ họ nhận chiên cá miễn phí cho mình . Heeee. Mời các bạn hành trình ngày hôm nay của Bống nhé
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
TEMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Trả lờiXóaHá há há
Hàng thịt của họ nhìn tươi ngon thật.
Trả lờiXóaHihi mới nhìn tưởng pà đầm pà tây nào ko chứ :D
Trả lờiXóaSao mặt tròn thế này hihi
Trả lờiXóaChuẩn bị lên đường ha?
Trả lờiXóaỐi chời...lại phá :)))
Trả lờiXóahôm nay bống nhỏ mặc váy xinh quá, trên ôm dưới xòe ra... nhảy điệu nào cũng đẹp đó Bống... hehhee..
Trả lờiXóaĐang đàn bài chi mà cô giáo đứng bên căng thẳng rứa chị Bống :)
Trả lờiXóaBống đụng vào lá cây vàng liền:)
Trả lờiXóaUi, xinh quá à.
Trả lờiXóaNhìn thích thiệt á
Trả lờiXóahôm nay không xù... hi hi.
Trả lờiXóaPhở tái hả chị :)
Trả lờiXóalàm bộ chụp hình.. chứ biết gì đâu.. hehehe..
Trả lờiXóanhà bên ấy hầu như đều có khoảnh vườn hay sân rộng thích ghê Bống hen.
Trả lờiXóaui, xinh quá à... hehehe..
Trả lờiXóachời, tô phở to thế, ăn sao hết?
Trả lờiXóaNhỏ này canh ở cửa nhà sớm quá nha, làm bà già hụt..hihi .!!!!!
Trả lờiXóaHihihi, chị đang hát bài chị vậy ạ? Mà cô giáo nhìn ngầu quá chị ơi.
Trả lờiXóaVề kỳ này sắm cái piano luôn .hehe
Trả lờiXóaSiêu thị bên đó nhìn cũng vắng vẻ, chả bù bên mình quầy nào cũng đông người.
Trả lờiXóaQua, ngon quá chị ơi.
Trả lờiXóaBống ơi đi chợ mà diện bảnh thế! Trông ....Красива lắm đấy...Heeeeee
Trả lờiXóaDạ trái gì vậy chị? Chị chụp hình nào cũng cười tươi roi rói hết.
Trả lờiXóaỦa ai học được chữ ....Ngờ Ngờ ....Kẻo hỏng cái chân ....Piano Heeee
Trả lờiXóaBống chả nói, Bống chẳng viết... chú thích, mà chỉ thấy Bống...Sờ và Cười Heeeeeeeeee
Trả lờiXóaĐẹp thật: Cả Cây, cả Quả và cả ....Bống Hiiiiiiiii Bi bắt đầu nịnh ....Bống đấy.
Trả lờiXóaĐến nơi rồi chủ tịch à
Trả lờiXóaChỗ Bống ...Ngâm chân Việt Cộng đây.
Trả lờiXóaTrái táo đỏ đấy em . Bên mình hay mua táo khô nấu chè sâm bổ lượng
Trả lờiXóaTo nhưng không phải Phở Bò KOBE .Chúc Bống ăn hết nhá, nếu đắt quá ăn 1/2, để dành 1/2 Bống ơi!
Trả lờiXóaBi bôi bác Bống nha
Trả lờiXóaBống ơi có phải chợ cá Free không, lấy luôn, kho mặn mang về VN ăn dần Bống nhá!
Trả lờiXóaNhưng sao toàn người mình đi chợ sao?
Tô phở này rẻ hơn Úc - 8,5$- Úc 10$
Trả lờiXóaMua rồi muốn chiên thì hị chiên dùm
Trả lờiXóaBống đang hát bài - Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo
Trả lờiXóaBên ấy họ đang ế hàng chi Hà ơi, phải nhờ Bống đấy.
Trả lờiXóaThịt bò bên ấy rẻ hơn bên mình Bống ơi, mua làm khô bò luôn đi, về có dịp CPB+Bi nhậu chơi Heeeeeee
Trả lờiXóaRẻ, thế mà không ghi biển giá bằng tiếng Việt nhỉ, hay là tiếng Bul hả Bống?
Trả lờiXóaCó ngon bằng vịt cỏ Vân Đình không Bống?
Trả lờiXóaGhiChú: Giá rẻ hơn ở HN rồi, ngoài bắc khoảng 90k/kg đấy
Kìa Bống chấn gói Bim Bim của cháu bé à, mẹ cu tí đang lườm kìa..
Trả lờiXóaGà cũng rẻ nhỉ....Hiiiiiiii
Trả lờiXóaRau bắp cải thì như của ...Ta, cứ tưởng của ...Mĩ sẽ khác
Trả lờiXóaKhông nhìn thấy Sài Gòn, 333 đâu Bống ơi...
Trả lờiXóaSợ chiên bằng ...Dầu của Trung Quốc lắm Bống ơi, mua về tự chiên nhá....
Trả lờiXóaLOGO Chợ Lớn nhưng bé kìa Bống
Trả lờiXóaĐây là Bống phía sau ư?
Trả lờiXóaLúc này vào thu là dễ chịu nhất !
Trả lờiXóaTha hồ diện há
Đầu Bống hôm ni đẹp quá hén.
Trả lờiXóatrông tươi trẻ ra đó
Trả lờiXóakhi thì đánh trống , lúc lại chơi đàn ...
Trả lờiXóalá cây úa vàng đỏ rồi há
Trả lờiXóacây táo tàu ,.. thích ghê, nhai dòn dòn chấm muối ớt
Trả lờiXóađi chợ hay đi ... châm cứu thế
Trả lờiXóayes, thức ăn bên Mỹ rẻ hơn bên Úc nhiều lắm , nhưng đi nhà hàng thì công thêm tiên tip 10%-15 % thành ra cũng hơi gần gần ...
Trả lờiXóaCái mặt ăn phở hí hửng vui tươi mắc cười ghê !
Trả lờiXóatrông gầy đi nhiều đấy ... cứ mua thêm để ... ăn kiêng đi
Trả lờiXóaquá rẻ nhỉ, đùi heo có $1.69/ 450 grams
Trả lờiXóagừng có 69 cents / lb à ? rẻ thế !
Trả lờiXóaỞ San Jose cũng có Little Saigon như ở Westminter há
Trả lờiXóaủa sao đi nhiều chợ thế, mỏi chết !
Trả lờiXóadừng chân tiệm phở Hà
Trả lờiXóahehe
bên này có phở Minh , cạnh tranh phở Hà
Bỏ cục gạch vào đây giử chổ ,để còn giới thiệu chị Bống đi chợ San Jose cho bà Mập nhà em xem hehehe
Trả lờiXóaMá giống "đi buôn" quá hiii
Trả lờiXóaHehehee ơi nhìn Má trẻ ra cả chục tuổi áh, chắc Má qua đó sống hợp áh :))))
Trả lờiXóaNhìn thiệt là hấp dẫn :)
Trả lờiXóaChị Bống đấy
Trả lờiXóaPa để ý kỹ thế
Trả lờiXóaXui dại tớ hả
Trả lờiXóaÚc 40đôla /kg
Trả lờiXóaĐi 4 chợ
Trả lờiXóaTô xe lửa mà
Trả lờiXóaCông nhận Bống đa tài thiệt nha hiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaNhìn Bống đứng em mắc cười quá hiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaTô này còn nhỏ đó Bống , hôm trước bà già em chộp cái tô to hơn nữa đó hiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóakhoái nha hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaEm phái nha hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaUả chị Hà mở tiệm phở hồi nào vậy ta , sao hỏng thấy chị Hà alo hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaBống chuẩn bị shopping đây!
Trả lờiXóaNắng vui cùng Bống.
Trả lờiXóaCoi chừng gãy cành táo Bống ui. Chạy dzìa nhà trốn tiếp. ;))
Trả lờiXóaĂn như vầy hèn chi Bống lên 3kg.
Trả lờiXóaEm thích thịt bò làm thức ăn nhất. :))
Trả lờiXóaBống soang quá, y choang Việt kiều nha.
Trả lờiXóahí hí... Bống đàn hay hát thế kia?
Trả lờiXóagãy cành rầu Bống!
Trả lờiXóaVn kia thấy Bống được chụp hình liếc Bống kìa. hahaaa
Trả lờiXóakhu San Jose này chợ Việt nhiều, thức ăn rẻ Bống hén.
Trả lờiXóaChà, Bống xinh thế!
Trả lờiXóaCận ảnh trông hay, nhỉ?
Trả lờiXóaXem hai bàn tay thì biết Bống ... hát cơ!
Trả lờiXóaChớm Thu, Bống nhỉ?
Trả lờiXóaTrời ơi, điệu kìa!
Trả lờiXóaChỗ này giống giống Eden ở Virginia!
Trả lờiXóaPhở này gọi là Phở "xe tăng", Bống há?
Trả lờiXóaChiên bằng dầu nhập từ TQ! hihiihi..
Trả lờiXóaĐấy, cứ rau với trái cây nhiều vào nhá!
Trả lờiXóaChợ này sales off nhiều
Trả lờiXóaPhở xe lửa
Trả lờiXóaRẻ hơn ở NY nhiều quá!
Trả lờiXóaHôm nọ, chị mua filet mignon tới $11,99 / lb đó.
Rẻ hơn VN mình vậy ta?
Trả lờiXóaRẻ thật đấy. Dọn nhà qua Cali nấu ăn thôi!
Trả lờiXóaCũng rẻ hơn VN nữa! Hay nó nhập từ TQ?
Trả lờiXóaNhưng nó giòn, ngọt và và không cứng như của ta, em ạ.
Trả lờiXóaKen bên đó ngon hơn Ken ở mình!
Trả lờiXóabống tươi mới
Trả lờiXóaĐẹp nà Bống
Trả lờiXóaTội nghịp ...cây đàn quớ !!!
Trả lờiXóaÚi trời thấy tô "phớ" ..hết hồn
Trả lờiXóachợ này lúc trước em thường đi lắm . Gần đó còn nhiều chợ .
Trả lờiXóamới xây lúc gần đây đó chị Trang
Trả lờiXóaBống nhờ bạn chở đi shopping mall của Mỹ ở Westfield Shopping center & phố Santana row chơi đi, vui lắm , và Standford Shopping mall nữa
Trả lờiXóaở nước ngoài khâu kiểm tra thực phẩm nghiêm ngặt mà sao em vẫn lo lo chị ơi.
Trả lờiXóavì hầu như ở đâu cũng có các anh Tàu kinh doanh. hic
Gọn gàng, đẹp xinh.
Trả lờiXóaSoang như Tây ấy chứ.
Trả lờiXóaTóc xù đẹp quá.
Trả lờiXóaBàn tay đè bẹp phím đàn rồi , hihihihi
Trả lờiXóaĂn có hết không vây Bống
Trả lờiXóaĂn hết có 1/4
Trả lờiXóachợ này em gọi là chợ nhỏ nè, chuyên bán có tươi ngon nhát, hi hi hi
Trả lờiXóahe he he,chị em vô Lee's sandwich
Trả lờiXóađồ vậy là rẻ hơn Vn hả chị
Trả lờiXóachị đến chỗ em ở, mà em chưa quen chị nên thật uổng quá
Trả lờiXóaNhà đầy hoa, thích nhỉ! Người cũng tươi như hoa luôn.
Trả lờiXóaCô bống yêu đời ghê! vừa đàn vừa hát.
Trả lờiXóaCá thịt , cá thịt ..hấp dẫn he he ,,
Trả lờiXóaVắng thế ...
Trả lờiXóaCạp cạp ,,,nhiều quá ...
Trả lờiXóaHàng Việt Nam ...
Trả lờiXóaPhố Việt Nam ...
Trả lờiXóanghệ sĩ dương cầm ca
Trả lờiXóatrời tô phở vĩ đại
Trả lờiXóathức ăn rẻ hơn Nha Trang, đã quá Dì ơi
Trả lờiXóa