
Hôm nay thứ bảy rảnh , Mấy đứa cháu dẫn dì đi dạo phố . Cả tháng nay dạo shopping nhiều - mỏi cả cẳng . Chợt nhớ mình muốn săm một cái Iphone 4s như người ta chứ nhỉ . Heeee. Vậy là lên đường đi đến shop của Apple .
Tới nơi , trời ! Sao mà dân chúng xếp hàng dữ vầy nè . Một hàng dài dằng dặc . Đã gần 10 ngày ( ngày 14/10 ) kể từ khi bắt đầu bán Iphone 4s , cứ tưởng cơn sốt Iphone 4s đã hạ . Ai dè vẫn còn sốt .
Bống cũng phải nhập vô xếp hàng cùng mọi người
Hàng được chia làm 2 : một bên là những người định mua Iphone 4s và một bên là những người chỉ vô xem hoặc mua hàng khác như : Ipad , ipod ...
Ngay ngoài cửa nhân viên của Apple tranh thủ tư vấn cho khách hàng
Mỗi lần nhân viên của Apple cho từng tốp 2-3 người vào một lúc . Cuồi cùng rồi cũng đến lượt Bống và các cháu . Heeee
Vô tới nơi tranh thủ chụp ngay quang cảnh shop
Cống nhận là đã thật
Dân ở Mỹ mua Iphone phải ký HĐ với các hãng điện thoai . Phải ký HĐ 2 năm và trả cước phí hàng tháng . Giá của Iphone 4s chỉ có 199$ chưa tính thuế . Trong 1 năm chỉ được mua 1 cái Iphone . Người nước ngoài như Bống muốn mua thì phải nhờ người bản xứ có thẻ vàng ( membership) mua dùm thông qua HĐ với điều kiện người đó đã có Iphone và không được mua iphone 4s trong năm nay . Thằng cháu Bống lãnh trách nhiệm đó . May thật.
Thế nên trả trách ở VN bán những 28-30 triệu/ cái .
Mục đích bữa nay đi shop Apple chỉ đi ngắm là chính . Nhưng thấy mê quá và cầm lòng không đậu Bống tia ngay cái Ipad 2 có 3G Giá 499$. Heeee
Sau khi trả tiền , cô nhân viên của Apple đã hướng dẫn cách tao ID của Apple và set up cái Ipad 2 3G của Bống .
Mua xong Ipad 2 Bống tiếp tục dao shop . Nghe nhạc của Ipod . Sướng thật
Dạo cả Mul trên máy tính Apple
Đến lúc phải ra về . Ra cửa vẫn thấy dân chúng xếp hàng
hehee... tưởng Bống rinh cái Iphone 4s về chứ? Hầu như ai cũng mê Apple.. chỉ duy có Hà là thờ ơ. . hehehehe..
Trả lờiXóaCó Iphone 4S nhưng gần ngày về mới có vì phải đặt trước . Thằng cháu mua dùm . Hà đọc kỹ lại đi
Trả lờiXóahehehe... rinh về được ngay mới hách. chứ chờ thì đâu còn sốt nữa Bống.. hhehee.. công nhận Bống chịu chi ghê...
Trả lờiXóaVề VN không dùng bán có lời . Đủ tiền vé máy bay. Heeee
Trả lờiXóaSướng nha Bống ơi !
Trả lờiXóaCái Ipad2 đó anh Tuấn vừa mua tặng em Lâm nhân ngày sinh nhật với giá 13,999,000 đồng VN tức là gần 700USD đó
Ipad 2 16 GB có 3G giá măc hơn
Trả lờiXóaHehe.. bây giờ lướt web khỏi cần giành máy với.. cháu ngoại nữa nhé.
Trả lờiXóaGọi con rể mua cái thiết bị wireless gắn ở nhà thế là online mọi lúc mọi nơi đó Bống ơi! hiiiiiiiiiii
Ừ mấy cháu mua cái cao nhất để dùng đủ thứ mà.! thấy tụi nhỏ xem TV khi ăn cơm, skype online với mẹ khi ăn cơm để thấy cả nhà, rồi làm việc với nó v.v... khoái thật cái cuộc đời này đó.
Trả lờiXóanhìn mà e cũng mê
Trả lờiXóaChị cũng nên sắm Ipad để blogging mọi lúc mọi nơi cho sướng.
Trả lờiXóa:D
Thích nhé Bống mua đi, mua đi:)
Trả lờiXóahụ hụ hụ... Bống làm em giai thèm quá đi mất.... Ghen tị với Bống quá, vừa có Iphone vừa có Ipad... hụ hụ hụ
Trả lờiXóaEm cung me lam cai Ipad bong oi nhung doi den sang nam em moi lam chu cua no duoc do hiiiiiiiii.qua nuoc ngoai thay cai gi cung thich qua ha bong .chi cu thoai mai mua sam di zia vn sai cho suong tay chi ha hiiiiiii
Trả lờiXóaLinh ới ời, hay là 2 anh em mình canh me ngày Bống zìa VN, Bống vừa ra khỏi sân bay thì 2 nah em mình đè Bống ra trấn lột nhá, nhá, nhá, há há há
Trả lờiXóaNhà Bống có Wifi rồi
Trả lờiXóaHeeeee. lại còn đòi trấn lột Bống nữa
Trả lờiXóaem Lam có tất cả : Ipad lớn, Ipod, Iphone 4s (mới sắm), và Macbook Air laptop 2 cỡ lớn nhỏ luôn :)
Trả lờiXóaVì Lam là cư dân Mỹ. Nên dễ dàng mua .Ở Mỹ dùng điện thoại có contrac
Trả lờiXóaĐầu óc của dân kinh doanh có khác ,,,hi hi ...
Trả lờiXóaem mới mua iPhone 4s hồi chủ nhật tuần rồi (dù đã có iPhone 4 cách đây 2 năm mấy), đứng sắp hàng chờ lâu thấy bà cố luôn :D
Trả lờiXóabên này vui lắm, mỗi khi có ra máy móc gì mới & nổi tiếng, thì ngày đầu hoặc ngày thứ hai, người mua xếp hàng từ 12 giờ khuya của đêm trước đó (ôm mền & vải lót ra đó ngồi nằm ngủ luôn) , kéo dài chừng cả vài trăm người ở mỗi tiệm chi nhánh :D
Trả lờiXóatrùi ui giống em :)) , có lúc em đứng vẹo chụp hình bằng laptop đó luôn nữa chứ
Trả lờiXóaỦa ? ủa ? E đang xài iphone 4 nên trí nhớ e nếu hông bị chuột gặm gì cho mấy thì e nhớ là Iphone 4 được tung ra thị trường vào tháng 6 năm 2010. Chị Lam có iphone 4 cách đây 2 năm mấy là sao chời ở đâu ra hay dzạ? ặc...ặcc...
Trả lờiXóaXài iPhone 3 mà nói iPhone 4 hả koan, xạo pà cố hà :))))))
Trả lờiXóaEm cũng mê cái Ipad mà hông có xiền mua, hồi mua cái iPhone 4 mà phải nhịn ăn mấy tháng á :)
Trả lờiXóaChính xác là iphone 3GS- 32GB, nhưng mềnh phái nổ lên dzị đó cho nó oách mà :))))))))))) MH ơi tui hận chị ...há há
Trả lờiXóaÔi 2 mê cái Ipad quá :( Má thiệt là sướng!
Trả lờiXóaBống về phải rửa to đây.
Trả lờiXóaBong phai mua nhieu san pham cua Apple de tuong niem ong Steve Jobs chu.
Trả lờiXóaCó lẽ chí lão nạp là xài " đồ cổ " thôi ! ;>(((
Trả lờiXóaBống sướng quá đi gen tỵ đó !
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaЧЕСТИТО!
Chuyên gia IT cho Bống nè, khao lớn đấy Bống ơi, nhớ có mật khẩu, không Bi chôm xài ...Chùa đấy Heeeeeeee
Trả lờiXóachị Bống sành điệu quá nha!
Trả lờiXóaBlagodaria .
Trả lờiXóaĐại Gia thứ xịn
Trả lờiXóaOách thật
Trả lờiXóaĐại ca nhớ mang về cho tớ một cái nhé
Trả lờiXóaChu choaa ơi,
Trả lờiXóaVậy là chị có bạn đồng điệu rùi.
Bống có mua cái bìa cho nó không? Mình đậy lại là tự động nó tắt hà. Dở nắp ra là nó bật sáng lên ngay, ngộ lắm.
Em có mua mất 34$ . Nó chỉ tắt màn hình . Muốn tắt nó phải tăt như tắt Iphone . Lúc đầu thấy đậy lại nó tắt tưởng tắt rôi , ai dè máy vẫn hoạt động . Mọi người chat lá lả chả thấy mình trả lời
Trả lờiXóaỦa vậy sao? Vậy chắc chị cũng bị giống như Bống rùi!
Trả lờiXóaChị phải tắt máy như tắt Iphone . Heeeee
Trả lờiXóaBống còn ngon lanh hơn em gấp vạn á, em chỉ xài điện thoại cùi thoai à
Trả lờiXóaBống oai thật ! Vừa i phone lại vừa ipad. Congratulaion !
Trả lờiXóa