Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011

Ngày đầu tiên đi học (CB, CT và Bống)

Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.
Photobucket

Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Woại tôi chuẩn bị chiếc xe con láng bóng chở chị em tôi đi trên con đường đầy xe. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ.
Photobucket

Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn :
 Hôm nay tôi đi học.


Photobucket


Em tôi hấp tấp vội vàng náo nức không thua gì tôi 


Photobucket

Chúng tôi chụp chung tấm hình kỷ niệm ngày đầu tiên đi học


Photobucket


Woại tôi háo hức theo chúng tôi nên đi WC cũng lắm lần   


Photobucket


Buổi mai hôm ấy...buổi mai tôi nhớ mãi không thể nào quên   

Đọc xong tự sự này tác giả bài Đi Học ( Thanh Tịnh ) chắc đội mồ sống dậy quá hà :))

(Copy bên nhà Khuc)

31 nhận xét:

  1. Ôi! Bống ơi! làm M cũng muốn đi học theo nè.. hehhee
    Cười bên nhà Khúc hồi khuya, giờ đọc lại vẫn muốn gụng luôn cuống gún luôn á....hahaaaaaaaaaaa

    Trả lờiXóa
  2. Mà tối hôm qua, tìm cả đêm rồi - không ngủ luôn á ..
    mà vẫn không tìm thấy bài hát của Woại đưa đi học, Bống ơi!! heheee

    Trả lờiXóa
  3. trời, dám gọi anh CB là woọi hử? hehehee... trưởng lão ơi vào đây mà xem.. nhỏ Khúc đạo diễn.. hahhaha,..

    Trả lờiXóa
  4. Lão xem nhưng không thấy com . Heeeee

    Trả lờiXóa
  5. bạn khúc ấy nhiều trò ghê
    hê hê

    Trả lờiXóa
  6. Nhỏ Du này lắm trò, kỳ này Bang Chủ kí cho sói trán luôn :)))

    Trả lờiXóa
  7. Lo gì , có Bống, có Mai Hương chống lưng sợ gì nữa chớ :)))))))))

    Trả lờiXóa
  8. Lý do thứ 1 ko còm là vui sướng quá vì được lên chức hehee
    Lý do thứ 2 ko còm là lão BC đang chuẩn bị vũ khí tấn công

    Hâhhaaaaaaa

    Trả lờiXóa
  9. Há há, chơi mà gài hàng, tui hông có dính dzô nha, tui đứng ngoài dòm thui hà :))))

    Trả lờiXóa
  10. Ở tiệm Woại không coi được hình, giờ về nhà mới coi được Bống à.
    Nhỏ Du khá lắm, năm tới sẽ biết tay lão.

    Trả lờiXóa
  11. Chỉ sói trán thì nhẹ quá Mai Hương à. Sẽ vặt hết tóc cho nhỏ Du trọc đầu lun ! he he he

    Trả lờiXóa
  12. Hahaaa Woại đã xuất hiện ..thôi koan dọt trước cho chắc ăn :)))))))

    Trả lờiXóa
  13. Chức "Woại" nhỏ lắm có chi mà vui với sướng !

    Vũ khí ? Hai tay lão là quá đủ rùi ! Vặt hết tóc cho đầu nhỏ trụi lui lun !

    Trả lờiXóa
  14. Dọt ? Có mà chạy đằng trời !

    Trả lờiXóa
  15. Trùi...thế chiến thứ 3 bùng nổ mà cháu wọai hổng hay hổng biết gì hết. Thiệt tình cháu hư ghê ! Woại làm cháu lây cái binh WC nuôn. Chêt dịch rùi !

    Bái phục Khúc đó nhen !

    Trả lờiXóa
  16. Woại qua nhà koan chơi đi...còm ở bển dzui lắm á :))) hahaa

    Trả lờiXóa
  17. hí hí............ chít gòi, chít gòi Bống ui. Phen này coan Du hem còn cái w-ần luôn.

    Trả lờiXóa
  18. NGhĩ thấy mắc cười quá . Có khi nhỏ Khúc không còn cọng tóc lun

    Trả lờiXóa
  19. ha' ha' ha' ..... ngày đầu tiên như vậy rồi còn ngày thú hai đâu ?

    Trả lờiXóa
  20. Ngày thứ hai thì có chi là rạo rực nữa

    Trả lờiXóa
  21. Ngày thứ 2 không còn hồi hộp nữa nên trốn học đi biển chơi bị lùa về .
    hahahaha

    Trả lờiXóa
  22. Hổm nào, cô Bống làm cái ngày đầu tiên đi ốp nữa cho nó khí thế hén cô.

    Trả lờiXóa
  23. Cô Bống đi ộp lại nhiều lần rồi . Heeeee

    Trả lờiXóa
  24. CG Khúc giỏi thiệt, vừa là nhà biên kịch, vừa đạo diễn vừa Hoạ sỹ, quay phim Chắc cát xê bự đây. Bống ơi Bống ời...

    Trả lờiXóa
  25. "Hôm qua Bống đến trường "Woại" dắt tay từng bước..." hi hi.

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters