Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2011

Ngộ nghĩnh tuổi thơ

Photobucket

Bé Dylan năm nay 4 tuổi . Nó là cháu ngoại của chị Bống .Bố nó là người Mỹ gốc Hoa. Còn nhỏ nhưng rất thông minh - Biết nói với ai trong nhà tiếng Việt tiếng Hoa hay tiếng Anh ( Sợ bị la ) .Khi ăn biết cầm đũa thành thạo - không như một sô VK mới đi xa xứ không lâu đã nói quên cách cầm đũa .

Năm ngoái , trong lúc ba má nó lơ đễnh - cu cậu cầm kéo tự cắt tóc mình


Photobucket

Ba má nó giận quá . La cho một trận :" Kéo không phải là đồ chơi . Từ nay không được nghich kéo nữa nha . Con vô soi gương xem con giống cái gì ?"

Sau đó lôi cu cậu ra tiệm cắt trọc

Cuối tuần đó , cu cậu được ba má cho đến thăm ông bà nội .

Vô tới nhà , sau khi chào hỏi ông bà bằng tiếng Hoa . Nó nhảy lên ôm hôn ông nội và nói thầm vô tai ông nội :" Thương ông quá ! Từ nay ông đừng nghịch kéo nữa nhé ! Kéo không phải là đồ chơi "


Photobucket

Cu cậu bây giờ đã ra dáng hot boy rồi


Photobucket


Photobucket

27 nhận xét:

  1. Ui, dễ zương, thông minh quá Bống à.
    Chắc chị nhớ cháu ngoại hén. hehee

    Trả lờiXóa
  2. Moon nhanh thế . Chưa kịp edit luôn

    Trả lờiXóa
  3. Dễ thuơng thiệt , nhứt là cu cậu nói thầm với ông nội đó Bống

    Trả lờiXóa
  4. Dễ thương quá hén Bống ..nhất là mái tóc cu cậu ...tự xử !!!

    Trả lờiXóa
  5. hahahaa.. em đọc nhanh mà chị.
    Đúng là nghe con nít lanh em mê quá.
    Biết tự cắt tóc, rồi dặn ông "kéo kg phải đồ chơi". hahaaa

    Trả lờiXóa
  6. Heee. Nó nhắc lại lời ba má nó mà

    Trả lờiXóa
  7. thì chính vì thế mới mắc cười hén Bống.
    cu này chắc được cưng nè, mà ngoan đáng iu gì đâu.

    Trả lờiXóa
  8. Ba má nó không nuông chiều con đâu . Nếu cần là phết đít- ba nó là CS mà nên hem sợ 911

    Trả lờiXóa
  9. Thời nào cũng có bọn vô loại thua cả cầm thù này Bống à. Hồi 1975 khi đi chợ Vons anh từng gặp 1 con đàn bà rõ ràng là VN, mẹ các cháu mừng quá mở lời làm quen, con đàn bà trả lời bang tiếng Mỹ tho "Tôi là người Nhật, không phải người VN" !
    Anh từ tốn xin lỗi bằng tiếng Anh rồi quay ra nói với mẹ các cháu bằng tiếng Việt mình: "Con ca ve này mất gốc rồi em à. Cửu huyền thất tổ nó chắc phải đội mồ hỏi tội nó tối nay." Con đàn bà xụ mặt lờm bọn anh, rồi rảo bước cút tức thì !

    Trả lờiXóa
  10. Bống cũng đã gặp nhiều VK về VN nhưng lại giả vờ quên cách cầm đũa . Thực chất qua bên này cũng như Úc - hầu hết bà con VK mình luôn dạy các cháu nhỏ biết tiếng Việt và ăn các thức ăn Viêt

    Trả lờiXóa
  11. Chả là ông nội cũng có cái đầu trọc

    Trả lờiXóa
  12. Anh cu có bộ đồ oách quá!

    :D

    Trả lờiXóa
  13. Nhìn cu cậu này chắc Bống lại nhớ cu Be nè. Sắm quà cho cu Be chưa đó.. hehehe.. chắc Be cũng thích bộ độ của bé Dylan đó.. :D

    Trả lờiXóa
  14. Hahahaaa...bé dễ thương quá. Đọc Bống kể bé Dylan em nhớ đến chuyện con vẹt và ông thầy chùa :)))))))))

    Trả lờiXóa
  15. Nó mặc bộ đồ này trong lúc trời nóng như đổ lửa . Lúc dụ nó cởi ra được - nhìn cứ như mới ở lò xông ra . Heeeee

    Trả lờiXóa
  16. Ôi! nhìn dễ xương quá Bống ơi! Nhân trung đầy đặn, tai to mặt lớn đó nha.

    Trả lờiXóa
  17. Haaaaa. Tiếng Việt thực hành của cháu Bé tuyệt vời và dễ thương!
    Bống có biết róc mía bằng cách cầm dao ngược như ....Tây không? Heeeeee Thế mà có mấy người học ở Đức về ..."biểu diễn" để chứng minh đã ở bên Đức 4 năm rồi, quên róc mía kiểu Hai Lúa VN mà.......Hiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  18. nho1x này làm Bống nhớ cháu ngoại quá hén

    Trả lờiXóa
  19. hehe tuổi nhỏ đứa naò cũng tự xử cái màn tóc tai này hết hahaha ngộ thiệt há
    cháu có khuôn mặt sáng láng thông minh quá

    Trả lờiXóa
  20. cần gì dạy , tụi nó cầm thuần thục từ bé với cơm , cá chiên, thịt kho, cá kho , phở bún . dzớt đẹp mà

    Mấy đứa Úc còn cầm đũa nhanh và gọn hơn ai hét vì tụi nó thích ăn đồ VN, có cầm đũa mới ăn được mà ăn nhanh kìa hahaha ăn chậm hết sao !
    hehe

    Trả lờiXóa
  21. em thi an ben nay van thich cam dua thoi a, nhanh gon le. O nha hang lon ben nay, ho co đũa va tăm xỉa rang day du. Hehe.

    Trả lờiXóa
  22. Hôm qua Bi đi theo Hội phụ nữ của xóm Bi lên Thiền viện Trúc Lâm Tam Đảo, ăn cơm chay cũng toàn dùng thìa như ...các sư thầy đấy, mà ăn hết ...sạch, nhẵn như chùi Heeeeee


    Trước!

    Sau!

    Trả lờiXóa
  23. Lên Chùa ...ăn Chay, Cạnh Vợ ...Cơm cá, Vợ vắng....Phở luôn...Heeeeee

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters