Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2011

Cuộc đời là 1 vòng luẩn quẩn: Sinh ra 2 tuổi ĐÁI BÔ 20 tuổi có BỒ 30 tuổi làm BỐ 40 tuổi lại có BỒ .... 80 tuổi lại ... ĐÁI BÔ

23 nhận xét:

  1. chính xác quá Bống ui. hihi..... Tổng kết hay lắm nhen chị.

    Trả lờiXóa
  2. Hihi.. chỉ riêng cái 40 có bồ thì kg phải là cái bô..!

    Trả lờiXóa
  3. Còn 50. 60. 70 thì sao Bống,hông thấy tổng kêt zị?

    Trả lờiXóa
  4. bồ và bô làm lẫn quẫn đời giai!

    Trả lờiXóa
  5. Ha ha ha...50,60,70 thì lo tẩm Bổ chứ sao.

    Trả lờiXóa
  6. Tới 80 mới đái bộ là sung sướng lắm rùi Bống ui.

    Trả lờiXóa
  7. TT hỉu là từ 50 tới 70 tuổi cũng có BÒ
    :D

    Trả lờiXóa
  8. Heheheeee Cái này Má "nghiệm ra" ạh :)))))

    Trả lờiXóa
  9. Khi gia nguoi ta goi la CAC CU BO LAO .

    Trả lờiXóa
  10. Vì đái BÔ nên đươc gọi vậy . Hiiii

    Trả lờiXóa
  11. Lẩn quẩn hổng ai để ý mà Bống...... hay thiệt nha ....hiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  12. Bống nhớ đây nè Bô khi về ...Già !
    Hồi xưa Bi đã mua cho Bố Bi rồi đấy, nay niêm cất sau 10 năm dùng lại, Chủ nhân...tiếp là Bicon....Heeeeeee

    Trả lờiXóa
  13. Bữa nào Bống cũng phải bảo con mua về cất sẵn . Heeee

    Trả lờiXóa
  14. Trời '' đái Bô '' nói lái lại xem ..he he ..

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters