Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2011

Tảm mạn nhân sinh nhật bạn

Trankhoakv :bờm ơi
Kim Truong : cậu đi nhảy với ai về thế
trankhoakv: cậu cứ hỏi hâm hâm
Kim Truong:
trankhoakv: già rồi vẫn hâm
Kim Truong: tớ mà giàai chê còn được
Kim Truong: chứ cậu thì ko
Kim Truong:
trankhoakv: cậu luôn luôn bờm
Kim Truong: Tớ bờm khi nào
trankhoakv: vẫn bờm
Kim Truong: chỉ có cậu gọi tớ thếchứ mọi người là cứ mê tít tớ
Kim Truong:
trankhoakv: tớ viết chuyện của cậu hinh như tới Bờm ngố t.5 rồi thì phải
Kim Truong (12/21/2011 11:42:04 AM):
tớ cũng không rõ nữa
trankhoakv: chuẩn bị viết tiếp t. 6
Kim Truong: Cậu định viết về cái gì
trankhoakv: nhân sn cậu nhỉ
Kim Truong: tớ cho tài liệu
trankhoakv: uh
trankhoakv: cậu đưa đây
Kim Truong: Hiiii
rankhoakv: tớ sẽ viêts
Kim Truong: để tớ nghĩ đãt
rankhoakv: cậu ko đưa tớ viết tầm bậy
 Kim Truong: hiii
trankhoakv: gái chê thi ráng chịu
Kim Truong: thế thì tớ sẽ khủng bố nhà cậu
trankhoakv: ok
trankhoakv: cứ việc
trankhoakv: chưa biết ai khủng bố ai

Nhanh thế . Thấm thoắt mà đã quen với cậu gần 5 năm rồi nhỉ . Gần 5 năm nay cứ xung quanh mọi người chuẩn bị đón Giáng sinh và năm mới thì tớ lại chuẩn bị chúc cậu thêm một tuổi . Cậu luôn mồm gáy là cậu là con trời – mẹ cậu sinh ra cậu đúng ngày Chúa giáng sinh . Heeeee.Chả hiểu ma đưa lối quỉ dẫn đường làm sao mà cậu lại làm quen với tớ trên thế giới ảo này nhỉ ? Tớ nói không có ngoa – cậu là người thầy đầu tiên hướng dẫn cho tớ trở thành blogger .Cậu lập cho tớ blog Yahoo 360 .Cái tên Bống nhỏ là tên cậu đặt cho tớ - tớ thấy hay hay nên chấp nhận ngay . Hiiii. Tên này cũng ngộ và nó dính với tớ cho đến bây giờ Và tội lỗi cũng đến từ đây khiến cho năm nào tớ cũng phải sám hối . Tớ đâu có biết rằng từ bức ảnh chụp đầu tiên này của cậu với một cô bé ở trường NN HN mà tớ và cậu làm cho khối anh mê gái sém bị tan đàn sẻ nghé . Khiến cho có lúc cậu sợ quá lại phải ra lệnh cho tớ ngừng cuộc chơi …nếu không cậu sẽ mách mẹ tớ ( ai có biết đâu rằng mẹ tớ lúc đó mà còn sống cũng  100 tuổi rồi ).

Photobucket

Tớ bảo vơi cậu tớ già rồi , có khi còn lớn hơn cả mẹ cậu í chứ . Và khi cậu tin rằng tớ là bà già thì cậu không thể nào đổi được cách xưng hô trong thế giờ ảo – Vẫn cứ Cậu cậu tớ tớ như xưa . Thế mới biết thói quen của con người ta cũng khó thay đổi

Tớ còn nhớ , lần đầu tiên tớ gặp cậu thật ở ngoài đời . Cậu rất mừng và dẫn tớ đi ăn món mà cậu sợ nhất – thịt ngan (vịt xiêm )và cậu chỉ ngồi nhìn tớ ăn . Chả hiểu sao cả . Lúc đó tớ thầm nghĩ cu cậu này chắc hết tiền nên giả đò nói là “ Cháu mới ăn cơm ở nhà xong “ (ở ngoài đời cậu phải gọi tớ bằng cô) . Hâm thế không biết – báo trước là tớ sẽ đi ăn với cậu mà lại ăn trước ở nhà . Thằng này keo kiệt thật . Mãi sau này mới nghe em gái cậu nói rằng cậu ghét nhất món thịt ngan và chỉ thích thịt chó . Ngố đến thế là cùng.

Tớ còn nhớ , lần đầu tiên tớ đến nhà cậu chơi . Chả biết cậu giới thiệu tớ như thế nào mà bố mẹ cậu coi tớ như môt ân nhân – đón tiếp tớ nồng hậu. Bố cậu còn hát tặng tớ nữa chứ .Mẹ cậu thì nấu một bữa cơm thịnh soạn cho tớ ăn , cứ bảo tớ đừng ở KS cho tốn kém – ngủ lại nhà cậu cho vui và cũng từ đó cứ hôm nào không thấy cậu về nhà thì lại gọi điện từ Hà nội vô NT để hỏi tớ . Nghe thì chả ai tin phải không . . Em gái cậu giới thiệu với bà khách đến nhà cậu về tớ “ đây là bạn của anh cháu “ – khiến bà khách kia cứ mắt tròn mắt dẹt Nghĩ lại thấy thế giới ảo thật là buồn cười . Nhưng vẫn có lý của nó. Hiiiii


Photobucket

Photobucket


Photobucket

Qua cậu tớ đã quen vơi một hội bạn của cậu . Ai cũng dễ thương và nhất là chúng nó coi tớ như một người thân . Mỗi đứa có một thế mạnh và cũng là thầy của tớ như cậu – Tớ trở thành một blogger thành thạo từ khi còn bên 360 cơ .Và tất nhiên do cái số tớ luôn bị sao Hồng loan chiếu mạng tớ lại phạm nhiều tội lỗi – gây mất đoàn kết nội bộ . Hiiii. Nhớ quá những kỷ niêm mỗi khi tớ đi công tác ra HN lại được off  tại quán café quen thuộc Phương lộc . Tới bây giờ tụi nó tuy có gia đình rồi nhưng vẫn quí mến tớ như trước kia . Chúng tớ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau để cùng nhau vượt qua những biến cố của cuộc đời

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Đang viết ẻn này . Cái Ngân ( Moody babe) xuất hiện . Sao mà thiêng thế . Nó góp cho tớ nhiều ý hay phết

Cậu đi công tác vô Nha trang . Tớ dẫn cậu đi đảo chơi


Photobucket

Photobucket

Nhanh thật . Bây giờ cậu đã thực sự trưởng thành và đã là là chồng và là bố của 2 đứa con gái xinh xắn . Tớ thành tâm chúc phúc cho cậu .

Photobucket

Gần đây chúng mình lại gặp nhau .Lần này cậu vô tận SG – nhà của tớ . Vật đổi sao dời . Tớ không còn ở Nha trang nữa .



Giáng sinh sắp đến gần – cũng là ngày sinh nhật cậu và tất nhiên cậu già thêm 1 tuổi (mà vẫn ngố). Không biết nhân dịp này cậu có scandal nào mới không để tớ lại có cảm hứng viết tiếp truyện về Bờm Ngố(Tên tớ đặt  cho cậu)  T.7. 8. 9, 10… Nhân dịp này tớ chúc cậu thêm một tuổi thêm nhiểu niềm vui và thành đạt chứ đừng thêm con nữa nhé  .Cái ngữ cậu có đẻ tới 10 đứa vẫn cứ thị mẹt thôi . Hiiii

22 nhận xét:

  1. Giời ah...SN được hoành tráng cả entry thế này cậu nhất rồi nhe Hói :))))

    Trả lờiXóa
  2. Há há kết thúc cái ẻn phán 1 câu xanh rờn thế này thì cậu toi ròi Bờm ơi :))))

    Trả lờiXóa
  3. Cậu lại lửa đổ thêm dầu nữa. giờ này nó xỉn rầu . Mai nó đốt nhà tớ mất

    Trả lờiXóa
  4. á à, qua entry này mới biết Bống là chiên gia dụ khi con nít nhá, thiêm nữa là Bống zất xứng đáng đoạt danh hiệu Quý pà Yamahavu, há há há

    Trả lờiXóa
  5. Bình thường sợ voi lắm mà .. hôm nay dám ngồi dưới chân voi nữa kìa...hihiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  6. Heeee . tớ còn ngồi trên vòi nó kia

    Trả lờiXóa
  7. Chúc mừng Sinh nhật bạn của Bống , Bờm nhưng dễ thương lắm !

    Trả lờiXóa
  8. Hehe, chúc mừng sinh nhật anh bạn Bờm Ngố. Anh bạn ấy phải đặc biệt lắm, nên Bống mới phọt 1 ẻn và hình ảnh hoành tráng!

    Trả lờiXóa
  9. Chúc mừng sinh nhật muada của Bống.. ẻn dễ thương, biết bao nhiêu là kỷ niệm để có dịp mà kể lại. Cậu ấy rất vui và cảm động lắm đó.

    Trả lờiXóa
  10. Chị nhớ có lần Bống bảo mình có khối bạn trẻ ơi là trẻ mà rất chi là dễ thương từ hồi bên 360 kia.
    Giờ mới biết cụ thể một đấy.
    Ai bảo thế giới ảo đầy giả trá?
    Chúc mừng Sinh Nhật bạn Bờm Ngố của Bống ké ở đây nha!
    Chúc Bạn Trẻ í vẫn... ngố dễ thương như Bờm!

    Trả lờiXóa
  11. Đây mới là những blogger xịn nè bà già... không thèm nép mình như Bống đâu nghen.. heheheh

    Trả lờiXóa
  12. Hai cha con nhìn dễ thương quá...

    Trả lờiXóa
  13. Em rất ức chế, ko hiểu sao e là ng quan trọng thế mà chỉ được nhắc có đúng 1 câu nà sao, oa oa, rất hận

    Trả lờiXóa
  14. :D:D:D:D : Chuk mừng sinh nhật lão Bờm ngố nhazzzz. Lâu quá r, dễ đến 2-3 năm nay ko gặp nhau rồi nhỉ. Nhớ 1 thời cô đơn quá, oa oa

    Trả lờiXóa
  15. Ức chế gì nữa . Ss bê nguyên ý của em vô đoạn sau còn gì . Sinh nhật em ,ss sẽ bật mí vụ chúng ta lừa thằng Keven . Heeee . Nghĩ lại thấy vui phết

    Trả lờiXóa
  16. "KISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS" Tặng cậu 1 nụ hôn gió, giờ Hà Nội là mùa đông nó hơi lạnh tý cậu giáng chịu nhé.

    Trả lờiXóa
  17. Nhìn lại cái ảnh ngày đâu tiên mới gặp cậu sao mà mình đẹp trai thế không biết...hề hề

    Trả lờiXóa
  18. Thế giới ảo nhưng tình người rất thật đúng k chị?

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters