Tranh ghép từ những bức ảnh người khỏa thân
Nhiếp ảnh gia người Italy Angelo Musc ở Naples đã tạo ra hàng loạt bức tranh lớn được ghép từ những hình người khỏa thân . Mỗi bức tranh được ghép từ những hình chụp của các tình nguyện viên. Tranh lớn nhất được ghép bởi 200 000 người khỏa thân

Nhỏ xíu, pa hem thấy gì hết, pa dìa.
Trả lờiXóagiống như đám ký sinh trùng ý nhỉ? hay thật
Trả lờiXóaĐeo gương vô mà xem Pa
Trả lờiXóaĐeo vô cũng hem thấy.
Trả lờiXóahaha
Cũng thấy những người khỏa thân đó Bống nhưng có cảm giác như đám rừng... không thấy được vẻ thẩm mỹ của vẻ đẹp những bức tranh.. hu hu..
Trả lờiXóahay quá hè, Bống lúc này thật nà tươi trẻ phơi phới, hí hí
Trả lờiXóaHoành tráng quá!
Trả lờiXóaĐúng là hay thật, nhìn không ngờ là những người nối lại với nhau.
Trả lờiXóaNghệ thuật vị nhân sinh..
Trả lờiXóaHay quá Bống ơi!
Bấy nhiêu đó người chắc ngộp thở quá heee
Trả lờiXóaHay thiệt, chị Bống sưu tầm toàn hàng độc hông à :)
Trả lờiXóaThoi kiu ong do qua vn di BONG de hoi mul dong gop 1 phan than the
Trả lờiXóaThế nào mấu ku cũng xung phong nhẻ
Trả lờiXóawow, kiệt tác nha chị Bống ơi.
Trả lờiXóaNghệ thuật quá hở Bống!
Trả lờiXóaHay thì cũng thấy hay nhưng sao... sợ sợ thế nào ấy!!!! :)
Trả lờiXóa