Thứ Năm, 26 tháng 1, 2012

CHIA SẺ ĐẦU NĂM CÙNG NHÓM VÒNG TAY NHÂN ÁI TẠI TRUNG TÂM UNG BƯỚU

Jan 26, '12 7:21 AM
for everyone

Bài viết này xin tặng cho Mỹ Diên và nhóm Vòng Tay Nhân Ái

Nếu số đặc biệt tất niên của Andro toàn là hình ảnh các cô gái xinh tươi thì số tân niên này hoàn toàn khác hẳn, thật sự rất khác. 
Mời các bạn theo dõi chuyến viếng thăm và tặng quà Tết cho các em bé tại khoa Nhi của TTUB hôm mùng ba Tết.
Đúng 15:30, từ phía cổng chính một đoàn người từ từ tiến vào

Photobucket

Nếu không có các thùng 'mì gói' thì chúng ta tưởng lầm rằng họ đang đi du xuân !

Photobucket

Một cô gái xinh đẹp , lúc nào cũng tươi vui . Đó là blogger Mai Hương

 Photobucket

Blogger Bống đang chụp hình cho Mai Hương.

Photobucket

Và đây là blogger Mỹ Diên, linh hồn của nhóm Vòng Tay Nhân Ái, hôm nay cô rất xinh và mặc một chiếc áo thật nhiều màu sắc .

Photobucket

Thật ngạc nhiên khi thấy chị Bống, bà chị thân yêu của tui, không hẹn mà cùng gặp tại đây.Đúng là chí lớn gặp nhau !

Photobucket

Chụp hình lưu niệm cùng blogger susumisa , anh chàng trẻ tuổi , đẹp trai.

Photobucket

Còn susumisa thì lại thích chụp chung với cô này ! (tui cũng thích nhưng mắc cở không nói ra).

Photobucket

Anh này thật đào hoa khi đi cùng hai cô khác.

Photobucket


Ui vui quá, phát tiền lì xì ư ?

Photobucket

Tôi rất quý anh bạn trẻ này, tuy ốm nhưng rất khỏe ! Cô nào đang kén chồng lưu ý nhé.

Photobucket

Trong ánh nắng chiều thật đẹp, các bác bảo vệ đẩy giúp xe quà về phía khoa nhi.

Photobucket


Và nhóm chúng tôi cũng tiến về đó.

Photobucket

Trong thang máy tôi thấy có blogger Thanh Phương tức consongdiuem với chiếc Nikon pro to đùng, hổng biết có chụp cho tui tấm nào không nữa hay toàn chụp mấy em. Bước ra khỏi thang máy thì thấy các bạn trẻ cũng đi cầu thang bộ lên tới. Lẽ ra mập như tui và chị Bống thì nên đi bộ hơn là bon chen đi thang máy. Mấy bạn này ốm nhờ chịu khó đi bộ đó.

Photobucket

Và đây là hành lang khoa Nhi trong ngày mùng ba Tết.

Photobucket

Đến giờ làm việc rồi các  bạn ơi !

Photobucket

Không khí vui vẻ vẫn còn. 

Photobucket

Và đó chính là những phút giây nghịch ngợm cuối cùng vì ...

Photobucket

Bé Ng M H , 2 tuổi rưỡi đang thiêm thiếp trong cơn đau vì một khối u khổng lồ ở bụng. 

Photobucket

Ngay cạnh em là một bé khác cũng đang được theo dõi tại phòng săn sóc đặc biệt.

Photobucket

Cháu V Yến Nhi , 2 tuổi , ở Đồng Tháp, chẩn đoán u não đã được phẫu thuật .

Photobucket

Photobucket

Có tất cả 50 cháu không thể về nhà hưởng một cái Tết đầm ấm như bao trẻ thơ khác.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Mặc dù cũng làm việc tại bệnh viện nhưng Andro cũng không thể ngờ đến cảnh tượng như thế này.

Photobucket

Có một cái gì đó giống một trại tị nạn hơn là nhà thương. Dù sao cũng là một hình thức tị nạn - tị nạn tâm hồn và thể xác bệnh tật.

Photobucket

Gầm một cái giường cũng có thể là một 'giường bệnh' khác !

Photobucket

 Một đôi vợ chồng người dân tộc ở Gia Lai .

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Ng v X , 10 tuổi, An Giang, ung thư máu, không về quê được không phải vì bệnh nặng mà vì không mua kịp vé xe ngày Tết !

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Trong lúc đang viết những hàng này , nhiều khi tôi không cầm được nước mắt. 
Người lớn bệnh cũng đã đau khổ rồi, nhưng nhìn những em nhỏ thơ ngây , bé bỏng đang chịu bao nỗi dày vò vì những căn bệnh ngặt nghèo tôi thấy nỗi bất hạnh dường như tăng thêm gấp bội. Và nhất là trong những ngày lễ tết  vui vẻ này, các em  và cả cha mẹ của em nữa, cần biết bao một sự chia sẻ, một vòng tay nhân ái .

Photobucket

Dù ở hoàn cảnh nào, tôi cũng mong em giữ mãi nụ cười, giữ mãi một niềm hy vọng , dù là rất mong manh.

Photobucket

Photobucket

Cố lên bé ơi , cố lên mẹ ơi !

Photobucket

 Cháu Mai PH , 10 tuổi, ung thư bàng quang (bọng đái).

 Photobucket


Sau khi phát xong quà, chúng tôi lặng lẽ rời khỏi khoa Nhi. 

Những dãy hành lang trống vắng dài hun hút ... 


Photobucket

Photobucket

Những chiếc xe lăn xếp hàng chờ đợi ...

Photobucket

Những hàng ghế trống cũng đang chờ đợi ...

Photobucket

Và em tôi cũng đang chờ đợi ...

Photobucket


Xuân Nhâm Thìn 2012

Andro

,

12 nhận xét:

  1. Enty nhiều cảm xúc của một bác sĩ với nhiều hình ảnh xác thực nhất khiến người đọc cũng rưng rưng.

    Có một cái gì đó giống một trại tị nạn hơn là nhà thương. Dù sao cũng là một hình thức tị nạn - tị nạn tâm hồn và thể xác bệnh tật.



    Gầm một cái giường cũng có thể là một 'giường bệnh' khác !

    Trả lờiXóa
  2. Một việc làm đầu năm thật có ý nghĩa. Cám ơn Bống và các bạn nhỏ nhé.

    Trả lờiXóa
  3. Rất vui thấy Bống thường tham gia với VTNA ! Người lớn chúng ta cần hỗ trợ các bạn trẻ !

    Trả lờiXóa
  4. chuyến này em giai không tham gia được , mong là sẽ gặp Bống và các bạn trong chuyên từ thiện Tết Nguyên Tiêu 14 âm lịch ở Long An, Bống nhé

    Trả lờiXóa
  5. Sáng nay vừa nghe Andro kể , đọc cả entry nữa ...Muốn nghẹn !

    Trả lờiXóa
  6. Bống và Andro mập là phải - lên lầu 2 mà cũng bon chen đi thang máy

    Trả lờiXóa
  7. Nhìn lại hình ảnh các em lại thấy nghẹn ngào :((

    Cám ơn Anh Andro lần đầu tiên tham gia cùng nhóm và đã ghi lại những khoảnh khắc thật đặc biệt!

    Chúc cho các em năm mới sẽ có thêm nhiều sức khỏe và nghị lực để xua tan bệnh tật của mình!

    Trả lờiXóa
  8. Bên cạnh những dư đầy thì có những mảnh đời trong bể khổ đầy vơi!

    Trả lờiXóa
  9. Một ngày mùng 3 thật nhiều tiếng cười và nước mắt :(
    Tiếp tục các chuyến đi và nối rộng những vòng tay nhé Bống yêu ới ời ơi!

    Trả lờiXóa
  10. Một bài viết cảm động của Tết !
    Hoan nghênh tinh thần của nhóm Bàn Tay Nhân Ái, tấm lòng và cả nhan sắc các bạn đều rất xinh đẹp !

    Trả lờiXóa
  11. Hoan nghênh việc làm của chị và các bạn trẻ

    Trả lờiXóa
  12. Tiếc vì em ko tham gia được hôm M3 và chưa gặp được chị. Chủ nhật tới chị có đi Long An ko?

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters