Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012

Tivi đang phát phóng sự - Thế giới ảo . Chê nhiều hơn khen . Heeeee

19 nhận xét:

  1. Thì ảo cũng có 5, 7 đường... Họ chỉ nhìn ở nhiều khía cạnh xấu chứ đâu có những vui chơi nhảy múa vô tư như bọn mình... :D

    Trả lờiXóa
  2. Ảo của mình dễ thương, Bống há!!! :)

    Trả lờiXóa
  3. có nhiều loai ảo mà , như mờ mờ ảo ảo là chê đúng ui dì ha :))

    Trả lờiXóa
  4. Pa hông có chê vào đâu được, hiền mừ.

    Trả lờiXóa
  5. Tại tiwi nó hem biết cái hội tám của mình hén Bống, tòan giang hồ tử tế, hehe!

    Trả lờiXóa
  6. Ở ngoài đời, thiên hạ vẫn hay nói " Đời bây giờ sao lắm Lý Thông, Thạch Sanh trốn đi đâu mà tìm đỏ mắt chẳng thấy..."
    Vậy, trách chi trên blog ta?

    Trả lờiXóa
  7. Chê là phải rầu. Phải biết bước chân đi chớ, phải biết DIVO rồi DIRA, ốp iếc chứ ảo suông thì em giai cũng chê tuốt! :-)

    Trả lờiXóa
  8. He he ..mèo khen mèo dài đuôi ..!

    Trả lờiXóa
  9. Cũng nhiều cái đángi chê phải ko?;-)

    Trả lờiXóa
  10. Có khen 1 chút cũng OK rồi.

    :D

    Trả lờiXóa
  11. Nó mà quay được cảnh cậu uống bia là lại khối cái để nó bình loạn

    Trả lờiXóa
  12. Có nhiều khía cạnh, phóng viên toàn trãi qua khía cạnh xấu nên chê phải goy.
    Nhưng có khen là mừng rồi Bống hén :)))))

    Trả lờiXóa
  13. TV phát phóng sự: Ảo-Thật=Ảo! Còn Ảo của nhà Mul Ta là Ảo - Giả= Thật Heeeeeee Ai cũng đúng!!!

    Trả lờiXóa
  14. Em chưa xem. Cái gì cũng có 2 mặt: người tốt ở đâu cũng tốt mà người xấu ảo còn tệ hơn người xấu thật vì có thêm mặt nạ! :-)

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters