- Em vẫn yêu màu tím
- Dạo vườn nhà thôn nữ Thanh Mỹ
- Dạo chơi Chợ Cũ
- Nàng tiên cá Kim Hoàn
- Nàng tiên cá Kim Hoàn
- Thăm nhà Từ Đường của Mộng Lan
- Anh Đờn đi học khiêu vũ
- Lang thang chủ nhật
- Nhiệm vụ bất khả thi
- Be về với biển
- Oshin luyện bước nhảy Hoàn vũ tại phố biển
- Bánh căn Nha Trang . Heeee
- Bống đi ăn Tết Đoan ngọ ở Nha trang
- Chủ nhật tung tăng vườn cây sinh thái
- Chim ở Úc
- Mèo nhà Trangluong
- Chúng tớ đi thăm vườn thú ở Sydney
- Bống lại tiếp tục ăn kiêng ở xứ chuột túi bằng tiệc BBQ
- Bống đi hoang
- Oshin ở công viên
- Bống du xuân muộn
- Hái lộc đầu năm
- Tám trong đám cưới
- Quà 8/3
- Têt Canh Dần
- Lễ hội hoa Hà nội - 2010
- Lễ hội hoa Hà nội - 2010
- Con gái & cháu ngoại
- Suối Hoa Lan- Rẫy
- funny
Đúng hiền thục luôn á.
Trả lờiXóaBữa nào mình và nàng về lên thăm nhà đẹp TM nhé!;-)
Trả lờiXóaĐá đâu mà sẵn quá vậy?;-)
Trả lờiXóadịu dàng ghê ta.
Trả lờiXóaNhà giàu quá!. Còn món đồ nào cổ hơn thứ này khiêng ra khoe luôn đi!;-)
Trả lờiXóaCô giáo về quê thiệt hả? ;-)
Trả lờiXóaTM giỏi thiệt á.
Trả lờiXóaCái bàn đá này gợi nhớ gì?;-)
Trả lờiXóacái rổ này nhỏ quá làm sao đựng cho đủ vú sửa chị hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaGiống múa " Chàm prông " ghê ta.
Trả lờiXóatrái này dành cho bống nè hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaLơ mơ. Heehehehe....
Trả lờiXóacho em theo với anh Khánh ơi! hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóasân vườn nhà chị ấy hả chị bống ?
Trả lờiXóaEm ngồi tựa cửa nhớ ai ?
Trả lờiXóathấy là em biết rổ bắp luộc nè hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaphiêu kìa hiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaNhớ giắt theo lưng quần "song đao" nhé!;-)
Trả lờiXóaĐá đẽo từ trên núi về kép ơi
Trả lờiXóaHái cho Bống đấy
Trả lờiXóaNhà Từ Đường nhà Mộng Lan
Trả lờiXóaHá há ...từng em một ..được Bống Pr nè ...cám ơn Bống hén ...!
Trả lờiXóaTrời ...đúng quê luôn á ...sao cười hổng dzui dzây ta ,,,!
Trả lờiXóaHi hi ...vì trái mới chín đầu mùa ..nên có ít thôi mà Linh ..he he .!
Trả lờiXóaNhiếp ảnh gia BỐNG chụp lúc nào đây ,,hi hi rất đẹp nha ...cám ơn, cám ơn ..!
Trả lờiXóaHi hi ..đi thăm trái chín đó ...các bạn thấy không một cây vú sữa đầy trái bị ngã xuống đất ..tiếc lắm ...!
Trả lờiXóaUả ...chụp lúc mào mà Mỹ trông bộ xì tin dữ hén ...cũng đẹp lắm đó Bống ơi ...[ đây là lúc đi du lịch nhà cổ Mộng Lan đó ,,]
Trả lờiXóaTM là nhà tư vấn ko biên giới mà... ;-)
Trả lờiXóaHi hi ...chờ cho cá Vàng ăn đó..!
Trả lờiXóaVui với bạn bè ..trong thú điền viên ...sang thật ...he he ..!
Trả lờiXóaHí hí ...thùng nước đá mà Mộng Lan mua đãi khách phương xa đó .,.đây là đồ mới thì có ...anh Khánh ui ...
Trả lờiXóaÚi chà TM giống thôn nữ thiệt
Trả lờiXóaThôn nữ giờ bảnh bao thế
Trả lờiXóadễ thương
Trả lờiXóaKim Hoàn khen là dzui rồi ...hi hi Bống chớp nhanh thiệt ta ,,,
Trả lờiXóaGiống bán bắp hén
Trả lờiXóaUi yêu thềm nhà quá
Trả lờiXóaHe he ...số gian nan không giàu anh Khánh ơi ! Nhưng rinh được thùng nước đá đi bon bon là thấy nông dân được rèn luyện rât tốt đó ...một năm về sống ở thôn quê rùi ..hic .hic .!
Trả lờiXóaAaaaiiii...bắp nấu không ...bắp Diên Khánh vừa thơm vừa ngọt nè ...! ...đãi Bống , Kim Hoàn , hai Hoàng ...mấy trái mà ăn đến mai không hết ...hi hi
Trả lờiXóaHe he ...dám nói tớ là dân champa hả ...ừ mà giống thiệt ,,,vì đen thui ..hye he ..!
Trả lờiXóahe he ..nghĩ có Yến, Khánh, Gio, Hà ...thì vui thêm nhiều ...hi hi
Trả lờiXóaHá há ..no say rồi ..chờ cơn gió là ...vào mộng thôi ...hihi
Trả lờiXóaĐúng đó Linh ...không gian nhà cổ ở đây đẹp quá ...mình ước nhà mình được vậy thì còn gì bằng ...!
Trả lờiXóaChờ các bạn yêu đến thăm ...Bống chụp đẹp quá Bống ơi ..!
Trả lờiXóaKhung cửa ngày xưa đẹp quá chị ơi ..!
Trả lờiXóa..nông dân thứ thiệt rồi đó chị ơi ...hi hi ..
Trả lờiXóaLúc này là được dzung dzăng , dzung dzẻ rồi ... hi hi ..
Trả lờiXóaCám ơn Bống nhiều nhé ... Bống chụp hình đẹp quá , cái nào cũng xinh , cái nào cũng hay hay ... lần sau về nữa thưởng cho Bống ...he he ly nước dừa nha ..!
Trả lờiXóaNhớ nhé
Trả lờiXóaNgộ có pán cái "nhà qué du annam" hok?'-))
Trả lờiXóaNhà Quê đẹp thế Bống ơi!
Trả lờiXóaÔI....BH thấy cả 3 trái Vú Sữa
Trả lờiXóahiiihiihih
Cái chị nì ngộ ghê
Trả lờiXóaLàm mí bông hoa tím kia trở nên hẻm coàn đẹp.....
Nhan sắc át lun cả Hoa...
Trả lờiXóaHèn gì iem Bống PR ghia nhoa....
Bạn của Bống mừ . Từ đẹp trở lên
Trả lờiXóaMắt tinh dữ ..ta ..he he
Trả lờiXóaHe he ...pán gì nổi ...mơ-xi -ơ
Trả lờiXóaSắp ...tung chưởng đó pehoang ...hoa cỏ bay tứ lung tung ..hì hì ..
Trả lờiXóaNhà cổ của đại gia đó bicon ơi...mình đầu tư không nổi đâu ...
Trả lờiXóaDịu dàng như thôn nữ đó
Trả lờiXóaVườn rộng ghê chị há
Trả lờiXóaDể thương ghê ta
Trả lờiXóaĐá mang từ lòng suối trên núi về đó anh Khánh ơi
Trả lờiXóaUi nhỏ con mà rinh nặng thế
Trả lờiXóaThật là nhanh nhẹn tháo vát
Trả lờiXóaNhắm mắt một tí để cảm nhận
Trả lờiXóaTấm nàyđẹp lắm chị Mỹ ơi rinh về nhà để dành đi
Trả lờiXóaỪ ,,định rinh hết làm kỷ niệm ...
Trả lờiXóaLàm cỏ đuối cả tay ...mong bưởi sai trái thì tốt ...
Trả lờiXóaNhờ vườn đẹp nhà Lan đó nha ..!
Trả lờiXóaNgồi bên đá ...cứ tưởng hòn vọng phu ..hi hi
Trả lờiXóaHe he .nếu có bia bên trong chắc rinh hổng nổi ...hic hic ...
Trả lờiXóaNhờ ..còn làm dâu tứ đại đồng đường đó Mộng Lan ui ..! hic hic ...
Trả lờiXóaHi hi ...chờ lâu quá , chợp mắt ..là lúc Bống bấm máy ...thế mà cũng hay hay ,,,hè hè ...
Trả lờiXóaNhà đẹp quá ..Mộng Lan ơi ...!
Trả lờiXóaNhà Thanh Mỹ ở Thành à ? Phong cảnh thôn quê thật là thích
Trả lờiXóaVâng ..nhưng nhà đẹp lại ở Diên Sơn ..của Mộng Lan ...
Trả lờiXóaNhà chị Lan đó hả. Trời ơi. tiếc quá đi mất. Bữa nào mấy anh chị tổ chức đi bữa đi, cho em theo với. Hu hu...
Trả lờiXóaHôm trước Kim Hoàn bảo em bận nên không đi được ......có em sẽ vui nhân đôi ..hi hi
Trả lờiXóa