Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012

Tối thứ bảy Bống đi nhậu

16 nhận xét:

  1. hình như ở nhà Diên hả? Bống giỏi ghê... đi xa ghê ta.. hehhee

    Trả lờiXóa
  2. Không trúng số mà còn đuợc nhậu nhẹt linh đình như dầy là nhất Bống rùi !

    Trả lờiXóa
  3. Hình này sao giống mọi người vừa ăn vừa bị nghe ai đó giảng đạo cái kiểu hồi nhỏ vừa ăn vừa bị ba má mắng cho... háhá

    Trả lờiXóa
  4. Heeee. Ai cũng cắm đầu ăn chứ nghe gì

    Trả lờiXóa
  5. chẹp chẹp ...bún cá ngon gê ..!

    Trả lờiXóa
  6. Ăn món gì mà mỗi người một to còn có cả bánh tráng nữa vậy kìa , em đoán ko lầm là món mì quảng nấu theo kiểu dân đà nẵng phải ko chị ?

    Trả lờiXóa
  7. Hahaha, ĐC nói đúng ghê. Nhất là ĐC đó, ngồi ăn mà mặt căng thẳng thấy ớn luôn.

    Trả lờiXóa
  8. Há há, chính xác, ăn mà hông thèm dòm trước dòm sau, cắm cái mẹt dzô cái tô mì không hà :))))

    Trả lờiXóa
  9. Nhìn lại thấy đông vui hoành tráng quá à ơi!
    Cuối tuần đi nhậu mà hông được nhảy, buồn hông Bống ơi :))

    Trả lờiXóa
  10. Tất nhiên là buồn . Lần sau ai mới nhậu không có nhảy không đi

    Trả lờiXóa
  11. Bống ơi, tối chỉ nhậu Bún Riêu thôi ư? Bi đọc Nhậu là....nghĩ Hoành tráng, rượu chè lu bù chứ Heeeeeee

    Trả lờiXóa
  12. Mau đó mỳ quảng chứ không phải bún riêu . Sau đó mỗi tên làm hết 1 chai mới về . heee

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters