Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

Buổi sáng đầu tuần chúng tớ quậy ở sân Lê Thị Riêng

23 nhận xét:

  1. chùi ui, có nàng Mai nữa kia cà, hehehe

    Trả lờiXóa
  2. heheh...mai mai ớ ời.. mắc cỡ gì mà buông kép ra.....:DDDDDDDD

    Trả lờiXóa
  3. hôm nay Bống quay hay ghế, lấy được toàn cảnh của sân kìa...

    Trả lờiXóa
  4. Tùy theo chủ đề thôi . Khi nào quay trôm lại khác. Heeee

    Trả lờiXóa
  5. Nhỏ Mai hôm nay chịu ra sân chơi rồi sao ta , vui nha hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  6. Công nhận các chị chăm chỉ ghê , trẻ trung yêu đời ...trẻ mãi , không buồn ...!

    Trả lờiXóa
  7. Hàng ngày tập thể dục mà . Bữa nào vô Bống dẫn tới

    Trả lờiXóa
  8. ...có mà lúng ta lúng túng ..he he ..!

    Trả lờiXóa
  9. Má quay lên tay rùi hén :)))) Thích quá đi chắc 2 cũng kiếm chỗ nào tập vậy quá heeeeeeee

    Trả lờiXóa
  10. Lảng xẹt vì hổng thấy Bống quậy :))

    Trả lờiXóa
  11. Bống quay mà . Qua note khác của Bống sẽ thấy

    Trả lờiXóa
  12. Quậy suốt 24/24 đi Bống!;-)

    Trả lờiXóa
  13. Hixhix...vẫn chưa khớp với Minh. Học hoài cũng dzậy à B ơi:))

    Trả lờiXóa
  14. Hổng mắc cỡ nhưng đi với Minh em vướng hoài..hixhix:) Chắc tại còn non quá!

    Trả lờiXóa
  15. Mấy chị lúc nào cũng vui và trẻ trung.

    :D

    Trả lờiXóa
  16. Lần này vào SG mà không được ghé sân chơi của Bống buồn hiu. Hic !

    Trả lờiXóa
  17. He...he...chị Hà biết mình đang truớc ống kính nên bây giờ cười liên tục...không nghiêm trang như dạo trước nữa ! Chẳng thấy Bống quậy gì hết dị ?

    Trả lờiXóa
  18. Vui vẻ nhá, toàn thấy Pro ...nhảy thôi...

    Trả lờiXóa
  19. Chị Hà nhảy sành điệu ghê ,các chị cứ nhảy nhót thì sẽ trẻ mãi không già

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters