Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2012

Ngày chủ nhật của Vòng Tay Nhân Ái




Như đã định trước hôm nay nhóm VTNA đã cùng nhau tới thăm các cháu nhỏ mồ côi và các cụ giả neo đơn không nơi nương tựa tại Thiền Thất Ca Diếp - Bà rịa . Vũng tàu .
Chúng tôi khởi hành từ SG từ 6 giờ sáng . Tới nơi sau khi khuân vác thực phẩm và làm lễ cầu an tại bàn thờ Phật dưới sự điều khiền của thầy chủ trì chùa ., chúng tôi cùng nhau xuống bếp chuẩn bị bữa ăn trưa cho các cháu nhỏ và các cụ già không nơi nương tựa .
Sau khi phụ bếp : nhặt rau , nấm .thái củ cải . cà rốt ... phụ bếp cho đầu bếp chính là Newconsongdiuem Đa số trong chúng tôi đã cùng nhau ra chơi vơí các cháu .
Ở đây đã nuôi dưỡng 70 cháu . Nhỏ nhất mới có 7.5 tháng tuổi . Các cháu đa số đều khỏe mạnh và nhanh nhẹn . Nhưng thật thắt tim khi chúng tôi hỏi một số cháu tên và tuổi các cháu không biết trả lời . Các cháu đang ở tuổi cần được ôm ấp dưới vòng tay của cha mẹ ,ông bà .May mà có nhà chùa cứu giúp .
Sau khi ăn trưa , chúng tôi lên đường về laị Sài gòn trong tâm trạng vui vẻ vì đã làm được một việc thiện trong ngày cuối tuần nhưng cũng không khỏi ngậm ngùi.
Mời các bạn xem mọt số hình ảnh .

90 nhận xét:

  1. Tội nghiệp các cháu ghê, chắc thích lắm khi bấm chơi như thế.

    Trả lờiXóa
  2. Tuổi chẳng biết buồn, Bống nhỉ!

    Trả lờiXóa
  3. Họ gửi hay họ bỏ ở cửa chùa vậy. Bống ơi!

    Trả lờiXóa
  4. Họ bỏ ở SG . Các sư thầy đi rước về nuôi

    Trả lờiXóa
  5. Chùa này hình như mới lập - Còn đang xây . Nhóm VTNA chúng tôi cúng dường cho chùa xây khang trang hơn

    Trả lờiXóa
  6. Họ gì! Koan Tuộc nó bỏ đó =)) háhá

    Trả lờiXóa
  7. Bống dìm hàng, cắt hình của DCCD ra... háhá

    Trả lờiXóa
  8. trời ơi, chị Bống nhanh thật đấy
    em còn chưa chép hình ra nữa mà chị Bống đã có bài rồi
    chuyến đi đáng nhớ, chị nhỉ?

    Trả lờiXóa
  9. Vậy hả Bống, thật là công đức vô biên!

    Trả lờiXóa
  10. Những chuyến đi chẳng ồn ào, nhưng đem hơi ấm đến cho biết bao người nhỉ!

    Trả lờiXóa
  11. hhihi
    trước gờ toàn chụp hình
    hôm nay mới phụ được 1 việc

    Trả lờiXóa
  12. DC trốn biến vì sợ Công an phạt . Có thấy đâu mà dìm hàng

    Trả lờiXóa
  13. Ka là người tiếp tay cho em áh :))))

    Trả lờiXóa
  14. Một ngày thật đáng nhớ Má hén :)

    Trả lờiXóa
  15. chời, nghĩa là DCCD là tác giả hẻ ? hahahaha

    Trả lờiXóa
  16. Chính nó đó Kaka :)))))) Kaka xử dùm em hén hehehee

    Trả lờiXóa
  17. Hai đứa nì giống BS quá bây :))

    Trả lờiXóa
  18. Hôm nay Thầy vui mà mệt nè :)

    Trả lờiXóa
  19. Những phần quà mang nặng tấm lòng của anh chị em và bạn bè gần xa mang lại :)

    Trả lờiXóa
  20. Choy ơi, quẹo cái cổ luôn goy :))

    Trả lờiXóa
  21. Nhóc nì tên Đăng nè, phải hông Bống, ghét quá à, Bống ơi!

    Trả lờiXóa
  22. Nắng quá hông tập trung đủ chụp hình, thiếu đâu hết 1/2 rùi :((

    Trả lờiXóa


  23. Tuyệt vời Bống ơi! Ngày chủ nhật thật ý nghĩa....cho cả bọn Bi! Chúc mừng nhóm Nhân Đạo, tình nghĩa của Bống nhá!
    Thấy các cháu có bộ tóc....rất mồ côi, xa bố mẹ ruột, may được Nhà Chùa nuôi dạy và trong vòng tay tình cảm, nhân ái của các Bạn...

    Trả lờiXóa
  24. bửa ăn đạm bạc đầy tình cảm.

    Trả lờiXóa
  25. Nhìn ảnh này chỉ biết mỗi Bống.

    Trả lờiXóa
  26. có nêm bột ngọt hông Sóng.. hehehe

    Trả lờiXóa
  27. Bé này chắc cũng bằng cu Be ha... trông cũng bụ bẩm dễ thương lắm.

    Trả lờiXóa
  28. Giống đang bị bệnh truyền nhiễm á hihi.

    Trả lờiXóa
  29. Mấy mụ sợ nắng đen ế chồng

    Trả lờiXóa
  30. Những hôm có Bống đi thì em lại ko đi được, lạ nhỉ? hihihi

    Trả lờiXóa
  31. Ta chưa có duyên gặp nhau . heeee

    Trả lờiXóa
  32. Chời, mới nhìn tưởng hôm qua có dịch cúm mới chứ . ai đứa bây chơi "sốc" hen :)))))

    Trả lờiXóa
  33. Chị mà đi thì chị ngồi chổ đó rồi
    :)))))))))))))))

    Trả lờiXóa
  34. Wow, anh Hiếu và Susu giỏi ta. Cho 10 điểm.
    :D

    Trả lờiXóa
  35. Newconsongdiuem .... nhìn ko giống "đầu bếp" gì hết
    :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

    Trả lờiXóa
  36. Ông này chắc "tác giả" nhiều chổ lắm nè Ka
    :PPPPPPPPPPPPPPP

    Trả lờiXóa
  37. Anh Khanh ngồi với bé, nhìn hiền khô.
    :D

    Trả lờiXóa
  38. Nhỏ mượn đt của Khanh chơi game . Nhìn cưng dễ sợ

    Trả lờiXóa
  39. bạn đứng nhìn Newconsong nấu ăn là ai thế Bống, em thấy quen quen ?

    Trả lờiXóa
  40. hahahaha
    lai cái còm ni của chị Bống

    Trả lờiXóa
  41. Bà trùm he ,,, thích thiệt ha ...!

    Trả lờiXóa
  42. Chẳng thấy Bống ở dưới bếp , chỉ có sắp nhỏ thui ...!

    Trả lờiXóa
  43. Bà Bống bế cháu nè ...cưng cưng quá na .!

    Trả lờiXóa
  44. Đời vẫn còn đẹp bé ơi ..!

    Trả lờiXóa
  45. Măm măm ...nhưng chờ anh chụp một chút nha !

    Trả lờiXóa
  46. Dzui quá ai cũng hớn hở vì làm được một việc tốt cho đời ... Bống được nhiều ân đức nha ...!

    Trả lờiXóa
  47. Đúng là nhóm thiện nguyện. Niềm vui mang đến tha nhân từ tấm lòng vô ngại!;-)

    Trả lờiXóa
  48. Bống ui , NC không đi được , có ai chăm sóc cho em Bống hong . Ha ha ha

    Trả lờiXóa
  49. Tuổi thơ vô tội , nhìn nhóc mặt mày sáng láng , dể thương héng bà Bống .

    Trả lờiXóa
  50. Chiêu đải món gì cho các bé vậy Bống ơi .

    Trả lờiXóa
  51. Một ngày đi thiện nguyện đầy nắng nóng mà trên môi ai cũng nở nụ cười tươi . Chiều về có đánh bài kiếm tí tiền đi xe ôm hong em Bống . hí hí hí

    Trả lờiXóa
  52. Các bạn đón tại nhà nên không tốn tiền xe ôm - hem đánh bài . Heeee

    Trả lờiXóa
  53. Chuyến đi vừa ý nghĩa vừa vui chị há , lần này em bận coi nhà nên không đi được , uổng ghê !

    Trả lờiXóa
  54. Không có Andro đi là mất một phóng viên . Tiếc thế

    Trả lờiXóa
  55. Bống chịu khó thay mặt đám gìa Woại nha.

    Trả lờiXóa
  56. Giống bà bế cháu. Cậu bé có cái miệng đáng yêu, bụ bẫm trắng trẻo ghê!

    Trả lờiXóa
  57. chỉ đúng với áo xanh thôi dì ơi :D

    Trả lờiXóa
  58. anh su nhà mình dùng 2 tay trong khi anh kia chỉ có 1 tay hé hé

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters