Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2012

Ngày lễ sướng thật . Đường thông thoáng - đi từ nhà đến công viên LTR mất có 15 phút . Heeeeee

14 nhận xét:

  1. Hồi sáng tới giờ chưa ra đường nên chưa được tận hưởng :)
    Vui thiệt nhiều những ngày nghỉ nhé Bống ới ời ơi!

    Trả lờiXóa
  2. Chắc Bống đua và lạng lách dữ lắm hén.

    Trả lờiXóa
  3. Hihi ngày mai , rùi T2 thứ 3 còn vắng nữa á :D

    Trả lờiXóa
  4. Dạ đúng đó chị, sáng nay em đi rất thong dong, không phải chen lấn và ngửi mùi khói xe như mọi hôm.

    Trả lờiXóa
  5. Hôm nay NC ở nhà nên hong biết đường xá thông thoáng , hì hì hì

    Trả lờiXóa
  6. Càng đông càng kẹt càng vui chứ Bống? ;-)

    Trả lờiXóa
  7. Hehehee Má thấy đường thông thoáng có nổi hứng "lạng" vài đường lả lướt ko? :)))))

    Trả lờiXóa
  8. Phố sài gòn lại vắng , các nàng tha hồ '' tay lái lụa ''ha ...!

    Trả lờiXóa
  9. Má còn yêu đời lắm Tuộc ơi

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters