Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2012

Chia tay

30 nhận xét:

  1. Bản nhạc làm cho ông già bùn chít luôn đó Bống ơi! heeeee

    Trả lờiXóa
  2. Đi xe đạp chắc gì đạp nồi - Buồn quá mà

    Trả lờiXóa
  3. Sao giống Papa NamLoc quá dzị :)))))))))))

    Trả lờiXóa
  4. Buồn giống như NGáo yêu anh tý á . Heeee

    Trả lờiXóa
  5. Giật mình!
    Cứ tưởng Bống đòi chia tay xóm Mul chứ?

    Trả lờiXóa
  6. Em không thể rời xa Mul . Chị đừng lo

    Trả lờiXóa
  7. Hic , bi chi Bong xi gat . Em tuong Bong chia tay blog :)))))))

    Trả lờiXóa
  8. Haaaa. Biết nhiều người tưởng nên mới xí gạt . Kệ . Cho mọi người vui mừ

    Trả lờiXóa
  9. hem cóa Lam ui, Bống dùng cái hình này để diễn tả quàn cảnh của Bống lúc chia tay ví chàng giai Bun đấy, hahahaha

    Trả lờiXóa
  10. Tên Bul trẻ chứ đâu có già thế

    Trả lờiXóa
  11. hiểu ngược lại chớ Bống, hahaha

    Trả lờiXóa
  12. May phước cho ông già, không chia tay, chắc ổng hổng...sống được bao lâu nữa đâu. Hehehe.

    Trả lờiXóa
  13. May rồi, đọc thấy chữ chia tay của bạn làm tôi thấy lo lắng.

    Trả lờiXóa
  14. Trời ơi....Bống làm cả nhà tưởng Bống chia tay với Multi...Ông gì mắc dịch này ít ra cũng đuợc một thời hò hẹn với người đẹp đến thế sao ta ? ha...ha

    Trả lờiXóa
  15. He he ..gặp bên hai Hoàng rùi ...!

    Trả lờiXóa
  16. Sao giống Papa NamLoc dzới koan Du quá dzị :)))))))))))

    Trả lờiXóa
  17. chắc chắn kg có chuyện chia tay...))))))))))))))

    Trả lờiXóa
  18. Cái này không chia tay mới lạ đó chị Bống ha! :)))))))

    Trả lờiXóa
  19. :)))), tội nghiệp quá... cả hai! hehe!

    Trả lờiXóa
  20. Vậy mà lại tưởng nói: OK, mình chia tay chớ! :-))

    Trả lờiXóa
  21. Khà khà khà . Con nhà ai mà xinh quá đi mất . Nhìn mê nhể .
    Thế mà mình lại cứ phải dắt xe đạp ra đi mới đau chứ . Hựn !

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters