Đi nhảy mỗi ngày sẽ khoẻ hơn, khỏi cần đi bộ, công viên Lê thị Riêng là ở đâu vậy ta? Mình có vài cặp vợ chồng bạn mỗi tuần đi học nhảy 3 lần, cô ta 62t càng nhảy càng thon gọn đẹp ra và chồng thì 76t rồi, nhưng nay thì nhảy nhuyễn lằm, nhìn ông ấy cũng lanh lẹ lắm và trẻ ra so với số tuổi đời. Vì là bạn nên họ rủ mình đi đến đó học được vài đêm thấy mệt quá, nếu không có kép thì quên liền, ông xã mình thì lười đi, sau khi làm việc 1 ngày về nhà chỉ muôn nghỉ ngơi, relax chứ không siêng như cặp bạn mình, đi học nhảy xong mới về ăn cơm tối, 10 giờ đêm rồi, giờ này mình lên giường ngũ rồi...buyỏi trưa mình ấy 1 giờ lunch đi walk 45 phut là đủ thấy khoẻ rồi, có điều không thon đẹp bằng cô bạn mình....mình biết nhảy đủ kiểu Việtnam từ hồi còn High School ở Đàlạt, dân Đàlạt thời đó ai mà không biết nhảy, vì thứ Bảy nào cũng có bạn này hay bạn khác mở party dancing trong mấy villa nhà bạn ...nhưng mình đã bỏ nhảy từ sau 75, lên rừng cuốc đất kinh tế mới..giờ thì chỉ nhớ phần cơ bản thổi, nhưng nhờ đi walk nên nhảy giựt cả 25min vẩn không mỏi chân hay mệt. Những điệu nhảy của gười Mỹ rất nhiều kiểu, dể thương, nếu không dợt thường xuyên thì quên liền...Bống tiếp tục nhảy nhé, càng nhiều càng tốt....có thể khi mình nghỉ hưu chắc cũng fải đi nhảy để khỏe người ra quá...
Bống ơi ..Bống mặc jean nhìn đẹp quớ
Trả lờiXóaWừn rách hết rầu . Mặc jean cho chắc gạo
Trả lờiXóaCậu dạo này dẻo ròi áh ;d
Trả lờiXóaĐang đi bài mới nên chưa được nhuyễn. Heeee
Trả lờiXóaHe he .''.mi nhon ''...dẻo nhẹo ...hù hù ...!
Trả lờiXóaBống chuyên nghiệp quá à :)
Trả lờiXóaBong hop voi may dieu cham cham nay ghe.
Trả lờiXóaĐược khen . Sướng
Trả lờiXóalúc Bống ngã người ra, em sợ nghe tiếng "rắc rắc" ghê á, hahahaha
Trả lờiXóaEm giai lo là đúng thôi . Heee
Trả lờiXóaTưởng đang ở Boston - Mỹ - chứ, qua chở đi chơi heheheh
Trả lờiXóahehehe.. Bống chỉnh firefox của hà sao mà không vào được. Chờ Bim đi làm về chỉnh xong mới vào được nè.. hhehee.. Ai mà điệu với boston dễ thương quớ.
Trả lờiXóaAi quay cho Bống đó Bống ơi! có Núi cao ở đó không?
Trả lờiXóaNhất nàng Bống nhoa.
Trả lờiXóaLúc đó chưa đến
Trả lờiXóaHà vô Tools - option - setting - No proxy là xong . Bống dặn Hà rồi tại Hà không nhớ thôi
Trả lờiXóaHeeee. Boston là tên điệu nhảy
Trả lờiXóaWow, dạo này Bống thon thả ghê ta! Xuống mấy kg vậy ? Nhày nhẹ như luớt với điệu Boston á. .!!!! :-))...
Trả lờiXóaNhẹ nhàng....uyển chuyển wa Má ơiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaĐi thi bước nhảy hoàn vũ đi chị.
Trả lờiXóa:D
Tất nhiên rầu . Vote cho Bống nha
Trả lờiXóaĐi nhảy mỗi ngày sẽ khoẻ hơn, khỏi cần đi bộ, công viên Lê thị Riêng là ở đâu vậy ta? Mình có vài cặp vợ chồng bạn mỗi tuần đi học nhảy 3 lần, cô ta 62t càng nhảy càng thon gọn đẹp ra và chồng thì 76t rồi, nhưng nay thì nhảy nhuyễn lằm, nhìn ông ấy cũng lanh lẹ lắm và trẻ ra so với số tuổi đời. Vì là bạn nên họ rủ mình đi đến đó học được vài đêm thấy mệt quá, nếu không có kép thì quên liền, ông xã mình thì lười đi, sau khi làm việc 1 ngày về nhà chỉ muôn nghỉ ngơi, relax chứ không siêng như cặp bạn mình, đi học nhảy xong mới về ăn cơm tối, 10 giờ đêm rồi, giờ này mình lên giường ngũ rồi...buyỏi trưa mình ấy 1 giờ lunch đi walk 45 phut là đủ thấy khoẻ rồi, có điều không thon đẹp bằng cô bạn mình....mình biết nhảy đủ kiểu Việtnam từ hồi còn High School ở Đàlạt, dân Đàlạt thời đó ai mà không biết nhảy, vì thứ Bảy nào cũng có bạn này hay bạn khác mở party dancing trong mấy villa nhà bạn ...nhưng mình đã bỏ nhảy từ sau 75, lên rừng cuốc đất kinh tế mới..giờ thì chỉ nhớ phần cơ bản thổi, nhưng nhờ đi walk nên nhảy giựt cả 25min vẩn không mỏi chân hay mệt. Những điệu nhảy của gười Mỹ rất nhiều kiểu, dể thương, nếu không dợt thường xuyên thì quên liền...Bống tiếp tục nhảy nhé, càng nhiều càng tốt....có thể khi mình nghỉ hưu chắc cũng fải đi nhảy để khỏe người ra quá...
Trả lờiXóaChắc nhờ chăm luyện cẳng mà nhìn Bống nhon hẳn ra à nha!!! Thích thật!!!:)
Trả lờiXóaBây giờ thành nghiện . Ở nhà một buổi là thấy chán
Trả lờiXóaBống nhảy điệu nè đẹp phải không CG?
Trả lờiXóa