Chắc là lại bị ai đó trong friend list nhờ mua card điện thoại hay chuyển khoản gì đó. Tụi hacker nó thường lấy nick của người khác rồi lừa bạn bè của họ.
Chính xác rùi áh. Trước khi nó nhờ mua card là nó đã gởi 1 đường link kêu mình vô đó coi thử cái này hay lắm...đại khái là vậy, vì là nghĩ bạn mình kêu nên mình vô coi là kể như xong phim từ đó luôn. Khi vô link đó rồi là kể như mình giao nhà và chìa khóa cho nó rồi đó :((( mọi người nên cảnh giác nha
Hồi sáng bà già bị một hacker dùng 1 YM của một ng bạn nói chuyện, bà già copy vào skype hỏi lại mới biết là bị hacker vào trang YH của bà già và bây giờ dù là đèn sáng nhưng YM kg phải do bà già vào đâu. Bà già đã viết email cho YM service hỏi rồi.
[8:21:50 AM] TTM: tu04052003: con dang kdoanh 3 loai do tu04052003: de ban sang nc ngoai do co tu04052003: dc gia x3 o vn do k tu04052003: do tu04052003: TTM: Là sao? cô kg hiểu x3 là gì tu04052003: la con mua gia o vn tu04052003: ban sang ncn goai dc gia x3 do co tu04052003: la vi du 100 o vn tu04052003: ban sang nc ngoai dc 400 do co tu04052003: TTM: Vậy bây giờ Tú đã bán qua nước nào rồi. tu04052003: hj tu04052003: vi con dang co dua ban o my tu04052003: dang kdoanh cung con do co a tu04052003: tu04052003: tu04052003: cô có the giup con chut viec dc k tu04052003: TTM: Vậy Tú muốn cô giúp gì thì cứ nói, tu04052003: hi tu04052003: dao nnay tu04052003: bay h tu04052003: khach hang con dang can gap tu04052003: may cai the cao tu04052003: loai mobifone do co tu04052003: vi bay h TTM: cô sẽ gọi cậu kế toán ở đây lo cho tu04052003: nguoi dua the cho con tu04052003: dang bi om tu04052003: k di lay the dc tu04052003: ma bay h tu04052003: khach hang tu04052003: cua con dang can gap 4 cai the cao tu04052003: loai mobifone menh gia 500 tu04052003: la 2trieu do co TTM: Nhưng cô đang ở Cambodia TTM: làm sao có thẻ cào đó đc tu04052003: hj tu04052003: cô co the tu04052003: nho ai do tu04052003: giup con dc k tu04052003: o vn do co TTM: Tú phải nói cụ thể cách làm, chứ nói vậy cô kg hiểu phải làm như thế nào cả. tu04052003: hi tu04052003: la bay h tu04052003: cô có the nho ai o vn do tu04052003: mua gium cho con 4 cai the cao tu04052003: loai mobifone menh gia 500 tu04052003: la 2trieu tien ve o vn do co TTM: Ủa sao Tú kg gọi Kim hay Trinh mua hộ cho tu04052003: hjx tu04052003: vi sim con dang dau gia tu04052003: kdoanh voi khach hang ne k goidc tu04052003: moi len yahoo can gap ne co tu04052003: cô có thể nhờ ai mua gium cho con dc k muitran1954: Vậy cô nhờ Kim đc kg muitran1954: để cô gọi cho Kim tu04052003: da tu04052003: neu co nho mua dc tu04052003: xong co bao gui qua yahoo cho cô tu04052003: xong cô gui ma so the cao qua yahoo cho con nha muitran1954: Tú ơi Cô add Tú vào skype nói chuyện với Kim nhé tu04052003: da tu04052003: vay cung dc tu04052003: vay con thi noi voi kim la tu04052003: mua the xong tu04052003: gui qua cho co tu04052003: xong co gui ma so the cao qua yahoo cho con tu04052003: la dc ma tu04052003: muitran1954: ê muitran1954: nhỏ là ai muitran1954: mà lấy nick của Tú tu04052003: hjx tu04052003: con tu day muitran1954: Nãy ai viết nói cô mua hộ thẻ cào loại 500 ngàn muitran1954: mua tới 4 cái muitran1954: thôi cô kg viết ở đây nữa đâu tu04052003: hjx tu04052003: la sao co
Vì Tú là đứa em, kg có blog bao giờ, dù sáng nay rất là bận nhưng khi Tú gọi xem trang blog của Tú, thì ngạc nhiên và nể em nó nên vào, thế là nó kêu đăng nhập, khi đăng nhập vào là bị kỳ quá, nên quay qua skype hỏi Tú thì phát hiện ra là đó kg phải là Tú... nên Bà già vội rao trên skype cho con cái và bạn bè đừng trả lời.
Vụ này nhiều người bị lắm rồi chị ơi. Chết cái là nhiều khi lỡ click vào đường dẫn mời xem cái gì đó là lại bị hack tiếp... bị hack dây chuyền luôn đó.
Này con cũng bị cách đây 2 tháng, xong bạn bè con cũng bị dây chuyền qua nick YH của con. Con bị qua 1 anh khách hàng giám đốc 1 công ty xây dựng, cũng kêu vô link gì bình tượng blog. Con đăng nhập nick - pass là mấy tiếng sau bạn bè quen đt báo con liền mà xong rồi. :( Cô mà bị thì cô báo cho bạn bè biết bằng tn điện thoại đi cô ơi, chứ không là bị dây chuyền á. Con nói anh bạn CAHS mà ảnh nói khó điều tra lắm, vì card xong nó nạp không truy tìm được á.
Bống chat với huynhtran . Nó bảo vô trang blog mới của nó . B vô đó và bị hỏi pass và nick . nhấp vô và mất luôn . Nó hỏi mua dùm card đt trị giá 2tr . B out luôn
Huhu.. mất nick rồi, mất yahoo là mất luôn trang blog dể thương bên Yahoo đó huhu M đã vội báo ngay với người nhà và báo ở skype luôn, lúc đó nghĩ ngay đến Bống, nhưng nhìn kg thấy sáng đèn nghĩ là chưa lên YH.. ai ngờ nó lưu manh.
Em chửa hiểu vụ này lắm, làm sao biết bị mất tiền Bống ơi...?
Trả lờiXóaCũng may là Bống không mang sẵn tiền! :-))
Trả lờiXóaChắc là lại bị ai đó trong friend list nhờ mua card điện thoại hay chuyển khoản gì đó. Tụi hacker nó thường lấy nick của người khác rồi lừa bạn bè của họ.
Trả lờiXóaPa ko có nick của Bống.
Trả lờiXóaChính xác rùi áh. Trước khi nó nhờ mua card là nó đã gởi 1 đường link kêu mình vô đó coi thử cái này hay lắm...đại khái là vậy, vì là nghĩ bạn mình kêu nên mình vô coi là kể như xong phim từ đó luôn. Khi vô link đó rồi là kể như mình giao nhà và chìa khóa cho nó rồi đó :((( mọi người nên cảnh giác nha
Trả lờiXóaHồi sáng bà già bị một hacker dùng 1 YM của một ng bạn nói chuyện, bà già copy vào skype hỏi lại mới biết là bị hacker vào trang YH của bà già và bây giờ dù là đèn sáng nhưng YM kg phải do bà già vào đâu. Bà già đã viết email cho YM service hỏi rồi.
Trả lờiXóa[8:21:50 AM] TTM: tu04052003: con dang kdoanh 3 loai do
tu04052003: de ban sang nc ngoai do co
tu04052003: dc gia x3 o vn do k
tu04052003: do
tu04052003:
TTM: Là sao? cô kg hiểu x3 là gì
tu04052003: la con mua gia o vn
tu04052003: ban sang ncn goai dc gia x3 do co
tu04052003: la vi du 100 o vn
tu04052003: ban sang nc ngoai dc 400 do co
tu04052003:
TTM: Vậy bây giờ Tú đã bán qua nước nào rồi.
tu04052003: hj
tu04052003: vi con dang co dua ban o my
tu04052003: dang kdoanh cung con do co a
tu04052003:
tu04052003:
tu04052003: cô có the giup con chut viec dc k
tu04052003:
TTM: Vậy Tú muốn cô giúp gì thì cứ nói,
tu04052003: hi
tu04052003: dao nnay
tu04052003: bay h
tu04052003: khach hang con dang can gap
tu04052003: may cai the cao
tu04052003: loai mobifone do co
tu04052003: vi bay h
TTM: cô sẽ gọi cậu kế toán ở đây lo cho
tu04052003: nguoi dua the cho con
tu04052003: dang bi om
tu04052003: k di lay the dc
tu04052003: ma bay h
tu04052003: khach hang
tu04052003: cua con dang can gap 4 cai the cao
tu04052003: loai mobifone menh gia 500
tu04052003: la 2trieu do co
TTM: Nhưng cô đang ở Cambodia
TTM: làm sao có thẻ cào đó đc
tu04052003: hj
tu04052003: cô co the
tu04052003: nho ai do
tu04052003: giup con dc k
tu04052003: o vn do co
TTM: Tú phải nói cụ thể cách làm, chứ nói vậy cô kg hiểu phải làm như thế nào cả.
tu04052003: hi
tu04052003: la bay h
tu04052003: cô có the nho ai o vn do
tu04052003: mua gium cho con 4 cai the cao
tu04052003: loai mobifone menh gia 500
tu04052003: la 2trieu tien ve o vn do co
TTM: Ủa sao Tú kg gọi Kim hay Trinh mua hộ cho
tu04052003: hjx
tu04052003: vi sim con dang dau gia
tu04052003: kdoanh voi khach hang ne k goidc
tu04052003: moi len yahoo can gap ne co
tu04052003: cô có thể nhờ ai mua gium cho con dc k
muitran1954: Vậy cô nhờ Kim đc kg
muitran1954: để cô gọi cho Kim
tu04052003: da
tu04052003: neu co nho mua dc
tu04052003: xong co bao gui qua yahoo cho cô
tu04052003: xong cô gui ma so the cao qua yahoo cho con nha
muitran1954: Tú ơi Cô add Tú vào skype nói chuyện với Kim nhé
tu04052003: da
tu04052003: vay cung dc
tu04052003: vay con thi noi voi kim la
tu04052003: mua the xong
tu04052003: gui qua cho co
tu04052003: xong co gui ma so the cao qua yahoo cho con
tu04052003: la dc ma
tu04052003:
muitran1954: ê
muitran1954: nhỏ là ai
muitran1954: mà lấy nick của Tú
tu04052003: hjx
tu04052003: con tu day
muitran1954: Nãy ai viết nói cô mua hộ thẻ cào loại 500 ngàn
muitran1954: mua tới 4 cái
muitran1954: thôi cô kg viết ở đây nữa đâu
tu04052003: hjx
tu04052003: la sao co
Vì Tú là đứa em, kg có blog bao giờ, dù sáng nay rất là bận nhưng khi Tú gọi xem trang blog của Tú, thì ngạc nhiên và nể em nó nên vào, thế là nó kêu đăng nhập, khi đăng nhập vào là bị kỳ quá, nên quay qua skype hỏi Tú thì phát hiện ra là đó kg phải là Tú... nên Bà già vội rao trên skype cho con cái và bạn bè đừng trả lời.
Trả lờiXóahuhu mất YM rồi
Đọc đoạn chát của chị huynhtran em hiểu rồi, giờ đủ mọi lừa đảo...
Trả lờiXóaVụ này nhiều người bị lắm rồi chị ơi. Chết cái là nhiều khi lỡ click vào đường dẫn mời xem cái gì đó là lại bị hack tiếp... bị hack dây chuyền luôn đó.
Trả lờiXóaNãy giờ nó đang dụ dỗ em ở YH bằng nick của pà già kìa :))))))))
Trả lờiXóa:((
Trả lờiXóaNày con cũng bị cách đây 2 tháng, xong bạn bè con cũng bị dây chuyền qua nick YH của con. Con bị qua 1 anh khách hàng giám đốc 1 công ty xây dựng, cũng kêu vô link gì bình tượng blog. Con đăng nhập nick - pass là mấy tiếng sau bạn bè quen đt báo con liền mà xong rồi. :(
Trả lờiXóaCô mà bị thì cô báo cho bạn bè biết bằng tn điện thoại đi cô ơi, chứ không là bị dây chuyền á. Con nói anh bạn CAHS mà ảnh nói khó điều tra lắm, vì card xong nó nạp không truy tìm được á.
May là nhỏ nghe giọng điệu hẻm giống Bà già mà.
Trả lờiXóaSao bà già đi Mỹ mà hẻm báo với anh chị em mình được nè Giời.. lừa hẻm có sách!
Nhưng bà già bị lừa mà lúc ấy kg hay, may là chat qua skype mới phát hiện thì đã bị lừa rồi.
Bống ơi! vào Mul. đổi địa chỉ email luôn nhé.
Trả lờiXóaChỉ cần cái câu đầu tiên là biết ko phải pà già rồi , nhưng e cố tình vẽ nó chơi :(((
Trả lờiXóahttp://ly7777.multiply.com/notes/item/1050
Trả lờiXóaem đã từng treo note nhắc zụ này rùi á.
Bống chat với huynhtran . Nó bảo vô trang blog mới của nó . B vô đó và bị hỏi pass và nick . nhấp vô và mất luôn . Nó hỏi mua dùm card đt trị giá 2tr . B out luôn
Trả lờiXóađúng rồi . Vậy là huynhtran cũng mất luôm . Nó lấy nick huynhtran lừa Bống
Trả lờiXóavì nó chat ko có dấu nên B mới nghi và ko cho số TK Ngân hàng và out luôn
Trả lờiXóaBống login vào Email bằng nick yahoo đó và thay đổi thông tin lẫn password đi
Trả lờiXóaHuhu.. mất nick rồi, mất yahoo là mất luôn trang blog dể thương bên Yahoo đó huhu
Trả lờiXóaM đã vội báo ngay với người nhà và báo ở skype luôn, lúc đó nghĩ ngay đến Bống, nhưng nhìn kg thấy sáng đèn nghĩ là chưa lên YH.. ai ngờ nó lưu manh.
Tiên sư nó!!!
May mà lâu rồi mình hok chat. ;-)
Trả lờiXóa:(((((((((
Trả lờiXóaGió thề chẳng thèm trò chuyện gì qua yahoo :)) Cho nó lành
Trả lờiXóaH eh ..dữ dằn ...!
Trả lờiXóaKhông kịp nữa vì mình vô lại không được làm sao mà đổi pass
Trả lờiXóaKẻ cắp ko tha bà già gân.
Trả lờiXóaDạo này nhiều người bị hack YH ghê
Trả lờiXóaSợ quá chị Bống ơi!
Trả lờiXóahuhu. 2 ba gia bi hack roi.
Trả lờiXóaTuan truoc e bi 2 nguoi ban dzu, e hoi 2 cau là bí rị, e kêu dzụ này xưa roi e, nó biến.
Heeeeeeeeee Hiểu rồi! Chẳng ai thèm ...Lừa Bi! Cảm ơn
Trả lờiXóa