Multiply
Sướng nhé.Nhớ mua cho thằng em vài ký trà thơm nhen Bống!
Hihihi, dạ chị đi chơi vui vẻ và bình an nha chị.
Bống đi dzui dzẻ. Dìa nhớ có quà nha :)
chài, Nha Trang làm gì có trà hả Đen ?
Dzậy á, nhưng mà Bống tìm ra mới oai chớ.
Thượng lộ bình an. Lén CPB đi chơi ùi :))
Bống dzià quê vui khoẻ Bống nhé, Nhanh rùi lại dìa hen
Vui và nhớ mua cua dzìa nấu bún rêu ha ha:)
Sẽ có trà biển thơm cho Đen
Có cả CPB mừ . Lão đi theo chứ bộ
Ở nhà mạnh giỏi nha . Heeee
Chỉ có Bống là hiểu ý em giai thoai...hehehe.
Chị Bống dzìa quê thật vui nha. :)
Cả nhà đi chơi dzui dzẻ nha.
Sắp gặp bạn hiền rồi ..he he !
Vui thật nhiều Bống nhé!
Rồi Nha Trang lại đón Bống về .....ông bà ngoại và cu Be nghĩ hè thật vui nha .
Chuc chi di choi vui ve..Mien ve co ty qua la vui roi...E cung nho NT qua
Ca nha co an mung 5 o bien khong? Vui that nhieu nhe.
Uh nhỉ quên mất cái vụ mùng 5. Kiểu này thể nào cũng được ăn chè Kim Hoan nấu
Bống ở chơi được mấy ngày?
Co 10 ngày thôi
3 ngày cuối tuần này Út của mình cũng về ngoài đó chơi , trời hôm nay đang áp thấp nhiệt đới, nhưng cuối tuần chắc bão đã qua Bống nhỉ?
Chúc Bống và CPB vui vẻ Quê nhà nhá! Có kèm cháu Ngoại thăm Quê không Bống? Thế bao giờ kinh lí ra Bắc đấy?
dzìa tắm biển cho nó chắc da thắm thịt rồi vô sài gòn óp cho nó hoành tráng nhe b
Thích nha, nói chị KH để dành cho tớ 1 tô chè nhé :)))))))))))))))))))
Lâu lâu về lại NT hén chị.:)
Cả nhà có những ngày hè vui vẻ nha Bống. . Bống vào thì Hà đã ở nhà mới rồi.. hehehe.. Sáng nay đã qua cúng lấy ngày rồi...
Vậy là khi về được ăn tân gia nhỉ . Sướng
Sướng nhé.
Trả lờiXóaNhớ mua cho thằng em vài ký trà thơm nhen Bống!
Hihihi, dạ chị đi chơi vui vẻ và bình an nha chị.
Trả lờiXóaBống đi dzui dzẻ. Dìa nhớ có quà nha :)
Trả lờiXóachài, Nha Trang làm gì có trà hả Đen ?
Trả lờiXóaDzậy á, nhưng mà Bống tìm ra mới oai chớ.
Trả lờiXóaThượng lộ bình an. Lén CPB đi chơi ùi :))
Trả lờiXóaBống dzià quê vui khoẻ Bống nhé, Nhanh rùi lại dìa hen
Trả lờiXóaVui và nhớ mua cua dzìa nấu bún rêu ha ha:)
Trả lờiXóaSẽ có trà biển thơm cho Đen
Trả lờiXóaCó cả CPB mừ . Lão đi theo chứ bộ
Trả lờiXóaỞ nhà mạnh giỏi nha . Heeee
Trả lờiXóaChỉ có Bống là hiểu ý em giai thoai...hehehe.
Trả lờiXóaChị Bống dzìa quê thật vui nha. :)
Trả lờiXóaCả nhà đi chơi dzui dzẻ nha.
Trả lờiXóaSắp gặp bạn hiền rồi ..he he !
Trả lờiXóaVui thật nhiều Bống nhé!
Trả lờiXóaRồi Nha Trang lại đón Bống về .....ông bà ngoại và cu Be nghĩ hè thật vui nha .
Trả lờiXóaChuc chi di choi vui ve..Mien ve co ty qua la vui roi...E cung nho NT qua
Trả lờiXóaCa nha co an mung 5 o bien khong? Vui that nhieu nhe.
Trả lờiXóaUh nhỉ quên mất cái vụ mùng 5. Kiểu này thể nào cũng được ăn chè Kim Hoan nấu
Trả lờiXóaBống ở chơi được mấy ngày?
Trả lờiXóaCo 10 ngày thôi
Trả lờiXóa3 ngày cuối tuần này Út của mình cũng về ngoài đó chơi , trời hôm nay đang áp thấp nhiệt đới, nhưng cuối tuần chắc bão đã qua Bống nhỉ?
Trả lờiXóaChúc Bống và CPB vui vẻ Quê nhà nhá! Có kèm cháu Ngoại thăm Quê không Bống? Thế bao giờ kinh lí ra Bắc đấy?
Trả lờiXóadzìa tắm biển cho nó chắc da thắm thịt rồi vô sài gòn óp cho nó hoành tráng nhe b
Trả lờiXóaThích nha, nói chị KH để dành cho tớ 1 tô chè nhé :)))))))))))))))))))
Trả lờiXóaLâu lâu về lại NT hén chị.
Trả lờiXóa:)
Cả nhà có những ngày hè vui vẻ nha Bống. . Bống vào thì Hà đã ở nhà mới rồi.. hehehe.. Sáng nay đã qua cúng lấy ngày rồi...
Trả lờiXóaVậy là khi về được ăn tân gia nhỉ . Sướng
Trả lờiXóa