Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2012

Thua thì khóc .

Hè đến . Trẻ con thành phố đến khổ . Chả biết đi đâu chơi . Trẻ con thành phố đứa nào ở nhà đứa đó nên đâu có chơi với nhau hàng ngày . Thi thoảng bố mẹ chúng nó hứng lên cuối tuần mới chở đến nhà mấy đứa bạn của chúng nó cho chơi với nhau chừng vài tiếng đồng hồ là lại lôi về.

Đi công viên ư? Mấy trò chơi cũ rích như đu quay , tàu lượn , mấy trò games ,ô tô đụng ... thì tối họ mới mở cửa cho chơi . Mà cũng phải mất tiền chứ . Heeee.

Be nhà Bống không phải ngoại lệ . Nó nghỉ hè ở nhà đến khổ . Nó chơi một mình với đống Lego mãi cũng chán . Phải cho nó chơi game trên laptop khoảng 2h / ngày . Giờ còn lại nó lại dán mắt vô màn hình tivi . Xem nhiều nước mắt ra giàn dụa . Mà không cho nó xem thì nó biết làm gì .
Hôm 1/6 bà ngoại dẫn nó đi chơi trên SG - vô Dianomd Plaza mua đồ chơi cho nó , cho nó ăn Pizza( có gặp bà huynhtran , cô Khúc và Mun )  và xem phim - Hết sơ sơ 1 chai . Ngày nào cũng đi có mà bán nhà mất .

Nghĩ vậy , ông ngoại nó mới nghỉ ra chiêu dạy nó chơi cờ vua .Cu cậu phấn khởi hẳn lên và ông cũng vui vì nghĩ ra được ý hay


Cu cậu chơi say sưa và thắng ông liên tục . Heeee



Nghe chừng căng thẳng đây

Mếu vì bị chiếu tướng

Và khóc nức nở .

Chán cu cậu .
Kiểu này tuần sau cho cu cậu về Nha trang tắm biển - Khỏi khóc nhưng hao...

25 nhận xét:

  1. hahahah giời ơi thằng cu khóc thấy cưng thế . Hay là ông ngoại "cốc" cháu đấy !

    Trả lờiXóa
  2. He he ..dễ thương chưa , tội nghiệp ..cho cu cậu về NhaTrang tha hồ tung tăng với biển ...Bà ngoại Bống khoái ..hi hi ...!

    Trả lờiXóa
  3. Hahaaa cái này là ông ngoại chơi ăn gian rồi nên Be thua và khóc nè :))))

    Trả lờiXóa


  4. Điệu này, chắc là ông không nhường cháu, ông cứ tiến lên thì cháu thua khóc là phải rồi.. hihi

    Nhìn cu cậu mắc cười ghê.. hee

    Trả lờiXóa
  5. Khúc nói rõ quá đó Khúc ơi! nói mí mí thôi, kẻo ông mắc cở hiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  6. Bữa nào dắt Ông ra tiệm nhuộm mớ muối tiêu đi thôi!

    Trả lờiXóa
  7. Ổng không chịu nhuộm . Nhà Bống đầy thuốc nhuộm

    Trả lờiXóa
  8. Sao ông ngoại hong chịu nhường nước cho cháu vậy ông ngoại ... Trẻ con thành phố nghĩ hè là cứ ru rú trong nhà vì bố mẹ phải đi làm việc mà . NC có một đứa cháu củng thế , ở nhà một mình với ngôi nhà thênh thang . Khổ cho chúng nó thật ...

    Trả lờiXóa
  9. Em cũng từng mần giữ trẻ hồi Tý Lu Su Bờm chưa lớn, nên thông cảm muốn chết cái màn "đông vui hao" này, hic! May còn có quê Vĩnh Long... khi nào chịu hông nổi nữa thì dắt nhau về dưới quậy...

    Trả lờiXóa
  10. sao Bống không cho Be đi học mấy lớp năng khiếu hè, hoặc học võ, hoặc đàn, hoặc đi bơi ????

    Trả lờiXóa
  11. trui ui, thua khoc mat thay thuong qua a! Ông ngoai cung oai rui kia.

    Trả lờiXóa
  12. Hiiii cho Be di hoc hè á Má....học vẽ học đàn or chơi cờ or các lớp kỹ năng trong quân đội, hướng đạo sinh....

    Trả lờiXóa
  13. Hinh như Be giống bà ngoại nhiều thì phải, chị Bống ha.
    Nhìn Be khóc thấy thương chưa kìa.

    Trả lờiXóa
  14. Đầu tháng 7 mới đi học các lớp năng khiếu

    Trả lờiXóa
  15. Thua thì cứ khóc váng nhà coi ai thua chứ !
    Đã bảo cho nó qua đây chơi mà không chịu ... hehe

    Trả lờiXóa
  16. Từ tối qua tới giờ nó cứ lải nhải miết - đòi bà cho đi chơi kìa

    Trả lờiXóa
  17. Hao vé máy bay thôi qua đó có mấy dì lo cho 2 bà cháu rồi.

    Trả lờiXóa
  18. Con bé nhà em mấy bữa nay cũng vậy, nó cứ ôm cái TV và game ! Nan giải chứ chả phải chơi !

    Trả lờiXóa
  19. chơi cờ vua tốt rồi nhưng đừng cho Be chơi game nhiều ảnh hưởng đến mắt đó.

    Trả lờiXóa
  20. Đúng rồi đó Bống. Các nhà văn hóa quận đều có tổ chức các lớp này.

    Trả lờiXóa

  21. Thua đâu nhỉ?
    Chơi Cờ Tướng, Thua khóc mới đúng chớ! Ai lại cười khi Thua bao giờ, chỉ có người Già như CPB và Bicon....Giờ Thắng Thua, chỉ cười và...Chờ đợi ....

    Trả lờiXóa
  22. Hehe, giống cu Huy nhà em quá. Hôm nọ thua cờ tướng 3 ván liền, hắn điên tiết khóc kêu: ba chơi gì mà ác dữ.

    Trả lờiXóa
  23. Nhóc con là vậy đó chị , thắng làm vua thua làm giặc hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.Nhìn cảnh 2 ông cháu chơi cờ với nhau thích quá chị ha

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters