Thứ Hai, 23 tháng 7, 2012

Bờm

Hứng chí, Bống muốn vượt biên qua Phnompenh thăm bà già xinh . Alo cho  bồ tèo  " đi với tớ nha ! - đừng lo " . Vượt  biên qua Cam là chuyện nhỏ . Đâu phải phỏng vấn xin visa ì xèo như các nơi khác . Heeee. Yên trí đi. Nói là làm, hai đứa chúng tớ khăn gói quả mướp lên đường . Tới biên giới chuẩn bị làm thủ tục nhập xuất nhập cảnh tranh thủ chụp một tấm hình phe phang với mọi người .

PhotobucketPhotobucket

Theo trình tự . Toilet ở ngay cửa vô . Nhưng sợ người ta kêu đến tên mình làm thủ tục lại không có , chúng tớ chưa dám đi xả bầu tâm sự mà lật đật làm  thủ tục - dễ ợt . Xong ngay . Chúng tớ cầm cuốn passport và hớn hở đi ngược trở ra đi toilet ... và sém bị túm lại vì bị tưởng lầm là vượt biên trái phép -Phải giải thích với mấy anh bảo vệ mới được đi . Bờm tập 1

 .Vốn tham ăn , Tớ thấy hàng ổi ngon thế .


Photobucket


Mua ngay . Bao nhiêu tiền 1kg ? Họ trả lời 7000 . Heeee. Rẻ quá . Lấy liền . Nhưng tới khi trả tiền thì ... Heeeee . Là 7000 Riel = 35k VND . Wow có 5 quả ổi bằng trái dứng mà những 35 k . Kệ . Dân chơi mà . Bờm tập 2

.Sáng thứ bảy . Bà già bận nên chưa tới sớm . Chúng tớ dẫn nhau đi chợ , Ra khỏi khách san chúng tớ sành điêu kêu 1 cái tuk tuk . và nói với anh lái xe :' Center market ! bao nhiêu ? ( heee . Nửa anh nửa Việt ) - 1 đô la - Oke .Ôi rời . Chợ chỉ cách khách sạn có khoảng 100m . Há há . Bờm tập 3.

Photobucket


Sáng chủ nhật là sáng cuối cùng ở PP . Bồ tèo tớ phát hiện ra giày bị há mõm . Đi cũng khiếp nhỉ ? Làm sao bây giờ ?Rầu rĩ


Photobucket
Phải gấp rút ra chợ mua ngay cái gì xỏ vô . Heeee. Các bạn xem này

PhotobucketPhotobucketPhotobucket

Bờm tập 4 .

 Nhưng được cái lần này chúng tớ chẳng cầm nhầm của ai cái gì như những lần đi du lịch trước và điều thú vị nhất được mọi người cho xuống ngôi - được gọi là hai bé gái . Phái nhất điều này. Heeeeee

67 nhận xét:

  1. Tấm hình này nhìn hai dáng đi của già và trẻ cũng xinh nhỉ heeeee
    Tay ẻm xách đôi giày há mõm ... đem về tới VN làm kỉ niệm heee

    Trả lờiXóa
  2. Giời ơi ... đôi Bờm du lịch ! rất sảng khoái !

    Trả lờiXóa
  3. Bống à, bà già nhìn kỹ rồi, nếu bà già đừng búi tó.. mà xỏa tóc thì hẻm thấy già đâu đó nha.. haha

    Trả lờiXóa
  4. Hai bé gái đi du lịch mà hổng có lạc được về. Hay thế! :-))

    Trả lờiXóa
  5. Xỏa tóc ra lòi tóc bạc lại có người túm lại hỏi thăm ...cô năm nay bao nhiêu tuổi trông cô trẻ quá mà tóc hoa râm rồi ..hihi nhớ ko pà già ui ( lúc ở hoàng cung đó )

    Trả lờiXóa
  6. hihiiiiiiiiii dzậy thì bà già đi nhụm tóc nha..!

    Trả lờiXóa
  7. Thấy hai bạn nhỏ phái thì bà già cũng dzui đó heeeee

    Trả lờiXóa
  8. "có 5 quả ổi bằng trái dứng"
    trái dứng - là trái giề thế hả Bống ? hahahahaha

    Trả lờiXóa
  9. hahahaha, Bống hư ơi là hư, hahahaha

    Trả lờiXóa
  10. Hai bé : một trai một gái :))

    Trả lờiXóa
  11. bé trai thật là mủm mỉm, hahahaha

    Trả lờiXóa
  12. Bé trai sổ sữa á Ka :))))))))))))))))) há há

    Trả lờiXóa
  13. Cám ơn nhỏ Khúc đem theo một chút gì đó của chị Tr qua thăm chị già ! :))

    Trả lờiXóa
  14. Há há, hai "bé gái" bờm toàn tập :)))

    Trả lờiXóa
  15. Quà của Trangluong đó . Tớ chả có áo tím . Ganh . Đền cho tớ đi

    Trả lờiXóa
  16. Kỳ này không đi lạc toilet nam, không ăn nhầm đồ ăn mèo, không leo qua nhà ông hàng xóm, không đi lạc theo ông Úc ... là tớ mừng rồi ! Chắc nhờ có KTD !

    Trả lờiXóa
  17. Không cầm nhầm quần lót của ai . heeeee

    Trả lờiXóa
  18. Sợ gì hông cười, bờm mà còn bày đặt... há há :))))))

    Trả lờiXóa
  19. Nhắc tới nỗi đau dịu dàng đó nữa , tớ khóc giờ !

    Trả lờiXóa
  20. Chị M coi lại xem ... chị có mất gì không? Hong chừng B cầm nhầm ... áo chị về đó ( kỳ trước qua Melbourne cầm nhầm cả áo lót chủ tịch Minh )

    Trả lờiXóa
  21. chắc để tưởng nhớ 1 mùi hương, đêm đêm Bống hửi hương thầm, há há há

    Trả lờiXóa
  22. há há há, ghẹo cho Bống la làng lên luôn

    Trả lờiXóa
  23. Chị có mỗi một GIỌT NHỚ chị muốn Bống cầm nhầm mang về mà Bống nỡ lòng nào giả ngơ mà không cầm nhầm để mang về em ạ!

    Trả lờiXóa
  24. Mấy chị em ...he he dễ thương thiệt nha ...!

    Trả lờiXóa
  25. Hihiii Nhờ chị mà e dịu dàng hẳn ra trong sắc tím đó :D

    Trả lờiXóa
  26. Giời ạh...lại mè nheo :))))))))

    Trả lờiXóa
  27. Bống cầm cả giọt rưng rưng buổi đưa tiễn về để nhớ suốt đời những ngày ngắn ngủi mà dài ân tình đấy chị ạ !

    Em vừa nghe được có người cầm lệ không đặng đó :))

    Trả lờiXóa
  28. Em lại nhắc để chị lại ngắn dài bi giờ.. vừa làm việc vừa nuốt vào nữa rồi.

    Trả lờiXóa
  29. Qua đọc còm vui ghê. Mà còm của M và TrangL sao giống giống trong mấy bài hát cải lương.. hehehhee...

    Trả lờiXóa
  30. hehe tình cảm sướt mướt nào cũng là ... cải lương ... hehe

    Trả lờiXóa
  31. Hehe, ai tình cảm mà hông cải lương là tình cảm...xạo hén!

    Trả lờiXóa
  32. Muốn xõa thì phải cắt ngang vai mới cạnh tranh nổi với Bống bà già ơi,

    Trả lờiXóa
  33. Chị Yến may cho bà già cái mini jupe nha

    Trả lờiXóa
  34. Ý kiến tuyệt vời. Chị đang nghiên cứu mini jupe cho Bống teen, bà già xinh và cả Hà điệu nữa đó em.

    Trả lờiXóa
  35. Mập là công bằng nhất, chị cũng phái như thế heeeeeee

    Trả lờiXóa
  36. Tháng năm vừa rồi chị cắt cái vèo hết một tấc, báo hại hẻm có búi tóc hình quả tỏi được nữa, bi giờ mới hơi hơi dài..
    Đang si nghĩ nên cắt ngang vai không nữa heeeee..

    Trả lờiXóa
  37. Đang si nghĩ ý kiến đó đó Bống ơi! hiiiiiiiiiiiiiii . Nhưng như vậy thì hết là bà già thì hẻm có được đâu bạn nhỏ à..hiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  38. Giời ạ.. chị mặc cái short tới quá mông đã là oai lắm rồi, mini-just thì ngại quá trong các động tác chụp hình cho các bạn đó TL ơi! nhiều khi chị già hay nghiêng ngửa để canh hình xinh cho mấy bạn nhỏ của chị già, như vậy thì ngại quá đó heeee

    Trả lờiXóa
  39. Em sẽ ... hy sinh cho chị chụp hình nghiêng ngửa đó ... hehe

    Trả lờiXóa
  40. Hahaaaaaaaaaaaaaaa cười chết mất. Vậy là chị già phải tìm nội y đầy nội lực heeee

    Trả lờiXóa
  41. Bạn hiền, tui vốn ghét màu tím, tại tui hem ưa một ngừ, mà ngừ đó lúc nào cũng nóai thik màu tím chung thủy, làm tui tưởng thiệt, yêu "nó" đắm đuối, bày đặt may ba bốn cái áo tím mặc dô. Sau khi nhìn thấy tui mặc áo tím, "nó" bỏ tui đi lấy con mặc áo vàng... hhuhu! Giờ nghe nhắc áo tím, tui mún mè nheo bồ một cái wá, hihi!

    Trả lờiXóa
  42. Mà Hương có công nhận là nhìn dáng của Gái lớn "sung" hơn Gái nhỏ héng Hương . há há ...

    Trả lờiXóa
  43. Há há . Mập giận cá chém thớt

    Trả lờiXóa
  44. Được gọi là 2 bé gái thì còn sướng hơn đi CPC.

    :))

    Trả lờiXóa
  45. há há há bạn cưng .... tui đâu có thích màu tím màu vàng gì đâu ... tui thích ... cầu vòng cho nên ưa cả chục màu

    Cái vụ áo tím là vì tui muốn con nhỏ KTD nhu mì , dịu dàng trong màu tím cả chiều hoang biền biệt coi ra sao nên tui gởi cho nó , ép nó mặc để ép nó ... chung thủy trong màu tím á ... hehe

    Cám ơn bồ kể cho tui nghe chuyện tình tà áo tím .. :)) tui nghe ... chuyện tình buồn mà tui ... cười thì dzô dziên thiệt tình nhưng mà chuyện gì của bạn tui cũng thấy ... dễ thương, kể cả chuyện ... vui chuyện buồn!

    Tui đền bạn một cái ôm, mai mốt đừng dại nghe ai nói thích cái gì mà làm theo nữa nghen, " nó" nói thích màu tím . bạn mặc màu cam như củ cà rốt, biết đâu " nó" sẽ chung thủy với củ cà ... chua cà rốt !!!!

    Qua đây tui ôm thêm khuyến mãi một cái, nín đi nhé !

    Trả lờiXóa
  46. hễ đụng tới tình cảm là tui sướt mướt còn hơn cải lương nữa đó, thử coi ! hehe ...

    Trả lờiXóa
  47. Em cũng đang ...teen nè Chị, em cái hen! hehe!

    Trả lờiXóa
  48. Hic, tui được khen là khôn nhứt giang hồ, chỉ có 1 cái dại, là dại ....nghe trai nói giỡn mà tưởng thiệt, đáng đời! ( à cái câu đáng đời này là mẹ tui nói! híc)
    Cảm ơn, mè nheo Bồ được cái ôm, sướng hơn mặc áo tím mà phải chung thủ ép hí hí!

    Trả lờiXóa
  49. Hí hí, tui cũng dị á Bồ tèo, tui sướt mướt, mà mẹ tui thì nói: Đáng đời! còn mí cái đứa được tui sướt mướt nó họp nhau lại nói: Mụ Mập lại "xơi thịt" được đứa nào, đang chảy cả lít nước mắt cá sấu cà! hehe!

    Trả lờiXóa
  50. Heeeee. Nãy giờ thấy người ta ôm nhau mà phát thèm

    Trả lờiXóa
  51. Sướng từ mấy hum nay chú Gà ơi

    Trả lờiXóa
  52. Hai bé gái bờm như thế thì dễ thương thiệt heng!

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters