Thứ Hai, 30 tháng 7, 2012

Bống đi chụp CT động mạch vành


Photobucket

Từ tuần trước , tự nhiên thấy người không được khỏe vào buổi chiều . Sao thế nhỉ ? Sáng thì không sao - vẫn luyện cẳng vô tư . Đọc trên báo thấy những người tròn trịa như mình dễ bị những bệnh mà có thể lăn quay lúc nào không biết . Heeee. Nghĩ cũng thấy run  ( Hình như càng về già lại càng sợ chết ) . Thế là quyết định đi gặp bác sĩ về tim mạch .

 Trước khi đi mình dở ra xem lại entry của Andro từ phần 1 đến phần 4 . Nhất là phần 1  http://andropause.multiply.com/journal/item/361/361 . Thuộc lòng rồi mình mới vững bước ra đi .Đến nơi , sau khi đươc gọi đến số ( con số 8 thật đẹp ) ,Bác sỹ thấy mình , tươi cười chào đón và hỏi ngay :

- Chị thấy trong người thế nào mà đi khám .

- Da, tôi thấy trong người không được khỏe . Tim đập loạn xạ ..vân vân...và vân vân . Nhằm mục đích cho ông ta tự chẩn bệnh chứ . Heeee.Cuối cùng thì ông  BS chỉ định cho mình đi chụp CT Động mạch vành để công việc chữa trị được chuẩn xác hơn và  dặn dò cẩn thận : phải nhịn đói , phải ngưng thuốc tiểu đường 2 ngày trước khi chụp , phải mang các xet nghiệm máu trước đây cho họ xem ... Mình nhớ như in .

Và thế là sáng nay mới 7 giờ sáng minh đã có mặt tại Bệnh Viên Hoàn Mỹ .Bệnh viện tư nhân có khác . Sạch sẽ và lịch sự . Mình được số đầu tiên .Tới nơi , có cô y tá ra tươi cười chào đón và dẫn vô phòng đo HA , mạch ( mạch mà trên 70 là không được chụp đâu . May mà mạch của mình luôn ở mức trên dưới 60) , đặt một ống kim to tổ chảng để truyền thuốc cản quang .Mình chợt nhớ ra một điều mà ông bác sỹ dăn là phải khai mình bị các bệnh như dị ứng , xuyễn , tiểu đường và thế là khai ra

 - Cô có mang theo Ventolin không ? Cô ta hỏi

- Không . Cô quên rồi . Nhưng có lẽ không sao đâu cháu à .

Phải nói thêm về máy chụp CT ở BV Hoàn Mỹ . Chụp CT động mạch vành là ứng dụng của máy MSCT 64 để chụp hình động mạch vành ở tim nhằm xác định mức độ hẹp lòng động mạch. Kỹ thuật này cho hình ảnh trung thực, ít ảnh giả và giúp khảo sát các mạch máu nhỏ đến 1.5mm. Độ chính xác của phương pháp được báo cáo là đạt đến 97% . Ngòai ra, MSCT 64 còn cho biết bản chất các mãng xơ vữa trên thành động mạch. Đây là cơ sở phân lọai nguy cơ mắc bệnh đồng thời giúp đánh giá và theo dõi điều trị ngăn ngừa hẹp động mạch vành.

Photobucket

Bác sỹ chịu trách nhiệm vận hành máy chụp MSCT 64 là một cậu còn trẻ và cũng tên là Khoa (ai tên Khoa cũng đều dễ thương nhỉ ) . Cậu ta hỏi han mình rất ân cần . Dễ thương thật .

Vô phòng, bác sỹ trẻ đã cầm trên tay ống Ventolin còn mới tinh và bảo mình

- Cô xịt đi - ngừa bị lên cơn suyễn .

Thật là cảm động . Đúng là lương y như từ mẫu đang có ở môt bệnh viên tư này .Và việc chụp CT của mình diễn ra trôi chảy . Không như một bác vô sau mình không thể chụp được vì mach đập quá nhanh và đang ngồi rầu rĩ sợ chết . Nghĩ mà thấy tội .

Cô y tá hẹn sau một giờ sẽ có kết quả . Kết quả không đến nỗi tệ - Chỉ bị hẹp mạch một vài chỗ . Yên trí uống thuốc và luyện cẳng hàng ngày .Mình viết bài này để các bạn xem mà rút kinh nghiệm . Luôn ăn uống điều độ năng luyện tập thế dục . Đừng để quá tròn trịa như mình để rồi laị mất tiền chữa bệnh và cũng để rồi có chuyện mà nói như mình .

 Nên nhớ rằng tiền không mua được sức khỏe - nó chỉ giúp người bệnh kéo dài sự sống trên đau đớn .

67 nhận xét:

  1. Mình cũng thích bệnh viện này .( Hoàn Mỹ ở Phan Xích Long )
    Anh ruột mình cũng bị hẹp mạch hai chỗ , đã NONG xong , nằm viện khoảng 10 ngày và mới ra viện ngày hôm nay .
    Mừng là Bống bệnh nhẹ , hi vọng sẽ nhanh chóng trở lại bình thường

    Trả lờiXóa
  2. Hừ! đi sang Hoàn Mỹ Phan xích long, cười đẹp mà chặt cũng đẹp nữa!
    Bệnh viện này chị khám ai? Lão Mình hay ku Ngọc? ku Ngọc khám tốt hơn nhiều nha, cha Minh là hay chửi BN lắm đới, em cự cha này hai lần òi á..

    Trả lờiXóa
  3. Há há thiệt là bó tay với các blogger mà, đi khám bịnh cũng nhờ chụp hình mới chịu :))))))))

    Trả lờiXóa
  4. Bống đi khám bệnh mà cũng oai phết !

    Trả lờiXóa
  5. Bông đi Hoàn Mỹ ở đường Hoàng Việt

    Trả lờiXóa
  6. Bác sỹ trẻ dễ thương lắm . Cậu ta chụp đấy

    Trả lờiXóa
  7. Chi đâu khám ở đây mà chỉ đi chụp CT thôi . Bệnh viện Hoàn Mỹ ở 4 Hoàng Việt cơ

    Trả lờiXóa
  8. Bác sỹ ở bệnh viện công đời nào chịu chụp hình dùm Blogger . Heeee. Thú vị thật

    Trả lờiXóa
  9. Lại nổi máu mê chai trẻ nữa rầu :))))

    Trả lờiXóa
  10. Đúng là bệnh viện tư có khác, từ BS đến YT đều ân cần, nhiệt tình và dễ thương chị ha. Chị nhớ giữ gìn sức khỏe và uống thuốc điều độ cho mau khỏe nha chị.

    Trả lờiXóa
  11. Chị cũng mắc cười dzụ này :))

    Trả lờiXóa
  12. Ráng tập thể dục điều độ nha Bống, đi bô là tốt lắm á :)

    Trả lờiXóa
  13. Bống không ngờ nó chịu chụp một cách nhiệt tình

    Trả lờiXóa
  14. Ờ...qua bỏ thêm cái dấu coi, định chúc Bống nhuận trường hả :)))))))) há há

    Trả lờiXóa
  15. Há há . Hình như thế . Tớ nhảy chứ không thích đi bô

    Trả lờiXóa
  16. Há há, má ơi, thiếu cái dấu nặng mà nên cơ sự :)))

    Trả lờiXóa
  17. Bị mất tiền nhiều nên lẩm cẩm

    Trả lờiXóa
  18. Vòng hai và vòng ba của M đang to dần lên đó Bống ơi! hix

    Trả lờiXóa
  19. Dù sao cũng chúc mừng bạn nhỏ có quả tim còn mạnh phẻ để rung rinh đập loạn xạ chơi heeee

    Trả lờiXóa
  20. Hơi yếu chứ không hoàn toàn mạnh đâu mà mừng

    Trả lờiXóa
  21. Vậy đi ngủ sớm đi nhé! nhớ giữ sức khỏe nha.

    Trả lờiXóa
  22. Sao không chịu ngủ mà bắt gái nhỏ này đi ngủ hả

    Trả lờiXóa
  23. Tiếp tục nhảy nhót được là ok rầu. Mừng cho Bống.

    Trả lờiXóa
  24. Lâu lâu đi'' cắt lát'' cho mỏng he he ..!

    Trả lờiXóa
  25. Thấy sức khỏe của chị Bống vẫn tốt là mừng lắm rồi.
    Mỗi ngày cứ luyện cẳng thoải mái và vui vẻ thật nhiều chị Bống nha. :)

    Trả lờiXóa
  26. Hihi, mình cũng thấy thú vị về điều này!
    Mừng Bống....bịnh ít!

    Trả lờiXóa
  27. "Luôn ăn uống điều độ năng luyện tập thế dục "
    Bi chẳng được ...mục nào....Huuuuuuuuu
    Bống giữ gìn nhé!

    Trả lờiXóa
  28. Đang dưỡng sức để đi Di linh nè

    Trả lờiXóa
  29. Vào chỗ này khám bệnh, dẫu có bị chặt đẹp cũng ưng cái bụng, chị hén.

    Trả lờiXóa
  30. Có bệnh cũng phẻ ra chú Gà à

    Trả lờiXóa
  31. Phen này Bống không phải cá thường mà là Cá Cắt Lát rồi nhá . He he he

    Trả lờiXóa
  32. Mừng cho Bống vì luôn lạc quan. Mong Bống khỏe để blogging.

    Trả lờiXóa
  33. Khỏe để còn nhận nước TT chứ . Heeeee

    Trả lờiXóa
  34. Em đọc mà mắc cười, Bống không sao là mừng rồi, nhưng có 1 điều chắc chắn nhất đó là Bống bệnh....blog. :))

    Chúc Bống lun khoẻ mạnh nhé, để thỉnh thoảng tụi em còn được xem Bống chát chát xình.

    Trả lờiXóa
  35. Đã mạch vành mà còn háo sắc ! Hứ !

    Trả lờiXóa
  36. ai đi theo chụp hình cho chị vậy?

    Trả lờiXóa
  37. Tớ nghĩ là cậu đi săn tin làm phóng sự cho Blog chứ chả bệnh gì sất !

    Trả lờiXóa
  38. Những người bị tim mạch càng nên tập khiêu vũ đó Bống... mừng là Bống chọn được bộ môn vừa vui vừa thích hợp. Nhiều người sống trên đống tiền nhưng không có sức khoẻ và cả niềm vui như mình.. Bởi vậy vàng ở tuổi bọn mình thật đáng quý..
    Hà vẫn nhớ như in cái ngày đưa anh TV vào Hoàn Mỹ... xe vừa dừng, thì một số người chạy ào tới đẩy băng ca nhanh nhanh vào phòng.. Trong khi đó ở BV Chợ Rẫy, Hà bị họ hét vào tai: bỏ đồ xuống phụ đẩy băng ca đi... Cái cách giữa tư và công hoàn toàn khác nhau, mạng sống ở BV tư được trân trọng... còn ở BV công họ coi như vất đi... hu hu.. từ entry của Bống hôm nào Hà sẽ kể tiếp những ngày ở BV... chắc rằng sẽ có những nụ cười mếu máo...(((

    Trả lờiXóa
  39. Chính bác sỹ chụp CT cho tớ chụp dùm

    Trả lờiXóa
  40. " Bác sỹ chịu trách nhiệm vận hành máy chụp MSCT 64 là một cậu còn trẻ và cũng tên là Khoa (ai tên Khoa cũng đều dễ thương nhỉ ) . Cậu ta hỏi han mình rất ân cần . Dễ thương thật ." Đọc đến đây em cứ cười bò !
    Để em phone cho Khoa xin cái mail gủi cho BS coi bài này !

    Trả lờiXóa
  41. Em xin bài này đem qua facebook ! Cái bài MS CT 64 này em dạy lớp sau đại học chắc không vui bằng bài của chị ! I love you !

    Trả lờiXóa
  42. CHÍNH XÁC !

    Mừng là Bống không đến nỗi nào ;>)))

    Trả lờiXóa
  43. Hỏi nhỏ cái nha.

    Bống mới vào nghề quảng cáo đó hả ? Có nhiều thân chủ chưa ?

    Trả lờiXóa
  44. Em viết rất vô tư lão trưởng ơi . Đâu có vụ lợi gì . Andro xin qua FB em mới đòi tiền - Không biết có được đồng nào không

    Trả lờiXóa
  45. Trả nhuận bút đó nha - rồi mang đi thoải mái

    Trả lờiXóa
  46. Mừng là Bống không đến nỗi nào

    Trả lờiXóa
  47. Anh Bắp cứ suy bụng ta ra bụng ngườ

    Trả lờiXóa
  48. he he he
    Biết đâu nhờ Andro mở hàng ... sẽ khối BV, cơ sở thương mại mời Bống đặc trách quảng cáo ... lúc đó tha hồ du lịch qua đây off iếc há ;>)))

    Trả lờiXóa
  49. Bống cũng mong được vậy thì còn gì bằng

    Trả lờiXóa
  50. Mọi sự tương đối tốt đẹp hở Bống, như vậy cũng OK, lời nhắn của Bống hữu ích lắm đó! Chúc sức khoẽ vui luôn.

    Trả lờiXóa
  51. Nếu cần thì thầy nhảy nhót trước làm mẫu nhé! ;-))

    Trả lờiXóa
  52. Bống ơi hai chữ dưỡng sinh
    Tuy nghe hơi "lão" nhưng mình phải "tuân".

    Chúc Bống nhỏ nhoi luôn vui khỏe! ;-)

    Trả lờiXóa
  53. Mừng Bống có sức khỏe tốt nè , hôm nào cho NC địa chỉ bs tim mạch , nhỏ em kế NC cũng có vấn đề về tim mạch . Luôn vui vẻ , tinh thần thoãi mái cho cái bênh nó sợ mà tránh mình nha Bống ui .

    Trả lờiXóa
  54. Nếu muốn Bống cho địa chỉ đi khám nha

    Trả lờiXóa
  55. Giống 2 chữ tròn trịa rồi....hic hic

    Trả lờiXóa
  56. Đọc cái tựa, lo.
    Đọc xong entry, mừng.
    Đọc hết mấy chục cái còm, cười quá chừng luôn.
    Mừng Bống chỉ bệnh sơ sơ. Tuổi chị em mình cần nhất là sức khỏe. Hén!

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters