Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012

Đám cưới xuyên quốc gia ( Phần 2 )


Như đã hứa hôm nay Bống viêt tiêp phần 2 .



Tối hôm đó nhà gái tổ chức tiệc cưới- đãi họ và bạn bè tại một nhà hàng ấm cúng ở gần nhà .
Vô tới nơi là nhìn thấy ngay bàn đón tiếp các quí khách - Giống VN ta . Cũng có một cô em xinh xắn luôn nở nụ cười mỗi khi có khách vô - bên cạnh là chiếc thùng để đựng phong bì quà cưới . Heeee.



Mới 19h ( Giờ Malayxia ) là chúng tớ đại diện cho họ nhà trai đã có mặt .Nói thêm là Bống diện thời trang Ngocyen đó nha - sang ra phết .





Mẹ cô dâu lo lắng đi xem từng bàn - liệu có sơ xuất gì không



Ngồi rảnh Bống ngắm nhìn menu - Nhiều món ra phết - đa số là haỉ sản



Mỗi khách được tặng một gói bánh -có ghi dòng cám ơn



Tới 20h15 mới bắt đầu khai tiệc . Cũng rước đèn và đem đồ khai vị ra



Sao thế nhỉ ? Chả thấy ai mời mọi người ăn nhỉ . MC cũng chả thấy . Chúng tớ thấy người ta ăn mình cũng ăn . Heeee. Ngon đó








Cô dâu chú rể và bà ngoại



Bố mẹ cô dâu



Quang cảnh đám cưới






Có cậu bé cỡ 2 tuổi mẹ nó muốn dỗ nó ngồi yên phải cho nó xem phim hoạt hình ở Ipad



Ăn gần hết tiệc - chuẩn bị ăn tráng miệng tự nhiên mới nghe tiếng ai đó nói trên sân khấu . Heeeee. bây giờ MC mới xuất hiện . Đúng là có thực mới vực được đạo . Ông MC nói toàn tiếng Tàu - nghe cứ lùng xủng lẻng xèng . Đại khái là chúc cho cô dâu chú rể sống vơi nhau hạnh phúc tron đời .



Ông ta hướng dẫn cô dâu chú rể rót rượu Sâm panh và cắt bánh cưới







Mời rươụ bố mẹ vợ



Mời 2 họ



Sau đó MC hô to ( Bằng tiếng Tàu ) một , hai baaaaaaaaaaaaaaa. Mọi người ráng sức hô aaaaaaaaaa đến khi hết hơi thì thôi . Toàn phòng cưới muốn vỡ tung vì tiếng la . Độc đáo đấy . Họ không la Dzô như mình .



Chú rể phát biểu bằng tiếng Anh - cám ơn các quí khách . Trong đó có dì và cậu từ Việt Nam qua . Thằng nhỏ coi vậy mà nói năng lưu loát gớm



Tiết mục văn nghệ . Các cô gái lên hát mưng cho cô dâu chú rể



Chú rể cô dâu quậy ghê chưa






Sau cùng tiễn khách ra về - lúc 22h20 .



Các bạn cô dâu còn ở lại chụp hình lưu niệm




Xong phin . Chúc các bạn ngủ ngon

12 nhận xét:

  1. Cũng giống đám cưới ở mình hén!
    Vui!
    Nhưng ăn xong mới cắt bánh cưới à?

    Trả lờiXóa
  2. Cô Dâu xinh, nhà hàng, tiệc cưới....cách đãi y như VN hén Bống... chắc học tập nhau...

    Trả lờiXóa
  3. Có thực mới vực được đạo chi ơi

    Trả lờiXóa
  4. Cô dâu xinh thật, bố mẹ cô dâu còn trẻ ghê, và Bống nhà mình hôm nay thon thả ra phết nhỉ.

    Trả lờiXóa
  5. Cô dâu mặc chiếc áo này xinh quá... và Bống cũng xinh xinh kìa... chị Bống cũng thon thả hẳn so với trước.. .hehhe...
    Đám cưới ở Malaysia và mình nhiều cái giống nhau quá.. nên có cảm giác như ở VN Bống ha. Chúc mừng hai trẻ răng long đầu bạc... yêu thương suốt cả cuộc đời.

    Trả lờiXóa
  6. Đám cưới bên đó cũng giống Vn - chỉ khac là rót rượu và cắt bánh là làm sau

    Trả lờiXóa
  7. hưhư. Mun kg xem duoc hinh vi đt.nghe Bong ăn măc dep mê qua kia!

    Trả lờiXóa
  8. Nhìn cái thực đơn CT cũng đủ thấy no rồi Bống ơi :-)))

    Trả lờiXóa
  9. Bên này, ăn xong buổi tiệc mới cắt bánh cưới để tráng miệng & khui Champage để chúc mừng cô dâu chú rễ & nhâm nhi với bánh cưới. Ở VN làm việc này từ đầu à? Thế thì miếng bánh để dành đó,ăn xong tiệc mới ăn sao Bống ?

    Trả lờiXóa
  10. Cám ơn Bống đã chia sẻ những hình ảnh cưới đẹp !.

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters