
Con gái hỏi mẹ của cô : Mẹ ơi !Nam tính biểu hiện thế nào?
-Đàn ông chia làm nhiều giai đoạn- người mẹ trả lời. Khi ông 20 tuổi, ông mạnh mẽ như gỗ sồi và cứng. Khi từ 30 đến 40 năm như bạch dương-bị ức chế, nhưng nói chung đáng tin cậy hơn. Khi hơn 50 năm, nó giống như một cây thông Noel.
Thế là sao hả mẹ ? - Cô con gái hỏi lại mẹ.
- Rễ gần như đã chết và các quả bóng treo lên chỉ để trang trí
ăk ăk. Chí lý qua Bong ui.
Trả lờiXóahí hí, tưởng trên 50 là chỉ chờ giờ...chụm thôi chớ... hehe!
Trả lờiXóaKinh nghiệm dzữ nha:)
Trả lờiXóaVậy là cây bạch dương trong nhà em đang bị ức chế rùi hả Bống...:))
Trả lờiXóaChính xác . heeee
Trả lờiXóaChủ tịch lại như cây thông Noel
Trả lờiXóaLà cái chắc
Trả lờiXóaCũng hay nhỉ?
Trả lờiXóaặc ặc !!!!
Trả lờiXóaBuồn buôn sưu tầm dịch cho bà con đọc chơi
Trả lờiXóaMới 50, đâu đến nỗi đã là cây thông Noel hả chị!!! :)))
Trả lờiXóa50 cũng đã già rồi Trúc ơi
Trả lờiXóaLàm sao bằng bác ct. Chỉ tại hổng nói ra thôi hén.
Trả lờiXóahhehee.. Bống nói đúng.. Hôm qua ngồi nói chuyện với con gái. Cô bạn của nó sinh năm 83 iu một người lớn hơn nó rất nhiều. Hà phân tích 10 năm nữa, cô bé đang hồi xuân sắc, còn ông kia chả làm nên trò trống gì... lại ly dị cho coi.. hehhehe...
Trả lờiXóaHeeeee. Chính xác
Trả lờiXóaMun đen thui bít gì mà nói! ;-))
Trả lờiXóaĐúng đúng, like... ;-))
Trả lờiXóaKép chắc biêt rõ và thấu hiểu nhẻ , Heeeee
Trả lờiXóahhehee... cái này thì Ngọc Yến kiểm chứng rồi trả lời thôi.. nhưng nhìn Kh thì chị thấy giồng cây thông noel rồi.. hehhehe..
Trả lờiXóaChuyện này ko thể nhìn mà phán đâu chị H ơi! ;-))
Trả lờiXóahahahaa... công nhận Bống giỏi thiệt..Khánh la làng rồi kìa.. :DdDDDDD
Trả lờiXóaChít chít... Chị H ơi... Nhìn là nhìn cái gì, hồi nào... ;_))
Trả lờiXóa