Thứ Hai, 27 tháng 8, 2012

Đừng bao giờ bạn bay qua các nước Asian mà không mua vé khứ hồi -VN Airlines không cho check in đâu . Bị sập hầm một lần Bống nhớ đời . Tham thì thâm . Heeeeee

12 nhận xét:

  1. heee...tưởng cậu ở bên í luôn gòi chứ :)))

    Trả lờiXóa
  2. Nó không cho tớ check in vì bào sợ ở luôn bên í . Tớ muốn đi quá phải mua ngay 2 vé cho 2 chị em cả đi lẫn về tốn 480 USD . Điên thế - còn vé kia đã mua được trả lại nhg mất 2 vé 100 USD

    Trả lờiXóa
  3. Nhờ dzậy Bống mới chụi dzìa :))

    Trả lờiXóa
  4. Cứ ỷ y là cháu bên đó mua cho về nên mua 1 chiều . Mà VN Air phaỉ biết điều đó chứ - đừng bán vé 1 chiều cho người ta

    Trả lờiXóa
  5. Há há .... sợ hao ai dè hao hơn :)))))

    Trả lờiXóa
  6. bớ coan nhỏ Khúc Bánh Toét kia, sao nở nòng lào cừ trên sự đau khổ của BỐng ? hahahaha

    Trả lờiXóa
  7. Thì ngao du luôn một vòng có sao đâu? ;-)

    Trả lờiXóa
  8. Em cũng nghĩ vậy, hình như mua vé khứ hồi ở VN tiện hơn và rẻ hơn đó chị, mình ko rành nước khác, trục trặc gì cũng phiền. Ai biểu B sợ hao chi, người tính ko bằng trời tính, hén :))

    Trả lờiXóa
  9. Luật của VN là vậy .Đi nước ngoài phải mua 2 chiều

    Trả lờiXóa
  10. dai ly ban ve ky qua, kg nam ro luat. Di du lich phai la khu hoi thoi Bong hen. Hehe. Mot lan kinh nghiem xuong mau luon vi ton tien cua Bong nen het off roi. Khakha

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters