Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

Chuyện Bống chuyển nhà

Ngay từ khi nghe thấy thông báo của Mul là sẽ dẹp bỏ blog . Buồn 5 phút . Định thần lại , Bống chả thèm nghĩ nhiều hay than khóc như hồi lão Già Hú bỏ đi . Ngồi chờ thời - Vì Mul có hứa sẽ cung cấp công cụ để dọn nhà.
Nhưng rồi cũng đứng ngồi không yên khi thấy cá bạn mình hỳ hục copy đủ kiểu : copy thông thường qua cấc nhà khác , copy vô ổ cứng lưu giữ , copy bằng file HTML - lập Scrapbook . Bống nghe lơi Bồ tèo Khúc lập ngay Scrapbook để luu cũng mất 1 buổi tối - mướt mồ hôi .
Và điều gì đến đã đến . Cách đây mấy hôm Mul có công cụ chuyển . Hồ hởi phấn khởi . Bụng bào dạ : Thôi , chờ chút . Đừng đua đòi dọn cùng lúc với người ta - kẹt đường đấy ! Tháng sau dọn cũng chả sao
. Nói vậy chứ đứng ngồi cũng chả yên . Thấy các bạn post những bài hướng dẫn cách chuyển nhà . Một vài người đã chuyển thành công . Vô nhà họ xem ( Chả nói vô nhà ai để rình đâu ). Heeeee
Thế là lại nóng ruột và ... Ừ thì thử chuyển qua Blogspot .
Suốt hai ngày , Bống tự chuyển . Trời ơi ! Sao mà chậm thế à ? Bống để máy chạy để import suốt đêm và qua ngày hôm sau nữa từ Multi qua Blogspot mà nó cứ vòng vòng . Chả ra làm sao cả.
Tới ngày thứ ba hết chịu nổi . Hói mọi người thì ai cũng bào do mạng chậm . Chán .
Không bạn đố mày làm nên . Heeeee. Bống nghĩ ra ngay tới Bà già - ở Campuchia có khi mạng nhanh . Và thế là Bà già giúp .
Sáng nay , mọi việc đều trôi chảy . Tới gần trưa Bà già mới thấy gia tài Bống quả là đồ sộ . 1069 ẻn , notes các loại .... Hỏi ra , thì ra Bống chuyển từ Yahoo 360 nữa mà . 5 năm chơi blog chứ có ít đâu . Heeeee.
Lâu là phải . Bà già phải chia ra làm nhiều phần để load cho nhanh

Photobucket
Thế mà cũng lỗi . Heee
Photobucket

 Phù ! rồi cuối cùng cũng đã xong . Xem đoạn chat nè
[7:49:00 PM] Hai Lua Pho Bien: ok
[7:49:04 PM] TTM: M đi tắm
[7:49:04 PM] Hai Lua Pho Bien: bay giơ chọn
[7:49:11 PM] Hai Lua Pho Bien: Thanks
[7:49:14 PM] Hai Lua Pho Bien: hug
7:49:15 PM] TTM: với tập cái lưng tí
[7:49:16 PM] Hai Lua Pho Bien: big hug
[7:49:17 PM] TTM: heeee
[7:49:20 PM] TTM: ngộp thở
[7:49:21 PM] TTM: heee
[7:49:23 PM] Hai Lua Pho Bien: heeeee
[7:49:34 PM] Hai Lua Pho Bien: ngộp do chuyển nhà của Bống
[7:49:46 PM] TTM: big hug thì ngộp chứ sao
[7:50:31 PM] Hai Lua Pho Bien: heeeee
[7:50:40 PM] TTM: Bống vào chưa
[7:50:47 PM] TTM: để M tắt cho nó nhẹ
7:50:58 PM] TTM: kẻo trục trặc bên Bống

Thế là mình bắt đầu xem lại . Xóa bớt các bài trùng và xuất bản . Một việc dễ dàng và thú vị .
Cám ơn Bà Già xinh nha . Ngày hôm nay vừa làm việc vừa dọn nhà cho Bống ná thở . Có khi bạc thêm mấy sợi tóc.



12 nhận xét:

  1. Thế là Gió vào hẳn nhà Bống rồi đấy.
    Bống bỏ "kiểm tra xác nhận" khi com đi Bống ui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào " Người phố biển ", xin chúc mừng chị đã tạo được nhà mới và chuyển tài sản từ nhà cũ qua thành công.

      Xóa
  2. Còn cái hủ tục nhập mã xác nhận nên phiền tóai quá trời ?

    Trả lờiXóa
  3. Chào bạn. Lâu ngày mới có dịp ghé nhà bạn. Sorry, hình như blog này cũng của hailuaphobien? Đọc mấy bài viết cho con thú vị lắm.
    http://hailuablog.wordpress.com

    Trả lờiXóa
  4. Năm Mới Quý Tỵ tràn đầy niềm vui và sức sống nhé Bống Nhỏ ơi!

    Trả lờiXóa
  5. Sao nhà Multiply này vẫn họat động nhỉ ?

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters